1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi chút nhé

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi dungthi, 01/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một câu hỏi trên của bạn Dungthi với vài lỗi chính tả và cú pháp khá ngô nghê mà đã gây ra một cuộc "bàn phím chiến" và Mod tôi lại là người lọ mọ đi dọn dẹp chiến trường, có đáng như vậy không ạ. Tôi nghĩ rằng, chắc hẳn bạn Dungthi có tâm trạng bức xúc nên mới thốt lên như vậy mong mỏi tìm được sự đồng cảm nào đó, nhưng bà con ta đã đi quá xa...
    Đề nghị tất cả hãy hạ hoả và cùng ngồi lại với nhau
    Được connectoriam sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 19/03/2004
  2. bienxanhlunglinh

    bienxanhlunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chào các ban,
    Rat cam on bai viet cua cac ban gop y cho "gungcayvn" va toi - "bienxanhlunglinh".
    Ve phan bai viet gop y cua toi ko có ý thiên về phần lỗi "chính tả", "cú pháp" hat thâm ý câu nói của gungcayvn mà chúng ta vẫn hiểu rằng "lối chơi chữ" ấy, đó là chuyện nhỏ bởi lỗi đó rất dễ sửa nếu chỉ ra cho thấy rồi khắc phục, và đối với chúng ta - các bạn thấy đấy - chúng ta cũng rất dễ mắc phải cái lỗi "chính tả va cú pháp" này, vì sao thi rất nhiếu lý do pk? ví dụ: gõ telẽ, vni, VIQR...rồi thêm nũa cái lối viết cẩu thả muốn nhanh chóng ...nhất là với người thích tìm tòi...trên net (trừ phi lập trình hoặc..gì đó )như tôi vậy - ngày xưa đi học, môn văn luôn bị điểm thấp vì cái tội cẩu thả... ở đây cái chính là bạn gungcayvn đã thể hiện 1 câu nói "rất anh hai" với thái độ rất (...mà như bạn "Nguoinoithat" nói rằng nó ko hợp với cái nơi chốn đồng quê yên ả này,..) với 1 bạn khác chỉ với mấy câu nói mà bạn ấy (có lẽ bạn này thể hiện tư tưởng của mình rất chân thành - các bạn đọc lại bài của bạn Dungthi đi mà xem có chăng 1 tí là hình như bạn ấy cũng muốn "chăm chút" câu văn cho ý tưởng bột phát của mình nhưng lại quen ko xem lại...)
    Kế tiếp ban gungcayvn lai the hien "sự dũng cảm " của mình sau khi đọc được bài của tôi. đây là 1 vài cái hạn chế của gungcayvn theo tôi thấy: biện luận về "cái tôi" lớn quá đối với bài viết của tôi thì gungcayvn đã thich dùng từ nhưng "thấy hay hay thì dùng thử xem sao" ấy vì cái lỗi post bài lên nhiều quá thì ko phải "cái tôi" mà phải chăng đó là: chưa biết rõ môi trường..., do lỗi kỹ thuật, hạn chế hiểu biết về kỹ thuật...làm liều...dẫn đến lạm dụng sân chơi của chung....chứ ko phải là "cái tôi" như bạn gungcayvn nói. Ben cạnh đó ko như mong muốn của tôi bạn gungcayvn lại ko nên ở chỗ "hùng hục và hùng hổ như lao vào sàn đấu" ấy với những đường nét "sắc xảo" như
    ( Thực lòng mà nói, tôi ko có ý định trở lại chủ đề này nữa, vì điều gì cũng chỉ nên nói một lần, nói nhiều lại thành ra lắm lời nhiều chuyện. Nhưng hôm nay, có người vì một bài trả lời của tôi dưới bài viết này mà phải mở tận những 4 topic mới, nhất lại trong cái thời thóc cao gạo kém, tấc đất vài tấc vàng này, thật tôi cảm thấy xót xa lắm nên mới phải vào đây mà trả lời cho nó phải phép, ko có người ta lại chửi tôi vô lễ, thấy người ta chửi mình mà ngoảnh mặt làm ngơ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tình yêu đẹp thì tôi thấy nhiều rồi, nhưng tình yêu "chọn vẹn" thì tôi chưa có cái hân hạnh được biết. Hoặc giả điều đó có thật, thì chắc tại tôi quá ngu đần nên không hiểu hết được, thôi thì hôm nay tiện đây nhờ bạn khai sáng cho vậy. Thêm nữa câu sau là một câu trống. Nếu chỉ đọc câu "nếu nhu phải cách xa hàng nghìn cây số...", thì lạy chúa, chắc tôi phải về cắp sách đi học lại lớp vỡ lòng để hiểu cho hết ý vậy. Nhưng mà rõ khổ, hình như có một người bạn của tôi thi thoảng vẫn nói "lớp 1 trường cháy, lớp 2 cô chết", đành ngậm ngùi làm kẻ thất học, suốt đời không hiểu được cái ý nghĩa cao siêu trong câu nói kia của bạn
