1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột vàng_ Mickey & Minnie_Chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cảm xúc (tầng 7)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 09/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    @Ashi: tớ có tầm trên 10 cái nick thui, có điều ngại nhất khoản log đi log lại . Đêm qua 2h chồng còn lay vợ dậy: Anh ăn cắp cho em mấy nhà rồi nhá . Sáng 2vc ra cafe còn kêu, quên mất sáng dậy chưa ăn cắp , bệnh thía đới.
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, có chó ko thả cỏ, thả sâu được đâu vì bị trừ tiền ! Mà mới đầu ý, đêm tớ còn ngủ mơ đi ăn trộm, sướng cười khoái chí Không biết có ai như mình ko, hâm thế đấy Mà chưa bao giờ mê cái gì hơn thế đâu, dạo này bớt rồi, vì bận và có ít thời gian Nhưng hở ra là đi ăn trộm
    Thôi tớ về đây, hết thứ 7 rồi. Về còn lôi tủ quần áo ra, thanh lý đi. Chật nhà quá rồi Chụp, up, ngại nhỉ? Vừa thanh lý vừa cho đi cho nhanh, đỡ mệt!
  3. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Oài, lần sau mẹ nó đi off, mang các đồ muốn thanh lý, tặng... đi, cho cả nhà ngắm nghía.
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    con các mẹ cho nhỏ nước mắt, mũi à? Con bé nhà tớ nó khóc ngằn ngặt, uốn éo đủ loại, dúi dụi ko cho nhỏ, làm đủ mọi trò trêu nó cũng ko được nữa . Các mẹ có bài gì mà con cho nhỏ thế?
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nước muối sinh lý là tốt nhất nàng ạ! Đến ng lớn còn dùng hàng ngày để phòng tránh cúm đây mà. Nước muối mình tự pha ko đảm bảo vệ sinh, tớ ko chơi, ngoài ra con nuốt nước muối này vào ko tốt cho thận. Tớ nhỏ cả lọ nước muối và hút mũi liên tục cho con 4-5 lần/ngày, trộm vía giờ hết sụt sịt mũi, vẫn còn đờm ở họng nên vẫn tiếp tục nhỏ (ko phải nhỏ mà bơm vào)
    @ Ashi: các loại nước nhỏ mũi đắt tiền cũng là thuốc, dùng nhiều ko tốt cho con, và nếu mũi con nhiều nước mũi mà ko được làm sạch thông thoáng trước khi nhỏ cái kia thì ko có tác dụng. Cứ nước muối sinh lý mà giã!
  6. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    TĐ sáng nay không còn sốt nữa, nhưng vẫn húng hắng ho, vẫn còn đờm!
    Tớ thì tớ rất không muốn dùng KS cho con. Nếu theo dõi thấy ổn là tớ chỉ dùng các bài thuốc dân gian thôi. KS vào người mình còn khó chịu huống chi con.
    Mà các con giỏi thật í. Ốm nhưng vẫn cố ăn, uống sữa, và chịu khó luyện tập. Thấy con mệt mà vẫn cố đứng lên vịn rồi đi lung tung. Trông cứ chông chênh í, thương cực!
    Mong là các con khoẻ mau, nhờ nhờ nhờ!
  7. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mẹ beheo hôm nay có mua bánh gatô, quà cáp mừng sinh nhựt Bee tròn 9 tháng tuổi ko thế? hehe
  8. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em Bông nhiều ảnh yêu nhỉ
    Em Tí nhà tớ 2 hôm nay ho nhiều hơn, em ý cũng cứ ho là khóc, tớ nghĩ là con ho thì đau họng và đau ngực nên khó chịu. 2 hôm nay đỡ sốt rồi, chỉ hâm hấp thôi, nhưng mà lười ăn lắm, mẹ toàn phải dùng xi lanh bơm sữa vào miệng. Sáng nay làm cho em ý bát súp thịt bò - bí đao mà em ý không thèm ăn, chán thế.
    Nhà tớ thì có vườn rau, bà ngoại Tí trồng đủ thứ rau và các loại cây "thuốc". Lá hẹ, húng, tía tô, gừng, chanh, quất... đều sẵn hết. Mỗi lần em Tí ho tớ cũng áp dụng mấy bài thuốc dân gian, hấp quất, chanh, hẹ... với đường phèn. Có lần em Tí ho nhẹ thì cũng thấy có hiệu quả, nhưng cứ có tí quả quất là thấy em ý output xì xoẹt.
    Lần này Tí ốm ông ngoại cũng làm 1 chén mật ong - quất và 1 chén mật ong - gừng. Nhưng chắc chỉ giúp em ý dịu họng lại chút thôi chứ không giảm ho đâu. Bác sĩ của em Tí không cho uống kháng sinh từ đầu, đến khi em ý sốt đến ngày thứ 5 mới cho thêm 1 liều kháng sinh, mà cũng chỉ uống trong 3 ngày thôi. Hôm qua tớ thấy con vẫn sốt, định sáng nay ôm đi bệnh viện truyền dịch, thì đêm qua em ý lại có chiều hướng giảm bớt sốt, lại thôi. 1 tuần rồi, chân tay con giờ bé tí, công cuộc ăn dặm đình đốn lại hoàn toàn, không biết đến bao giờ con mới lấy lại phong độ đây. Haizzzzzzzzzz....
  9. tuan6868

    tuan6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mình cũng chuẩn bị sang năm bà xã xinh
  10. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Hé, tớ cũng thích hàng thùng lắm. Cảm giác săn được đôi giầy, cái váy, áo hàng thùng độc và đẹp cực kỳ giải stress. Bây h không có thời gian để đi mò mẫm nữa nhưng mỗi lần đi qua hàng thùng là lại ham lắm.
    Thế thứ 4 này off KFC chứ các mẹ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này