1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột vàng_ Mickey & Minnie_Chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cảm xúc (tầng 7)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 09/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ok nhé, biết sớm thế này đã qua nhà cô vặt trộm hàng xóm mấy quả quất cho Bông thôi.
    Diếp cá thì Bông uống được. Còn lá hẹ thì ko uống được, ngửi mùi là con quay đầu luôn.
    Trong bài lá hẹ đấy, có dùng đường phèn ko nhỉ?
    Nhưng thắc mắc nhé, cùng lúc dùng cả 3 loại đó sao? Bụng dạ con có ổn ko?
  2. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Tớ không dùng đường phèn. Đắng đấy và khó uống! Uống một ít một thôi! Còn nếu thấy khó quá thì cho thêm một tẹo đường vào cũng được. Tớ thì thường cho TĐ uống sau đó khoảng 5 - 10p thì uống sữa. Có lần trớ ra thì lại uống lại vậy!
    Vàng 2: Như hôm nay thì trưa tớ cho uống dấp cá. CHiều chiều cho uống quất mật ong. Chưa thấy kêu ca gì. Đến bài cuối khó thì mới dùng đến bài lá hẹ. Chứ không cho uống cả 3 bài cùng một ngày!
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tks mẹ Tí Điệu. Bông sáng nay ho lụ khụ như bà già, tòan đờm thôi. Làm Chanh mật ong uống vào 1 lúc, chóe ra đờm sợ lắm. Chỉ tội là cứ ho xong thì khóc vì khó chịu quá hay sao ý.
  4. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời ơi, Ông con nhà tớ tưởng khỏi rồi, từ tối hôm qua lại thấy ho, sổ mũi. Nhưng nhẹ, 1 tiếng ho 1-2 lần thôi. Không có đờm, nhưng cứ lấy tay dụi mũi kiểu nước mũi ra ý Mấy hôm nay lại ị đêm, khoảng 2h sáng mới bực chứ! Mẹ bế đi rửa mà con vẫn nhắm tịt mắt ngủ, đóng bỉm vẫn ngủ. Mặc quần vào cho xong vẫn ngủ, như kiểu là ko động vào mình ấy Ăn uống vẫn bình thường, trộm vía vẫn ăn tốt như mọi ngày. Nhưng vụ đi ngoài, ngày 2 lần, nửa đêm và sáng dậy. Con vừa mới thế mẹ đã thấy mệt mỏi rồi
    javiolet: mẹ nó kéo lên trên, có phần đầu người như kiểu là add yahoo ấy! Không thì cho tớ mail tớ add cho Mẹ Poh lên nhanh ác Tớ từ đầu tuần đến giờ, bận bù đầu! Lúc nào cũng trong tầm kiểm xoát, định trốn đi sắm cho con zai tý mà ko đi nổi, ôi! Đang tự do, giờ bị giam cầm mệt thế ko biết
  5. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Ôi, các con mau khỏe nhé , thời tiết này đến người lớn như mình còn liểng xiểng mà.
    Hê hê, mẹ ash cứ quá nhời . Nhà tớ đang không có xiền để mở đất đây.
    Được Poh sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 01/08/2009
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Bee nhà tớ hôm đầu tiên ho, cả ngày chỉ húng hắng vài cái, nhưng tớ thấy có nước mũi và đờm, thở có vẻ khò khè là mang đi khám luôn, con bị "viêm xuất tiết mũi họng", uống ks luôn. Mấy bài quất hấp mật ong không ăn thua. Bs còn dặn nhỏ nước muối sinh lý nhiều lần, mỗi lần nhỏ cả lọ 10ml vào sâu trong mũi để chảy xuống họng làm tan đờm.
    Tớ thấy là đã viêm thì nên uống ks, chứ các bài thuốc dân gian, người lớn có sức đề kháng tốt sử dụng ok, chứ chả ăn thua gì với các con, thấy con ho cả ngày xót ruột lắm!
  7. javiolet

    javiolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mail cua tớ này, các mẹ add vào nhé ja_violet854@yahoo.com
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Nước muối ý, cái 0,9 đấy giờ với các em nhà mình chỉ có tác dụng rửa, sát khuẩn nhẹ thôi. Còn lại chả tác dụng mấy đâu. Có nhỏ cả 1 lọ vào cũng ko ăn thua cái lũ đờm với mũi đặc đâu.
    Dùng cái nước muối biển, loại xịt tia mạnh, xông thẳng vào may ra còn đỡ. Ko thì pảhi dùng muối hột do mình tự làm.
    Hàng ngày tớ cho Bông nuốt cả lọ nước muối 0,9 đấy mà vẫn cứ liểng xiểng. Sau đợt này tớ làm muối kia nhỏ mũi cho con
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ nhà mình đã bao giờ thực hiện phun rửa mũi cho con chưa? Kiểu như lấy quả xilanh to, bơm nước muối sinh lý loại chai to đùng vào 1 bên mũi con, rồi nước chảy qua bên mũi còn lại, đẩy nước mũi, chất bẩn ra ko? Tớ thấy nhiều người thực hiện đấy và kết quả khả quan lắm, có điều nghe hơi ghê.
  10. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Chồng tớ mua loại gì mà nhập từ Thụy sỹ, 37k/1lo bằng ngón tay cái ý! Nhỏ cũng thấy nó đỡ, nhưng vẫn chưa khỏi Tớ ko dùng nước muối kia từ lâu rồi, vì chả có tác dụng gì hêt! Thỉnh thoảng nhỏ cho con sạch mũi thôi, chứ sổ mũi mà dùng cái đấy có mà mãn kiếp ko khỏi. Chỉ là tự khỏi thôi
    Mẹ Pol: muốn nhanh lên level phải chịu khó nhờ người thả sâu, thả cỏ, hoặc lập nick ảo tự làm. Rồi chăm đi ăn trộm cơ, tớ mấy hôm nay bận, chúng nó ăn trộm tùm lum cả. Khoái nhất ăn trộm nhà chị Atmeo
    Mà sao con zai tớ hơn 8 tháng chả biết bò gì nhở? Chỉ có chống tay, nhổm đít lên ngó xuống đất Càng tốt, cho đỡ chui xó xỉnh, đỡ phải đi theo, mệt!
    Mà tối qua, chén bát bột no xong khoảng 10p quay sang đòi ti mẹ, mẹ nằm cho ti một lúc nó đòi nằm úp xuống tớ mới giữ tay nó ko cho úp vì đang no. Gồng người lên phát ngồi đậy luôn , mẹ ngạc nhiên, sướng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này