1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột vàng_ Mickey & Minnie_Chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cảm xúc (tầng 7)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 09/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Em Bông bị viêm phế quản. Thể nhẹ. Cho thuốc 3 ngày uống xong khám lại. Đến ngồi khám vớ lấy ống nghe của bác sỹ giằng để nghịch chứ.
    Uống thuốc luôn thì đêm qua em ý ho rồi chớ ra tòan đờm, xong là nằm im re ngủ thẳng tới sáng luôn. Tội quá. Sáng dậy ngồi chồm hỗm nhìn bố mẹ ngủ xong rồi măm măm gọi.
    Trộm vía con mệt, ho nhưng ko sốt, ko bỏ ăn, ko quấy khóc. Vấn chơi nghịch ầm ầm. Giờ lại thích đứng bám vào người bố xong rồi đập tay vào bụng bố, làm bố la oai oái
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Bông thích BB E lắm, tối nào em ý cũng đc ngồi xem. Thích nhất tập ở nông trại ý.
  3. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Về quê 3 ngày , hôm nay mới đi làm mà.
    Tớ xấu tính cực, suốt ngày đi xin với mượn và săn đồ giá rẻ, ha ha, bản chất nó ngấm vào máu rồi, ko sửa đc.
    Mai phải đi công trường, tận CHương Mỹ, Hà Tây quê cậu đấy, chắc ko tham gia đc.
    Thời tiết như hâm ấy, Tôm nhà tớ cũng khục khục ho hắng rồi, mà sao mấy cái tháng nắng, con chả tăng cân, trông cứ hao hao, thương thế, trộm vía bây h lại có vẻ thích uống sữa, có lẽ tớ đổi sữa xem thế nào?
    Có sữa nào tăng cân nhanh ko các mẹ Chuột ới ời?
  4. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hehe, em cu nhà tớ cũng có kiểu này đây! Sáng dậy mà chưa dậy với nó là lần tới móc mồm mẹ, móc mũi rồi cười khành khạch Cứ túm tóc mẹ dằng Bố chỉ đánh vào mặt mẹ đi, là y như rằng nó lấy hai tay vỗ vào mặt không thương tiếc Mẹ quay lại bảo đánh bố thì nó cười, rồi thơm bố. Thế mới láo
    Cái dây cổ của tớ, từ hồi có nó không biết nó dằng đứt bao nhiêu lần rồi! Nằm cạnh nó, ko để ý là nó vồ và dằng luôn
    Tớ đang tập cho cu cậu mút ống mut, nước nó ko mút, sữa ko mút, nhưng đưa cho cốc pepsi hoặc coca là tọp tọp rồi cười Nhưng ko dám cho nó uống nước có ga, chịu chả tập được
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tội quá, mặt Bông như quả dưa hấu để dọc ý. Bao nhiêu má phính đáng yêu tụt đi đâu hết cả. Thương lắm. Chỉ an ủi là thần sắc của con vẫn tươi tỉnh, hồng hào chứ ko ỉu xìu xanh rớt.
    Sau đợt này em Bông còn 8kg thôi, suy dinh dưỡng nặng rồi ( chuẩn bé gái 12th 9,5kg).
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    ôi giời ạ, thương quá, Bông còi này, Tí mắm này... sao mà các con ốm lâu thế ko bít>
    Bông ho có đờm à mẹ axon? bác sỹ kê thuốc uống à? con gái tớ cũng ho có đờm nhưng có vẻ đỡ ho hơn, tớ đang nghĩ ko bít có nên cho con đi khám ko nữa? các mẹ có bài thuốc nào tiêu diệt đờm thì phổ biến kiến thức cho tớ với. Khẩn khẩn nhé.
  7. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Có sữa tăng trọng
    Đùa thôi, theo tớ bít thì có mấy loại sữa cho trẻ nhẹ cân đấy. Giờ tớ nhớ ra mỗi S26, nghe nói sữa này tanh lắm. Tuy nhiên cũng tùy cơ thể bé có khả năng hấp thụ thế nào thôi.
    Tớ đang muốn thử đổi sữa cho con, đang cho em ý uống wakodo, từ hôm ốm đến giờ thì không chịu uống sữa nữa.Sữa Mori ổn không? Có bé chuột nào uống sữa này không?
  8. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    @ Ngong: Có bán đấy! Nhưng mấy hôm nay em TĐ ốm, chưa up được hình, chờ nhá! Hôm nào đi off mang đi cho được không, không thì qua nhà lấy. Có sđt rồi, lúc nào qua nhắn tin chị nhắn địa chỉ cho!
    @ As: Đã bảo là ăn một mình sướng gì đâu! Tớ chán ăn một mình lắm rồi í. Sắp được sang với chồng rồi!
    @Borin: Biết rồi! Nó không gây nghiện nhưng gây ngủ. Ức chế cơn ho thì nó làm cho em bé ngủ thôi. Nhưng trộm vía, vì TĐ chưa bao giờ uống thuốc, uống nó có vẻ đỡ. Mà tớ cũng chỉ cho uống một lần buổi trưa/ngày thôi.
    @Axon: Thế TĐ vượt chuẩn à! TĐ sau trận ốm thì tháng vừa rồi lên được bao nhiêu giờ sụt hết roài. Chắc được 11kg non. Tháng này không cân, hì!
    Mà trộm vía, TĐ dù ốm mà vẫn chơi ngoan. Chịu thật! Vẫn hì hụi nghịch, vẫn hì hụi tập đi. Hôm qua em í bước được một bước rùi nhé! Sau trận ốm có vẻ khôn ra nhiều, trộm vía, trộm vía!
  9. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Cứ ăn bột khỏe, lớn hết! Sữa thì tớ ko biết, chứ BN nhà tớ, cứ ngày chén 3 bát bột, rồi sữa, bánh, sữa chua... Chỉ cần 1-2 tuần lại n gười ngay, ốm có một hôm mà nó cũng bị tụt mất mấy lạng. Mấy hôm trước ốm chân nó mà cầm thì tay mình không cầm hết! Vậy mà hôm qua cầm thử thì... thừa có một tí
    Mẹ ngongbeohd nhầm nhá! Nhà tớ ở dưới chợ Vồi Thường Tín cơ mà, đường 1 cũ ý! Cách chợ trăm mét thôi, còn Chương Mỹ là đằng đi Hòa Bình đằng này, mẹ tớ (bà ngoại BN )là người Chúc Sơn đấy chứ! Lấy chồng PT, giờ con lại mò về đây
    Dạo này nhà tớ bà ngoại thay ca, trông cháu 2 tuần giúp bà nội. Đúng là mẹ mình, sướng
  10. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bông cố khỏi ốm nhé, các em bé khỏi ốm sẽ ăn trả bữa ngay, tụt nhanh mà lấy lại cũng nhanh, an ủi thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này