1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột vàng_ Mickey & Minnie_Chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cảm xúc (tầng 7)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 09/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    ôi, vào bán than cùng mẹ này cho mẹ nó đỡ cô đơn nhé. Tớ cũng đang chán đây, nhưng chỉ chán việc thôi. híc.
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng khoái đoạn vàng vàng của mẹ cachuabi ,
    Hé hé, dạo này BN nhà tớ ngủ muộn hơn rồi, khoảng 8h kém Đêm cũng dậy ti 2-3 lần nhưng chỉ là dở mình rồi ngủ tiếp thôi! Ngủ đến tầm 6h10-6h20 sáng là dậy! Ít nữa đi gửi trẻ không cần gọi con, mà nó dậy để chén rồi đi học là vừa
    7h15 chén bát bột đầy, chơi, nghịch....
    9h ăn 3 cái bánh trộn với 2 muỗng sữa... rồi ngủ!
    11h dậy ăn 120-150ml sữa CT
    12h lại chén bát bột
    1h chiều ngủ đến 3h, dậy chén sữa chua .
    4h30 ăn 150ml sữa...
    5h mẹ về ti mẹ.
    7h tối lại chén bát bột... đi dạo một lúc rồi về ngủ! Thế là hết ngày!
    Nó ko ăn hoa quả í , nên chịu chả cho ăn được thêm hoa quả. Còn cái gì nó cũng ăn. Giờ bố mẹ ngồi ăn cái gì con cũng ngồi nhìn, rồi đưa tay gần nó là nó há mồm liếm liếm, mút mút! Nhất là đến bữa ăn cứ với cái cốc coca hoặc pepsi của mẹ
  3. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    xì-pam mẹ này tí
    cái bữa 9h với 11h có khi đổi ngược lại cho nhau thì hợp lý hơn ý
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    vừa ngắm ảnh Bơ nhé, ...
  5. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Đổi ngược lại thì 11h mới ăn bánh, 12h lại ăn bột, nó vẫn no, ko ăn đâu! Phải vừa ăn bột mặn, rồi chén bánh lại ngọt nó mới ăn ác
    Ôi giời, lâu hết ngày thế! Ngồi mãi chán
  6. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    ngắm ở đâu thía
  7. javiolet

    javiolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mai tớ không đi off với các mẹ được rồi, em bé nhà tớ hôm nay chình thức bị sốt rồi
  8. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Tks mẹ Bông nhé. Bông chóng khỏi cho má tròn xinh xinh nhé.
  9. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Mấy tháng thì nấu cháo gạo vỡ cho con măm được nhỉ các mẹ ?
    Bé nhà mình sắp 9 tháng rồi và mới có 2 răng cửa bên dưới. Đang nghiên cứu để nấu cháo đây, khỏi phải xay nữa các mẹ ạ
    Spam tý, khả năng là mai bão đấy nhớ, các mẹ đi of thì mang thêm áo mưa
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    ảnh đã có trong Facebook và Yahoo Plus nhé (yahoo đang up ảnh thì mạng lỗi, chưa up xong, hihi), boorin làm 1 cái tài khoản, tớ thích mò mẫm xem ảnh trẻ con lắm, bị hâm nên cứ nhăm nhe tập 2
    nguoica: mẹ nó ơi, 9 tháng ăn tốt cháo thường rồi ý chứ, ko yên tâm thì chia cháo thành 2 nửa, 1 nửa chọn hết thịt sang xay bét, trộn với nửa kia là ngon lành. Bơ nhà này 10 tháng ăn cháo hạt rồi, đi du lịch về dở chứng nhè thịt, hôm nay phải chọn thịt riêng để xay bét đây, hihi
    Được green_pepper sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 04/08/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này