    Thứ 3: Cái tôi của bienxanhlunglinh lớn quá, đẹp quá nhỉ? nên Reply 3 bài liền với nội dung y hệt nhau trong topic này chưa đủ, lại còn phải mở thêm đến 4 cái topic với nội dung y như nhau ngoài kia nữa... ối giời ơi... nói thật nha'''', dù có đeo kính thật đấy nhưng tôi cũng chưa ngu đến mức không đọc được những gì người ta viết về tôi đâu. Vả lại, cứ cho là tôi thất học đến mức bạn phải mở nhiều topic như thế đi chăng nữa, thì dù có 4 chứ đến 40 topic tôi cũng ko có cái hân hạnh đưọc hiểu hết ý đâu ạ. Còn nữa, đừng có lôi cái title của tôi ra mà bình phẩm nơi đây. Bạn biết gì về tôi, về cái title của tôi mà lôi nó ra như thế? Nói thật, tôi cũng chả thích thú gì với cái title sặc mùi sến đó đâu, nhưng nó gắn với kỉ niệm, với những người bạn của tôi, nên làm ơn đừng có động đến nó cho tôi nhờ. Thanks!
    )
    Phải chăng bạn gungcayvn muốn coi thường hay muôn các bạn khác phải tỏ ý rằng cao thượng ko để ý đến cái nick của bạn - người đời mà ! ???
    Hôm tết 1 cậu em mời tôi đi ăn, trong tâm sự cậu ta nói rằng "gần 10 năm nay E vẫn nhớ và càng ý thức được câu nói rằng "thiên hạ nhân - thiên hạ tài; cái tát đau lắm nhưng E trưởng thành hơn sau đó"
    - doi voi ban gungcay: Toi mong muon qua day ban ay co the "dừng lại 1 tí" và tự hỏi mình "mình ra sao nhỉ??" toi thiet nghi toi va ban va tat ca moi nguoi doi khi cung rat can xem lai minh pk? chung ta la ban be, (có quý nhau mới góp ý chứ ko quan tâm thì...1 lần thôi...chứ ko thì lại dễ ghét nhau thì thật chẳng đem lại cái gì ..chỉ buôn thêm). chúng ta cung nhau ma co gang va gat hai..chang hoa ra nhu vay rat hay u?? bai viet cua toi ko mang tinh che bai, choc gian ma chi muon hieu duoc dieu gi thi mang ra cho ban cua minh xem chung voi, va nhu the toi rat mong ban gungcayvn ay cam thay la minh duoc chia se, dong gop trong 1 cong dong...chu ko phai la 1 cuoc cai va, che bai nhau..nhu vay chang hoa ra la 1 thanh cong lon ko ban?
    - Doi voi ban va toan the cac thanh vien khac:
    Toi nhan loi da post bai len nhieu qua (và có thể là ko đúng sân chơi ...dể thông cảm hơn vì tôi chạy tiếp theo mà...dung ko?)vi: Các bạn thấy đó mình là dân mới làm thủ tục nhập cư và CNTT thì lại càng tò te ngớ ngẩn nên còn rất ngơ ngác với những kỹ năng dành cho thành phố mênh mông này, rất mong được các bạn giúp đở thêm nhé, dồng ý ko - các bạn ? là ý kiến nên tôi muốn post len 1 cho chính muc này và 1 ở ngoài topic chính thì phải làm sao?
    Toi da post lan dau nhung bi bao loi ko cap nhat duoc, xem lai thi ko thay bai dau, lan thu 2 thi den khi xem lai thay bai bi mã hóa hết. sau do van co gang post va dung la da post nhieu lan nhung chi co 1 lan ket qua bao la "đã gửi" thoi. trong dụng y của tôi thì muon post bai len 2 muc (1 ở chinh topic "hoi chut xiu.." cua dungthi va 1 ở ngoài topic chính) thế thôi. Sang nay nhan duoc thu cua Connector thong bao se xoa bai cua toi vi post len nhieu qua - ko hop le. toi da reply va dong y chi xin duoc giu lai 2 bai o 2 muc: topic chính va 1 o trong topic "hoi chut nhe" cua dungthi.
    - Phan bai viet cua ban ve van de nay toi da doc va toi hieu ban cung da rat sau sac va ko hay de y den nhung dieu nho nhat ma chi "nhan tien toi cung thay la..." phan trong ngoac nay chinh toi cung dang co gang ..nhung that kho, moi nguoi noi toi dân giã nhung hay trực tính..va ban biet day.."The God Father" la cuon sach de toi trầm lại và hiểu về chính mình nhiều nhất đấy.
    Chào các ban.
    bienxanhlunglinh
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
     
    Xin lỗi, tôi nên hay không nên, tự tôi biết. Còn nên hay không nên theo như bạn nói, thì cũng chỉ là quan điểm riêng của bạn. Mà mỗi người có một quan điểm, đừng có đem quan điểm, đem cái tôi của mình mà áp đặt cho người khác. Cứ cho là tôi ko nên đi, nhưng mà tôi đã làm như thế đấy, thì đã sao nào? Có chết ai không? Có ai què quặt không? Có ai đánh thuế hay ai cấm không?
     
