1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột vàng_ Mickey & Minnie_Chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cảm xúc (tầng 7)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 09/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của các mẹ mà thấy thương các bé Chuột quá/.Đợt này thời tiết thay đổi liên tục, dịch cúm thì cảm giác là sát đến gáy rồi... Nhưng hình như cúm này ko đe dọa các bé <3Y đúng ko các mẹ? Cơ quan tớ mới có 1 anh xin nghỉ ở nhà vì bị sốt. giờ mọi người cứ nhấp nhổm chờ a ý đi xét nghiệm đây.
    Tớ cũng thích đi off nhưng các mẹ off ở mạn Láng Hạ xa quá. Các mẹ ở mạn THĐ - BT- LTK đâu hết rồi?
  2. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    2 ngày đầu con sốt tớ cũng cứ sợ nếu ép con ăn thì sẽ để lại tâm lý không tốt cho con, nên chỉ dỗ dành thôi, con không ăn thì cũng đành chịu. Kết quả là con đã sốt, lại không đủ dinh dưỡng, mệt lả, cứ ngủ lịm đi. Lúc con thức dậy, vừa mệt vì sốt cao, vừa đói vừa khát, càng quấy khóc, mà càng khóc thì càng ho nhiều hơn, mũi dãi cũng chảy nhiều hơn. Bệnh vì thế mà càng nặng thêm.
    Tớ đành phải dùng biện pháp ép buộc. 1 ngày đầu tiên con phản ứng quyết liệt lắm, sang ngày hôm sau con vẫn phản ứng, nhưng không dữ dội như hôm đầu nữa, có lẽ con hiểu là mẹ phải làm thế.
    Nhưng chỉ nên 1 hoặc 2 người làm việc ấy thôi. Như nhà tớ thì chỉ tớ làm. Để sau đấy chuyển cháu cho ông hoặc bà dỗ, con sẽ thấy yên tâm hoàn toàn khi được vỗ về bởi người không bao giờ "bắt nạt" mình.
    Cu Tí vẫn ho nhiều nên vẫn lười ăn lắm, chỉ bú mẹ thôi. Hôm nay mẹ đi làm, Tí ở nhà với bà không biết có chịu ăn không nữa.
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Em Bông đang uống nước oresol + mật ong, nên ko sốt nữa, mà chỉ bị ho, ho lụ khụ, thương lắm. Mẹ nẫu cả ruột ra đây này. Chiều mang em ý đi khám xem là họng hay phế quản.....ko phải là cái gì thì tốt nhất.............
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Mà vừa bị nhắc nhở vì tội đi muộn, lại sắp hết chế độ đi muộn về sớm nữa chứ............Nhiều lúc thèm ở nhà với con kinh khủng, cóc cần đi làm, cóc cần gì hết......
  5. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc nghĩ thương các con thật, các mẹ toàn đi làm từ sáng tới tối mịt, trưa thì chỉ có 1-2 tiếng làm đủ các việc: đi về, ăn, cho con ăn, rồi lại đi. Cũng muốn chơi với con nhiều hơn, nấu nướng cho con ăn... mà chẳng biết làm vào lúc nào nữa.
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Bee nhà tớ uống ks, kháng viêm toàn phải pha thêm tí đường gluco ko là em ý ọe ngay. hồi trước tớ mua 1 lọ siro hạ sốt nào đó có cái bơm thuốc, cái ý dễ dùng hơn xi lanh, nên giữ lại dùng cho những lần sau luôn. Em Bee nhiều khi khóc chán lại quay ra mút thuốc, chả hiểu thế nào, chắc mẹ cho đường ngọt!
    @Axon: nàng cho em Bông uống nước mật ong sống à???
    Không nên dùng mật ong cho trẻ quá nhỏ (28/07/2009) Trang in

    Mật ong tiềm ẩn nguy cơ cho trẻ sơ sinh. Ed.- Mật ong mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng không phải lúc nào cũng là thực phẩm an toàn, đặc biệt là với trẻ nhỏ (dưới 12 tháng tuổi).
    Mật ong từ lâu đãđược xem là phương thuốc phổ biến giúp điều trị hàng loạt các triệu chứng cảm đau. Nó được xem như là ?oliều thuốc? tự nhiên khá hữu hiệu trong việc giảm ho, đau họng mà không kèm theo tác dụng phụ nào như một số loại thuốc ho thông thường. Nhiều người còn dùng mật ong nguyên chất để chữa trị các triệu chứng dị ứng, mặc dù hiệu quả này chưa được khoa học chứng minh.
