1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi chút nhé

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi dungthi, 01/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungthi

    dungthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cô bé có trái tim nhân hậu ơi!! Nghe bạn góp ý mà buồn quá .
    những điều học được tôi đã học rồi .. có khi còn học hơn bạn nữa đó . Nhưng dù sao cũng cám ơn bạn nhiều nhé . Nói thật là tình yêu tôi đây chả biết nó như thế nào cả .. hứng lên thì hỏi vậy thôi... Chúc cô bé luôn vui cười và có thật nhiều ý kiến với các bạn khác nữa nhé . Nhưng đừng làm người khác tự ái đó.
    Nguyenvt

  2. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    <==== Là cảm thấy nhớ nhiều khi xa người ta .
    Why does my heart go on beating....
  3. FAAB

    FAAB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng quá, xin lỗi bạn đi, nói sai có vài từ bọ mà nỡ "bôi bác" người khác. Tớ thấy làm sao phải chuyển chủ đề này ra chỗ khác nhỉ ??? Đành rằng đây là box TB, chúng ta nên viết những gì liên quan đến TB nhưng chẳng lẽ chỉ có vậy thôi à. Nếu thế thì ở đây đã phải chuyển đi cả đống topic rồi
    THÀ MỘT PHÚT ĐẠI BÀNG CÒN HƠN NGÀN NĂM CHIM SẺ
  4. mobilefonehn

    mobilefonehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Đúng sai còn tuỳ quan điểm của mỗi người chứ, đâu có thể mang quan điểm của người này áp đặt cho người khác, cứ mình cho là đúng thì bắt người khác cũng phải công nhận đó là đúng? Sao vô lí thế?
    Nếu forum nào cũng có vài cái topic tư vấn kiểu này, thì TTVN cần quái gì phải phân chia nhỏ thành hơn 300 forum khác nhau làm gì, cứ để một mớ hổ lốn có phải tốt hơn không?
    p/s: cái nick này tình cờ mượn của một người, đừng quan tâm tôi là ai, ok?
  5. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Là ai mà chẳng được, quan tâm làm cóc gì.
    ppt136 is number one !
  6. FAAB

    FAAB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hì, thì đây là quan điểm của tớ mà, thấy đúng thì phải nói chứ, với lại tớ mới phát biểu thôi mà có áp đặt đâu nhỉ, có bắt người khác phải nghe theo tớ đâu nhỉ
    Cái nick này tớ cũng mới thành lập sau cách mạng, bạn cũng ứ biết tớ là ai đâu
    THÀ MỘT PHÚT ĐẠI BÀNG CÒN HƠN NGÀN NĂM CHIM SẺ
  7. bienxanhlunglinh

    bienxanhlunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đoạn văn dưới đây được copy lại của bạn "gungcayvn", sau khi đọc mình thực sự mong mỏi mọi sự may mắn sẽ đến với bạn "gungcayvn", riêng cá nhân "gungcayvn" thì sẽ rất cần sự cố gắng của chính bạn gungcayvn ạ. Bạn có hiểu ý tôi muốn nói gì ko? tôi ko có ý áp đặt quan điểm của mình cho người khác và cũng thường cố gắng thể hiện trong cuộc sống rằng "tại sao lại cứ muốn người khác là mình???" đọc bài góp ý của nick "gungcayvn" cho nick "dungthi" (như bên dưới) trong tôi có 1 chút buồn buồn cho bạn gungcayvn, bạn là con gái - 1 nhân sinh luôn luôn được nang niu trân trọng, và theo bạn tự giới thiệu trên room thì đang nghiên cứu ngành xã hội học pk? tuy nhiên nhìn vào câu nói của bạn trong bài bạn viết cho nick "dungthi" thì chợt nhớ đến tục ngữ có câu: "đã dốt nhưng lại hay lép nhép", rồi những suy nghĩ va thể hiện thế này liệu có ai nghĩ rằng "em dang là 1 sinh viên nghiên cứu về xã hội học...mà một vài tính chất của nó là: đức làm người, kiến thức - nhận thức, kinh nghiệm sống...và những nhân sinh quan trong cuộc sống xã hội nay...???"" các bạn nam chúng ta thì chắc ai cũng còn nhớ câu nói của Lý Tiểu Long "Thùng rỗng..kêu to"
    Xin hỏi bạn "gungcayvn" đã từng đọc, ngẫm nghĩ rồi nhận xét về giá trị thực tế về "con người và cuộc sống" thể hiện qua tiểu thuyết "The God Father" chưa?
    Cụ thể:
    Trước khi đặt ra câu hỏi "tình yêu là gì?", có lẽ đồng chí nên học lại cách phát âm Tiếng Việt ".Câu này đúng.
    -Trước khi đặt ra câu hỏi "tình yêu là gì?", có lẽ đồng chí nên học lại (...) cú pháp Tiếng Việt đã nhé". gungcayvn có nắm vững "Cú pháp" Tiếng Việt không đấy?
    Tất cả ý kiến trên khiến mình muốn nói với bạn rằng "rất mong mỏi sự may mắn sẽ đến với bạn"
    Take care.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Chép lại nguyên bản đoạn văn của bạn "gungcayvn":
    Trước khi đặt ra câu hỏi "tình yêu là gì?", có lẽ đồng chí nên học lại cách phát âm Tiếng Việt cũng như cú pháp Tiếng Việt đã nhé.
    Cuộc sống dạy chúng ta phải biết nghi ngờ, và dĩ nhiên là rất nhiều lòng tin nữa. Nếu đã không tin nhau thì xì-tốp sớm cho đỡ mệt, Ok?
    Mà có lẽ cái này Mod move sang "tư vấn tình yêu" sẽ phù hợp hơn đấy
    bienxanhlunglinh
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Thực lòng mà nói, tôi ko  có ý định trở lại chủ đề này nữa, vì điều gì cũng chỉ nên nói một lần, nói nhiều lại thành ra lắm lời nhiều chuyện. Nhưng hôm nay, có người vì một bài trả lời của tôi dưới bài viết này mà phải mở tận những 4 topic mới, nhất lại trong cái thời thóc cao gạo kém, tấc đất vài tấc vàng này, thật tôi cảm thấy xót xa lắm nên mới phải vào đây mà trả lời cho nó phải phép, ko có người ta lại chửi tôi vô lễ, thấy người ta chửi mình mà ngoảnh mặt làm ngơ.
    Thứ nhất, tôi nói "Trước khi đặt ra câu hỏi "tình yêu là gì?", có lẽ đồng chí nên học lại cách phát âm Tiếng Việt cũng như cú pháp Tiếng Việt đã nhé." nghĩa là tôi có lí do, mọi người có thể đọc lại:
    Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tình yêu đẹp thì tôi thấy nhiều rồi, nhưng tình yêu "chọn vẹn" thì tôi chưa có cái hân hạnh được biết. Hoặc giả điều đó có thật, thì chắc tại tôi quá ngu đần nên không hiểu hết được, thôi thì hôm nay tiện đây nhờ bạn khai sáng cho vậy. Thêm nữa câu sau là một câu trống. Nếu chỉ đọc câu "nếu nhu phải cách xa hàng nghìn cây số...", thì lạy chúa, chắc tôi phải về cắp sách đi học lại lớp vỡ lòng để hiểu cho hết ý vậy. Nhưng mà rõ khổ, hình như có một người bạn của tôi thi thoảng vẫn nói "lớp 1 trường cháy, lớp 2 cô chết", đành ngậm ngùi làm kẻ thất học, suốt đời không hiểu được cái ý nghĩa cao siêu trong câu nói kia của bạn
