1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột vàng_ Mickey & Minnie_Chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cảm xúc (tầng 7)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 09/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em Tí nhà tớ cuối cùng cũng hết sốt. Giờ chỉ ho thôi. Tổng kết lại sau 8 ngày sốt thì em Tí sút mất khoảng 1,5kg và vẫn lười ăn kinh khủng khiếp. Nhưng em ý biết lườm mẹ sau khi mẹ đè ra bơm thuốc hoặc sữa vào mồm, biết xông ra chỗ cái điện thoại bàn, bỏ ống nghe sang 1 bên và ấn lấy ấn để các phím số, ôm cái đàn, bấm phím và nhún người theo điệu nhạc, và em ý cũng sáng tạo ra bài khóc mới ra vẻ rất chi là oan ức. Còn gi gỉ gì gi những tiến bộ và tụt hậu của em ý nữa mà mẹ thỉnh thoảng tự nhiên mới nhớ ra. Chả biết nên buồn hay vui đây
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Em Bông đêm qua ho như bà lão, chốc lại ho, lằn nhằn măm măm mẹ mẹ, xong cho ty thì ko chịu mút vì đau lợi. Em ý đang mọc răng nữa. Lại ngây ngấy sốt. Tớ hi vong là ko viêm PQ, ......
    Trời ơi, mẹ em ý thì đang viêm họng, giọng ồm ồm lên, chả dám nói năng gì vì đau họng quá.
    Bố em ý thì hắt hơi, sổ mũi uống Rumedol rồi.....
  3. javiolet

    javiolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bù với thằng nhà tớ, ra ngoài người ta cứ bảo " con gái sao mà nghich thế"
  4. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bống cũng đang mọc răng nà, hôm trước bố mẹ tưởng mọc thêm cái ở hàm dưới, cả 2 bố mẹ đều bảo nhau, quả này 1 trên 3 dưới, nhìn bùn cười quá, nay cái ở trên nhú ra roài, 2 trên, 2 dưới, gặm thoải mái.
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ, tình cảnh giống hệt nhà Bee nhá. Bee đã mọc 2 răng, vì viêm họng uống ks và kháng viêm nên chắc em ý ko bị sốt vì mọc răng nữa.
    Giọng tớ như vịt đực. Ba Bee cũng đang uống thuốc cảm và C sủi!
  6. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng sụt sịt cả tuần nay rồi, toàn hắt hơi sổ mũi, may mà con chưa lây mẹ, hix hix.
    ah, các mẹ ơi, thế biết bò rồi mới biết ngồi ah? Tại thằng Nghé nhà tớ chưa biết bò đã ngồi ngon lành, hnay có 1 chi bảo biết bò mới biết ngồi chứ làm tớ thắc mắc mãi
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chắc ko phải đâu, Bee nhà tớ ngồi từ lâu rồi giờ mới bắt đầu bò!
  8. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Ùi ui, thế này thì phải mừng chứ, vui chứ.
    Vàng vàng: vụ này thì đứa nào cũng đến lúc thế thì phải
  9. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Nghé ơi, nghé đã ngồi được rùi à? Bin thì ngồi nhưng phải dựa hoặc chống 2 tay vào trước mới ngồi được, mà thi thoảng còn đổ nghiêng đổ ngả cơ.
    Hic, hôm nay tớ bắt đầu phải đi làm cả ngày sau 2 tháng đi làm 1/2 ngày, chẳng hiểu do Bin mệt hay Bin buồn vì mẹ đi làm cả ngày mà sáng nay đi, mặt cứ ỉu xìu, nghĩ mà thương ghê.
    Được gaycucgay sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 03/08/2009
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    trước khi đi nghỉ tớ sụt sịt, ho, do uống nước lạnh nhiều quá, tớ vốn ko chịu đc lạnh, chủ quan cứ quên đi uống nước lạnh vào.
    bây giờ về thì hết rồi, hôm kia đi ăn quán ngồi điều hòa hơi lạnh quá, Bơ về bị chảy nước mũi, hắt xì như người lớn, xót quá, cũng lại do chủ quan tiếp, lẽ ra lúc đấy ra chỗ khác ngồi xa cái điều hòa ra có phải là chuyến đi thành công tốt đẹp rồi ko? Trộm vía Bơ ngoan ngoan, con mau khỏi sụt sịt cho mẹ nhờ, hihi
    các mẹ các con ốm nhiều quá, sợ thật
    à các mẹ ơi tớ đang xì trét với sếp đây, khi mình và sếp ko cùng quan điểm, là nhân viên thì kể cả có í kiến nhưng tóm lại là phải theo thôi, nên làm việc ức chế vô cùng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này