1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột vàng_ Mickey & Minnie_Chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cảm xúc (tầng 7)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 09/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    tờ thì thương MC vì MC lên với con nhưng mà tâm trí là hướng cả về ông ở quê nhà, trông cứ buồn bã kiểu gì, hôm nào cũng gọi điện về buôn với ông, vấn đề là ở chỗ bà tớ lúc nào cũng "nhăm nhe", nói với cháu (thực ra là nói với bố mẹ nó) "bao giờ Tôm cai sữa là bà cháu mình về với ông luôn", hức, còn lâu á, nhưng tớ cứ im thôi, định đủ 1 tuổi thì cai nên vấn đề nhà trẻ lại tiếp tục delay
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Gel bôi giảm ngạt (có tính chất giảm ho): 1 sản phẩm cực kỳ hữu hiệu nên có trong mỗi tủ thuốc của gia đình có bé. Thật khổ sở cho bé khi bị ngạt, đêm không ngủ ngon, bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho bé khó chịu, thậm chí ho và nôn trớ, sản phẩm này làm giảm tối đa vấn đề ngạt ở bé. Cho bé 1 giấc ngủ ngon.
    Mẹ nào dùng sản phẩm này rồi nhỉ?
  3. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hi, anh cu nhà tớ ý. Dạo này nó hay bắt trước lắm. Mình gồng tay, gân mặt nó làm theo! Dạo này cũng chả thèm theo mẹ, cứ bám đít bà nội Chỉ giỏi trều môi ra, đấy là giai đoạn đầu, ko theo ý nó mới bắt đầu ngoác mồm ra kêu
    Mẹ Axon : Nhầm ngongbeo là tớ rồi Nghe mẹ nói con xút cân, nên chả dám nữa. Nịnh bà cố ở đến lúc cháu 1năm thì về, hoặc là đến tết càng tốt Bà bảo, ở đây thương ông, về nhà nghĩ thương cháu, chả biết làm thế nào. Nghĩ cũng tội, nhưng biết làm thế nào bi giờ Đón ông lên thì ông ko lên, còn trông nhà cửa
    Nói đến chiều, chán chả buồn nói, nhiều lúc thấy hp vì mình may mắn, nhiều lúc ngột ngạt Đi đâu cũng trình bày, báo cáo! Chán! Trưa nay lại ngồi kfc nc thứ 4 tuần tới, lão ý bảo thích đi thì đi, nhưng anh đưa em ra đây xong anh mới về, rồi lúc về em đi taxi Khổ, hâm thế đấy!
    Nói thật, ăn nhiều cũng chán. Nhưng muốn ngồi mát, mà ko gian thoải mái tha hồ nói chuyện cả buổi trưa thì chỉ có lên đấy thôi, chứ đi đâu được? Lại ăn nhanh, mà tớ cũng chả biết ở đâu hơn nữa thật! Thỉnh thoảng đi ăn cơm rang, bún chả... chán!
  4. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    À tiện hỏi luôn, trước TV quảng cáo có cái kem gì xoa vào ngưởi trẻ con cho muỗi nó ko đốt ấy nhỉ? Tôm dạo này bị muỗi đốt nhiều quá
    A****eru: mẹ nó khéo phải được KFC Coporation nó tặng huân chương danh dự cho mới phải , trao cái giải gì gọi là Cống Hiến chẳng hạn, nhờ?
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ko có nhầm à nha. Ko đi off nên ko nắm tình hình nhá
    Đi học thì ko sớm , muộn cũng phải cho con đi, và đương nhiên ko sớm thì muộn cũng sụt kg là chuyện bth. Đi sớm như Bông, trộm vía ko sụt tẹo nào, lại ko lạ lẫm, đỡ khóc lóc, mẹ xót ruột. Mà chỗ gửi Bông là bà trẻ của Bông, em Bông lại cháu sớm nhất, ôi sướng. Mẹ chả lo gì. Hôm nào bố mẹ bận về muộn, cho bà trông tới tối luôn ý. Hàng ngày bà tắm rửa cho, chiều về mẹ nhàn tênh tênh.
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    TV shopping hả , cái đấy là của Chicco. Có 3 dạng, get bôi, xịt, lăn. Kem xoa chống muối đốt. Nhưng cứ xoa liên tục vào người mãi à?
    À em hết Titanic chưa nhỉ?
  7. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    thật ra tơ ko thương con kiểu sợ nó đi nhà trẻ thì ốm đau hay buồn bã thế nào, tớ cũng quân phiệt, nó chỉ là chuyện sớm muộn thôi, nhưng không phải ai cũng có bà trẻ để yên tâm gửi con như nhà Bông, thế nên mọi người mới thấy ngại ngần và phải nghiên cứu thêm.
    Nói chung là nhìn Bông là hơi nhiều mẹ thèm đấy nhỉ (trộm vía con)? Tự giác, và rất người nhớn riêng quả nhảy bổ vào "cướp" mũ với bình nước của Tôm là nhà Tom hâm mộ lắm ý
    Gel bôi buổi tối đi ngủ thôi mừ.
    Được ngongbeohd sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 31/07/2009
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    thật ra tơ ko thương con kiểu sợ nó đi nhà trẻ thì ốm đau hay buồn bã thế nào, tớ cũng quân phiệt, nó chỉ là chuyện sớm muộn thôi, nhưng không phải ai cũng có bà trẻ để yên tâm gửi con như nhà Bông, thế nên mọi người mới thấy ngại ngần và phải nghiên cứu thêm.
    Nói chung là nhìn Bông là hơi nhiều mẹ thèm đấy nhỉ (trộm vía con)? Tự giác, và rất người nhớn riêng quả nhảy bổ vào "cướp" mũ với bình nước của Tôm là nhà Tom hâm mộ lắm ý
    Gel bôi buổi tối đi ngủ thôi mừ.
    Được ngongbeohd sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 31/07/2009
    [/quote]
    Công nhận tớ may có chỗ gửi con yên tâm. Nhưng tớ cũng định 2tu cho con đi trẻ thôi.
    Hôm off ý, tại mẹ Tom để đồ ngay trc mặt Bông, nên Bông vồ lấy là đúng roài. Cả Bống cũng tranh nhưng ko lại đc. Hihi, giờ ko vừa lòng là hét inh ỏi, như còi ô tô ý. Càng lớn càng biết lắm thứ và biết yêu sách.
  9. javiolet

    javiolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Spam ti!
    @ nàng ashi: tớ ko biết add nàng trong face book thế nào cả ( Burn buddy ý). Tranh thủ sếp về nước chơi thử tí
  10. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bọn này từng giai đoạn đấy nàng ạ, như Bống đợt trước thấy bố mẹ đi làm là bye bye, giờ thì chỉ bye bố thôi, còn bám chặt lấy mẹ, rồi tí đã khóc lóc tỉ tê í, trước bám bà bám ông, bố mẹ chả là cái đinh gỉ gì nhưng giờ mẹ là no1 . Có mẹ nào mua đĩa nhạc cho con, mấy đĩa của Twin sister mà nhà Cún Lu tư vấn chưa? Hôm trước tớ nhờ đứa bạn chuẩn bị ở bên UK vác về, chả biết có gì hay ho không nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này