    Thứ 3: Cái tôi của bienxanhlunglinh lớn quá, đẹp quá nhỉ? nên Reply 3 bài liền với nội dung y hệt nhau trong topic này chưa đủ, lại còn phải mở thêm đến 4 cái topic với nội dung y như nhau ngoài kia nữa... ối giời ơi... nói thật nha'',  dù có đeo kính thật đấy nhưng tôi cũng chưa ngu đến mức không đọc được những gì người ta viết về tôi đâu. Vả lại, cứ cho là tôi thất học đến mức bạn phải mở nhiều topic như thế đi chăng nữa, thì dù có 4 chứ đến 40 topic tôi cũng ko có cái hân hạnh đưọc hiểu hết ý  đâu ạ. Còn nữa, đừng có lôi cái title của tôi ra mà bình phẩm nơi đây. Bạn biết gì về tôi, về cái title của tôi mà lôi nó ra như thế? Nói thật, tôi cũng chả thích thú gì với cái title sặc mùi sến đó đâu, nhưng nó gắn với kỉ niệm, với những người bạn của tôi, nên làm ơn đừng có động đến nó cho tôi nhờ. Thanks!
    ................ Một mùa thu xa vắng Như mơ hồ về trong đêm tối Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
  9. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng chang đâu vào đâu cả ,chỉ là do tâm sự của một người ở đâu tự dưng vào box của mình thế mà lại gây ra nhưng sự cố chẳng đâu vào đâu cả,lại có sự hiểu lầm nhau .Tui có ý kiến này ,từ nay trở đi ai muốn tâm sự riêng gì thì ra chỗ khác mà tâm sự .Đay chi la nơi để chúng ta trao đởi thông tin về quê hương về học tập hay những gì bổ ích nhất thui.thiết nghĩ nếu chúng ta chỉ vì một chút cá nhân ,thi không biêt chúng ta xây dựng bõ THÁI BÌNh để làm gi đây?
    apres` la pluie le beau temps
  10. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi bạn dungthi về việc tôi post 1 bài không phù hợp với topic.
    Có lẽ cái bài của Gungcayvn :
    Tôi nghĩ nó phù hợp hơn với các diễn đàn như "Thảo Luận" hay là "LSVH".Ở đó có những con người phù hợp với bạn và sẽ có những bài đáp trả phù hợp với bài trên.Còn ở cái nơi đồng quê yên ả này thì không phù hợp chút nào.
    Trước khi đặt ra câu hỏi "tình yêu là gì?", có lẽ đồng chí nên học lại cách phát âm Tiếng Việt cũng như cú pháp Tiếng Việt đã nhé.
    Tôi không nói câu nói trên là sai,nhưng nó có nên post vào 1 chủ đề như thế này không(Tôi nghĩ bạn Gungvn đủ thông minh để hiểu).Việc nhầm lẫn câu cú,nhầm "ch" thành "tr" ở trong các bài viết không phải là không có và tôi cũng đã nhầm vài lần rồi,nhưng tôi cũng chưa thấy ai nói với tôi giọng điệu như trên ngay cả những nơi xô bồ như "Thảo Luận".
    Về giọng điệu bạn viết trong bài.Phải nói rằng " Rất hỗn",mặc dù chủ đề topic này tôi không thích,nhưng không thích thì không viết chứ không thể viết với giọng điệu như vậy được.Tất cả mọi người trên mạng là bình đẳng dù đang làm gì hay giữ chức vụ nào ở trên mạng hay ở ngoài đời.
    Bạn bienxanhlunglinh post nhiều bài như vậy có thể hiểu là lúc đó mạng bị lỗi(cụ thể qua topic "Sao không post bài được nhỉ").Bạn ấy có thể đã post nhưng không hiển thị lên và phải post đi post lại nhiều lần(Có lẽ do bức xúc quá).Vấn đề này có thể hiểu được và không đến mức nói năng nặng lời như thế.
    Bạn khác nhiều so với ngày xưa quá!!!!
    Buồn trông ngọn nước mới saHoa trôi man mác, biết là về đâu???

Chia sẻ trang này