    Theo các nhà nghiên cứu, mật ong có tác dụng giảm sự phát triển khuẩn H. pylori, một loại vi khuẩn gây viêm loét dạ dày. Bạn đừng nghĩ rằng mật ong cũng tốt cho trẻ nhỏ vì đó là một điều sai lầm
    Tốt nhất là không nên cho trẻ sơ sinh ăn mật ong vì có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc. Vì sao lại như vậy? Đó là do trong mật ong có chứa các bào tử vi khuẩn gây ngộ độc, khi xâm nhập vào bụng trẻ sẽ phát triển và sản xuất thành độc tố toxin, dẫn đến các triệu chứng ngộ độc hoặc có thể là những bệnh lý trầm trọng. Ở người lớn hoặc trẻ lớn hơn lại khác, sức đề kháng cao nên ít khi bị nặng.
    Trẻ sơ sinh bị ngộ độc từ mật ong có thể sẽ dẫn đến ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe trong những năm đầu đời.
    Triệu chứng thường gặp là táo bón và cũng có thể tiến triển thành các bệnh lý nghiêm trọng hơn như: suy nhược cơ thể, kém ăn, hay quấy khóc, suy hô hấp?
    Vì vậy, không nên cho trẻ dùng mật ong khi còn quá nhỏ (dưới 12 tháng tuổi). Bữa ăn sáng cho trẻ với bánh mì, ngũ cốc, nước sốt có chứa mật ong cũng phải tránh, vì mặc dù khi thực phẩm được nấu ở nhiệt độ cao cũng không thể diệt hết được bào tử vi khuẩn gây ngộ độc trong mật ong.

  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa mọi người cứ bảo đánh tưa lưỡi cho Bống bằng mật ong, tớ thử 2 lần thấy lần nào con cũng ọe, nên bỏ luôn. Giờ mỗi lần ho toàn lá hẹ, húng chanh hấp với đường phèn, không dính tí nào đến mật ong cả. Còn ho nặng quá thì đến bác sĩ.
  8. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Xồi ôi, các mẹ buôn kinh hồn!
    3 ngày hnay mẹ cháu chưa được ngủ tí nào đây. Con lúc nào cũng trên tay hoặc trên ngực, ak ak...
    TĐ cũng bị viêm VA đây. Ho sù sụ, mũi hắt xì xuốt, nước mắt ròng ròng. Không chịu uống sữa mẹ phải đút thìa. Không chịu ăn mẹ phải xay nhuyễn cháo và nấu loảng, em í chỉ húp thôi. Không chịu uống thuốc, mẹ toàn phải đổi hết loại thìa này đến thìa kia để em í mất cảnh giác. Lần đầu tiên TĐ ốm, làm cho trận rất hoành tráng, hự!
    Mẹ cháu nghỉ từ thứ sáu, hnay vẫn nghỉ, sếp điên lên rồi í. Tớ thì không bị trái chiều gì với sếp, í kiến í còn gì thì sếp đều nghe theo, nhưng tớ bị sếp "yêu quí" quá nên toàn phải tránh! Không muốn gây ra điều tiếng gì không hay ho. Mẹ nicole hay sao í nhỉ, một lần cũng lên đây than, mình ngồi cười. Sau đúng 1 ngày mình cũng xay ra chuyện tương tự, ngồi mếu. Chồng đi vắng nên càng ngại. Giờ nhìn thấy mặt sếp mặt lạnh tanh, không dám vào phòng sếp. Làm gì toàn gửi email. Tránh mọi sự tiếp xúc có thể. Hi vọng thời gian ngắn nữa là không phải chịu cảnh này!
  9. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    à, nhìn thấy nick cahuabi nên vào báo cáo luôn:
    cachuabi: bình giữ nhiệt của mẹ nó có cần ko, hay để hôm nào ọp tớ mang đi 1 thể, nếu cần tớ phi qua gửi nàng luôn. Khổ thân Tí điệu, nghe sợ quá híc híc
    nhep: đồ bơi thì chắc nàng ko cần làm j nhỉ, hôm nào ọp tớ mang đi nhé
    đi chơi 1 lần mà mượn mõ lung tung cả, hihi
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Em TĐ uống thuốc gì hả cachua.
    Bố TĐ ở xa chắc xót con lắm đây.
    Hic, thời tiết quái quỷ, hại em bé nào cũng liểng xiểng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này