1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi chút thôi: Em có được yêu con gái Đà Nẵng không ?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi DrSlump, 20/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieungaodeptrai

    kieungaodeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ôi dao`...bác yêu cô ấy thì đi mà thổ lộ với cô ấy chứ nói với bọn em làm gì cơ chứ...Nhung mà nói trước là con gái DN hơi bị sư tử đấy.... có khi nhìn bề ngoài thì hiền như bụt chứ bên trong thì...eo ôi em chẳng dám noi đâu...sợ lém....
    @Tears_angel@kieungaodeptrai@
  2. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Em rất quý gái Đà Nẵng, em cũng có 1 người em kết nghĩa người ĐN đó, mà người đó em rất tôn trọng đó, phải công nhận là gái ĐN nói chuyện hay thế. Em hơi tiếc các bác ạ vì em đã quyết theo đuổi sự nghiệp Anti_girl tới cùng rồi, các bạn gái ĐN ơi tha lỗi cho mình nhé hẹn các bạn dịp khác nhé, nếu có kiếp sau nhất định mình sẽ không bao giờ theo đuổi sự nghiệp Anti_girl nữa. ÔI sự nghiệp Anti_girl của ta mới cao cả làm sao.
    Đau đầu vì tiền - Điên đầu vì tình
  3. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Cảnh giác với Đau đầu vì tiền đi bà con ĐN ơiiiiiiiii. Hắn bị HPC đào thải, tẩy chay nên mới chạy sang ĐN cầu vinh đấy. Nếu ai chưa rõ bản chất của tên này thì hãy check vô đâyyyyy.
    He he he....
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=36759
    QUẲNG GÁNH LO ĐI ĐỂ VUI SỐNG. HE...HE....
  4. wam

    wam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Biêt yêu con gái ĐN là biết khôn đấy! Chúc mừng bạn

    Không liều thì không có gì cả!!!
  5. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    con gái ai mà không biết nấu ăn chứ hở KTC nhưng quan trọng ăn có được hay không ý
    nhi
    [/red][/size=6]
  6. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    trơi ơi, ăn thì ai mà chẳng biết ...
    anh thì anh nghĩ là "nấu có ăn được không" , tức là nấu dở hay ngon thôi ...
    Nhưng mà em nấu ăn thế nào hả ???
    Anh cũng là 1 người hay nấu ăn, vì con trai miền Bắc, đa phần là biết nấu ăn... Nhưng nói là ngon thì không dám... Chỉ đủ dùng thôi, nhưng anh rất sành ăn đấy nhe..
    Ở nhà , mỗi khi giỗ chạp gì đấy ( nhà anh là trưởng họ ) , làm cỗ khoảng 500 mâm , thì bao giờ mẹ anh cũng gọi anh lo mấy cái khoản đấy, nhất là khoản "nếm" .... anh là con út, lên "làm em ăn thèm, vác nặng" .. vẫn phải làm đủ mọi việc nữ công gia chánh như thường.. ( anh còn biết cả khâu vá nữa đấy), mẹ anh dạy cho anh tất ..
    mẹ anh là dâu trưởng, vì thế bà nấu ăn thì tuyệt với... Mình chỉ học được của mẹ 1 ít thôi, để phòng khi cần, còn biết làm mà ăn, không phụ thuộc vào người khác ...
    Thành ra, bây giờ, mỗi lần phải nấu ăn, thì chỉ nghĩ là nấu để đỡ quên thôi ( nói nhỏ, nhỡ sau này lấy vợ là.. tiếp viên hàng không, chẳng nhẽ vợ đi công tác xa, bố con ngày nào cũng ăn cơm quán ??? Người ta cười cho ... Với lại thế kỷ mới rồi, đàn ông cũng nên chia sẻ nhưng công việc đó với vợ con... có thể nó không to tát lắm, nhưng người phụ nữ sẽ cảm thấy gia đình hạnh phcú hơn, khi có 1 người chồng biết chăm lo, san sẻ, gánh vác nhưng công việc chung của gia đình... Như thế là tốt, đúng không ??? ?
    Mọi người nghĩ thế nào ???
    Huế - Trong trái tim mọi người ...và 1 người !!
  7. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    trui` ui,đây là kênh nào mà quảng cáo thế kia?
    một mẫu người lý t...ưởng ý
    nhi
    [/red][/size=6]
  8. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hê hê, không phải quảng cáo đâu em ơi, em hỏi ai là dân Bắc Kỳ ( tất nhiên là số đông thôi, không phải là tất cả đâu ) .. thì họ đều biết đến những công việc đó như anh thôi ...
    anh thì ... Chỉ là 1 hạt cát trong sa mạc thôi , em ạ !!!
    Huế - Trong trái tim mọi người ...và 1 người !!
  9. tienlong

    tienlong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    em đồng ý với bác KTC về khoản này.chả là mẹ em từ bé đã nhồi nhét cho em thôi thì đủ 108 nghề nội trợ rùi giao luôn cho em nội trợ!thế mới khổ ko chứ !may mà bả giải phóng cho em khi em 18 tuổi chứ nếu còn tiếp diễn thì có lẽ em thành phụ nữ mất!
    con gái ĐN hổng biết nấu ăn đâu!mỗi lần họp lớp là y như rằng em phải cố vấn cho mấy cô ...ko thì hổng nuốt vô!Nói chung thì mấy em ĐN rất dễ thương(nghĩa đen)nhưng em là em khoái mấy em SG hơn vì mấy em này rất rành rock!để mỗi lần cãi lộn với em thì chỉ cần mua cái CD nào độc độc thì em vui ngay mừ!
    bilieve the world, i will unlock my door and pass the cemetary gatesTIENLONG
  10. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    người ta đang nói về con gái danang tự nhiên lại chen con gái.... sàigòn đi tải đạn ....vào ...coi chừng mấy chị em tẩy chay đấy nhá
    nhi
    [/red][/size=6]

Chia sẻ trang này