1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột vàng_ Mickey & Minnie_Chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cảm xúc (tầng 7)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 09/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ buôn ác Tớ bận quá, xếp giao việc cho ngồi cặm cụi làm theo cái bọn kỹ thuật Nhập dữ liệu, huhu, lại còn ngày 70 tin, ko xong em phải làm thêm giờ, muốn làm gì thì làm Tuần trứớc mỗi ngày nhập có hơn 20 tin, vì nghĩ chúng nó cũng đang làm, tùm lum xếp ko biết. Hóa ra chả đứa nào làm cái đấy, có mỗi mình làm nên mới tòi ra. Lại bị mắng, hôm nay lại cắm đầu vào làm tiếp, chắc mất 1-2 hôm nữa thôi
    Qua hai ngày thứ 7 và chủ nhật lại thèm KFC rồi đây
    Danh sách off nào:
    1. Mẹ Poh
    2. Be heo
    3. Tớ
    4. C. Dainguyet
    5. Gaycucgay
    6. Boorin
    7. cachuabi
    8...? Còn ai nữa không nào? Dơ tay đi tớ điểm danh
    Dập dòm:
    1. Ngongbeo
    2. Mẹ Antmeo có đi ko đấy?
    Trưa thứ 4 ngày 5/8 (đúng ngày sn con em gái, kb có làm gì ko, nhưng vẫn off )
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Huhu. các mẹ ơi, con gái tớ cũng bị ốm rồi đây này. mấy hôm trước thì hơi húng hắng, chiều qua thì ho nhiều hơn, tối và đêm qua thì ho khù khụ như bà già. Đêm e í ho, tớ thương quá thì bế ra giường nằm cùng, mẹ đi ra ngoài phát là khóc ư ử, cả đêm cứ ôm lấy mẹ, lúc nào đỡ và tỉnh ngủ tí là lại ê a. Mẹ thương quá cũng ứ ngủ được. Tớ cho e í uống lá hẹ hấp mật ong, nhỏ nước muối và mua nước muối biển về xịt rồi, ứ biết hôm nay có đỡ ko nữa.
    Thương các con quá.
  3. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Nghé bây h ngồi thì ko chịu dựa lưng nữa rồi, cho nó dựa thì nó nẩy ng lên ý, ngổi mòi thì lăn đùng ra, chả cần biết đang ở đâu, nên xung quanh phải để đầy gối, hi hi. Mà chả chịu chơi đồ chơi đâu, toàn lôi điện thoại của nhà với xông và cái máy tính của mẹ chơi thôi
  4. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu tháng, nhận 1 đống công việc phải hoàn thành trong năm nay. Con ở nhà thì k chịu ăn, k chịu uống thuốc, tớ cứ quay cuồng cả đầu óc. Đêm qua con khóc cả đêm, mệt ơi là mệt các mẹ ơi.
    Tớ cho con đi khám lại, con bị viêm VA. Thuốc con k chịu uống, mẹ làm đủ các cách rồi, làm sao bây giờ, con cứ thế này, mẹ cháu chả làm đc cái hết cả.
    Các loại thuốc sirô ngọt ơi là ngọt, ngon ơi là ngon mà con k uống. Cứ cho vào là nhè ra. Cu nhà tớ k thể nào ép đc, càng ép nó càng phản kháng dữ dội, rồi ho, rồi sặc, rồi trớ, cứ nhìn thấy tay mẹ cầm thìa cho uống thuốc là lảng đi, là lấy tay hất ra.
    Ôi, nhìn con xót quá mà mẹ bó tay, mẹ thấy mẹ kém thật ý.
    Các mẹ có cách nào hiệu quả trong việc cho con uống thuốc k giúp mẹ cháu. Nhớ lắm, thương lắm, giá mà mẹ có thể ở nhà đc để chăm con.
  5. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Hix, thương các em chuột thế. Nhà tớ những lần cho Bống uống thuốc, đều bà bế, rồi mẹ bón, uống thuốc chống viêm với thuốc kháng sinh gì í... cứ cho tẹo nước vừa đủ khoảng 3 thìa, ép em ấy uống, sau đó cho tí nước trắng tráng miệng. Chỉ mỗi cái siro ho hay gì ý, cứ uống 1 lúc là trớ ra hết, sau mới biết là nó ngọt quá, cần pha loãng ra.
  6. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm vừa rồi tớ toàn phải dùng xilanh bơm thuốc vào miệng con thôi. Có lúc con không chịu uống sữa cũng fải bơm cả sữa bằng xilanh. Mấy hôm đấy con cứ thấy mẹ là ngoảnh mặt đi, cứ cố tình nhòm vào tận mặt nó thì nó lườm cho.
  7. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tớ sợ để lại tâm lý k tốt cho con lắm. Lần sau cứ nhìn thấy thìa, thuốc là sợ hết toáng, khóc toáng lên, rồi cuối cùng chả làm ăn được gì cả.
    2 đứa con nhà chị họ tớ, còn thi nhau uống thuốc, đứa kia uống thì đứa này đòi, tài thật, làm sao mà có thể huấn luyện con uống thuốc tốt như thế đc cơ chứ.
    Gọi điện về nhà, thấy bà bảo con cũng k chịu ăn, đang vật lộn uống thuốc, cũng may có cả bà nội bà ngoại ở bên cạnh con nên mẹ cũng phần nào yên tâm.
    Mẹ Boorin ơi, Tí mắm thế nào rồi, cu cậu ý ăn giả bữa chưa. Trở lại như bình thương chưa.
    Nhớ chuột quá, mà nghĩ ăn trưa tranh thủ phi về thì k kịp thời gian, đành chờ đến chiều mới đc về với con, mà chiều muộn cơ đấy. Oải thật,
    AXon hôm nay k thấy Ol , k thấy vào nhà mình, hay mẹ nó lại ở nhà rồi. K biết Bông thế nào?
  8. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    con ốm quá thì phải tìm cách cho thuốc vào thôi, bơm xi lanh nhưng bơm vào 2 bên má ý nhé, ko nhè được, ko bị sặc, thuốc từ bên mang tai (bên trong) chảy xuống họng, tớ toàn làm thế, con nhà này k bao giờ uống 1 loại thuốc nào hết.
  9. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tớ vừa chat chit với axon xong, vẫn đi làm đấy, nhưng chắc có việc j bận nên ko vào được topic mình.
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    à mẹ axon ơi phần mềm j ghép ảnh ý nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này