     
    Nếu không biết gì về người khác thì đừng có chụp mũ lung tung, coi chừng trên đầu bạn là một cái mũ khá đẹp đấy. Tôi là tôi, có ai để ý hay không để ý đến cái nick của tôi thì tôi vẫn là tôi chứ không vì thế mà tôi thay đổi. Chấm dứt những ì xèo quanh cái nick của tôi ở đây nhé, không liên quan gì đến bạn thì để cho tôi yên chứ đừng có cái kiểu vừa ăn cắp, vừa vu vạ như thế.
     
    Còn nữa, nếu ko có thời gian thì tôi nghĩ, bạn nên viết ít ít thôi, người ta cũng ko bảo bạn có  dị tật gì đâu. Chứ viết một bài dài liền tù tì thế mà ko có dấu thì e rằng vừa thiếu tôn trọng ngưòi đọc, vừa khó đọc?. Nói thật chứ mỗi ngày đọc vài bài kiểu này chắc chưa được ba ngày đã toét cả mắt ra rồi.
     
     
    ................ Một mùa thu xa vắng Như mơ hồ về trong đêm tối Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
  4. mylove_2004

    mylove_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Sẽ rất đau đớn khi yêu một người nào đó mà không được đáp lại .Nhưng còn đau đớn hơn khi mình yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết là mình yêu người đó như thế nào ?
    Tình yêu .... nó bắt đầu từ nụ cười , lớn lên bằng nụ hôn và kết thúc bằng nước mắt . Ôi Tình Yêu !!!
    Sẽ chẳng bao giờ có 1 định nghĩa hay một câu nói cụ thể nào đó cho tình yêu .
  5. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá mới thấy có ông ngô nghê như trẻ con . Ông tạo ra chủ đề mới văn phong như chập mạnh, ngữ pháp sai toét hay ông ở nước ngoài từ khi mới đẻ. Lại còn dạy người ta phải sống và yêu ntn bằng cái giọng của trẻ lên ba ấy nhỉ. Bố Già đã là cái quái gì! Bố của bố già còn là cái đinh gỉ! Cái gì là nhân sinh quan với lại cách sống? Chỉ có loại người như Khánh Trắng khi bị bắt vẫn còn kê dưới gối 2tập "Sách dẫn đường" loại ấy thôi! Nói như G hãy để cái mồm yên nghỉ, bắt cái đầu làm việc đi.
  6. dungthi

    dungthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi tôi không có lên mạng ... Quả thực tôi cũng không ngờ được là những lời nói mà lần đầu tiên tôi chập chững bước vào TTVN để giao lưu trò chuyện cùng các bạn đã làm các bạn phải căng thẳng với nhau như vậy . Thành thật xin lổi các bạn ...
    Khi bước đầu bước chân vào TTVN ... Tôi đã bước thẳng tới chuyên đề giao lưu cùng các bạn ở quê hương bằng cái chủ đề của mình với tất cả cái ý nghĩ gì viết đó , đều là những lời chân thành từ tấm lòng chân thực của tôi . Tôi không biết là sẽ nẩy sinh những vấn đề như vậy khi tôi viết những dòng tâm sự không đúng chỗ . . . Tôi đã học được rất nhiều điều từ các bạn ... Một lần nữa cám ơn các bạn rất nhiều.
    Nhưng tôi mong rằng các bạn đừng vì cái bài viết của tôi mà mất đi sự đoàn kết gắn bó của các bạn trong BOX ... Mong rằng các bạn hãy bỏ cái chủ đề này của tôi đi để xây dựng Box ngày càng bền vững và đoàn kết qua những bài viết hay hơn , bổ ich hơn và tràn ngập niềm vui giao lưu học hỏi nhau hơn ... Chúc tất cả các bạn trẻ quê hương Thái Bình mạnh khoẻ .... Chào tạm biệt tất cả ...............
    Nguyenvt

  7. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, đi đâu cũng gặp bác gừng cay nhà mình tá hoả, ko biết có phải là tuổi ngọ - mạng thiên thượng hoả hay ko nhầy.
    Định lợi dụng cái topic này để hỏi xem làm thế nào gừng càng già càng không cay nhưng lại sợ đụng hàng nên thôi.
    Dẫu sao, thỉnh thoảng kéo cái quá khứ lên để soi cũng thấy được ối thứ bà con nhẩy.

Chia sẻ trang này