1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột vàng_ Mickey & Minnie_Chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cảm xúc (tầng 7)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 09/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Thứ 4 tớ vẫn đi nhé. Chúc các con sớm khỏe. Sắp sinh nhật Chít roài đới.
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Poh còn sướng hơn kìa, 2h sáng chồng còn bảo anh ăn trộm hộ em rồi
    Bảo Nam nhà tớ chính thức khỏi từ chiều thứ 7 rồi, ko ho, ko đi ngoài nữa, cũng ko làm sao cả Vẫn ăn bình thường nhưng mà chắc phải sút đi mất vài lạng Con vẫn ăn được chắc là nhanh lại ngưòi thôi!
    Be heo: Tớ chịu, toàn lão chồng mua chứ có biết mua chỗ nào đâu! Mà nhà tớ toàn mua ở Láng Hạ thôi, ông ý đi lên An Bình rồi chạy ra đấy mua luôn. Hôm thứ 7 con cứ xì xoẹt xuốt, Ông ấy mua thuốc gì của Pháp ý, uống vào tịt luôn. Mà cái giống đi ngoài hại người lắm, nên tớ cứ phải làm ngay. Ko hại con, xót ruột!
    Vào điểm danh buổi sáng cái, đi ăn sáng đây!
  3. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bố này liều thế, bọn trẻ con này mà gió thổi vào họng là hay bị ho, viêm họng đấy. Như vc tớ hồi xưa hay có trò để 16 độ rồi đắp chăn, nhưng đợt này, toàn để 28 độ, quạt nhẹ, ko cần chăn nữa. Tớ thấy cứ bật đh để 27, 28 độ là okie, chứ sợ con nóng mà thốc quạt vào là em ấy ốm ngay.
  4. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bống nhà tớ gần 1 tuổi òi, cân vẫn chỉ cóa 9kg , nhưng thôi mẹ tự AQ, con ăn không ít, có điều chắc nghịch nhiều quá nên tiêu hết năng lượng roài . Hôm qua cho em ý đến nhà 1 cô thăm, cả nhà cô ý tròn xoe mắt xem em í biểu diễn, vì chả lạ ai cả, đến nơi hét hò ầm ĩ vì nhà cô vừa có chó lại có cả cá . Cứ âu âu rối rít rồi lại ca ca cá cá . Đi chơi đã chả mang gì lại còn vác ngay quả ba lô em thỏ đẹp nhóng nhánh mà cô chuẩn bị cho em bé trong bụng sắp ra đời vìa. Ôi giời ơi, ai cũng bảo mặc váy mà vẫn như thằng con giai .
  5. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 2-3 hôm thì Bin chỉ ho khục khặc như giả vờ thôi, hôm qua thì ho nhiều hơn và nặng hơn, tối qua trước khi đi ngủ ăn 1 bình sữa, con đang ngủ, ba mẹ đang tình củm , tự dưng con ho lấy ho để, thương quá, bế lên, ôi thôi, ọc hết cả sữa ra. Thay rửa xong xuôi mà vẫn còn ho mãi, , làm thế nào bây h. Thím tớ bảo cho uống Bạch Long thuỷ, thuốc ho siro cho trẻ sơ sinh, nó hoàn toàn là thảo dược thôi. Nhưng tớ cảm giác như nó vướng cái j trong họng, phổi nên phải ho ra bằng được.
    Thứ 4 này vưỡn off chứ các mẹ, ashi?
  6. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Có chứ!
    Nhà này, con khỏi rồi thấy yên tâm rồi! Nhưng lại đến lượt bố, ko ốm mà là ... dỗi Dỗi từ hôm qua, tranh nhau cái máy ảnh chụp con, mẹ tranh được bố dỗi Thế là đưa đt bảo anh chụp đt còn em cầm máy ảnh, đằng nào cũng cho vào dt anh luôn đỡ phải chuyển. Thế là bố dỗi vứt cả hai cái điện thoại vào mẹ, hôm nay không cầm cái nào. Tớ cầm 3 cái liền Vừa chạy đi sang An Bình đưa đt, mò vào tìm mãi mới thấy! Đưa cho ko cầm, quát em về đi! Hâm thế, chít cười, già rồi mà còn như con nít! Kiểu này mặc, để đi off cho sướng
    Vẫn bực, đồ hâm
  7. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Èo, các mẹ đừng ném đá nhá! Tớ đang bực, ko biết xả đâu nên viết vào đấy thôi! Bận quá
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Bông nữa đây. Cũng sắp 1 tuổi, cũng 9kg non, ra đường phải hỏi con gái hay con trai. VÌ con trai mới đúng, tại nghịch quá, nhưng con gái vì thấy mặc tòan màu hồng
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ông bố này trẻ con thía, lại còn vụ tranh nhau nữa .
  10. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    , bà nội Bống nhiều khi còn bảo rõ ràng Bống mặc váy thế kia mà sao các bà cứ hỏi thằng này được bao nhiêu tháng òi . Hình như giờ xu hướng các em gái thường rất nghịch. Như em Bơ, thấy mẹ em í cũng kêu ầm ĩ là chỉ mong Bơ điệu mà Bơ không điệu cho, toàn nghịch hơn con trai .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này