1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi chút!

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Xuong_rong_gai, 20/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn ?onhìn thấy bằng mắt thường? các chòm sao trong ?omột bầu trời tối đen như mực, may lắm chỉ có một ngôi sao? thì có 1 cách là ?otìm cách không để các đám mây đó che được khả năng quan sát của mình?, nghĩa là chọn vị trí quan sát ở phía trên các đám mây (có thể quan sát ở trên máy bay). Không biết còn cách nào khác không ?
    Còn nếu muốn ?oxác định vị trí? các chòm sao trên bầu trời ?otối đen như mực, may lắm chỉ có một ngôi sao? thì tôi nghĩ là cũng có thể. Với thời gian và địa điểm quan sát xác định thì vị trí của các chòm sao trên bầu trời cũng là xác định. Ví dụ trong thời gian này, vào khoảng 1 giờ trưa (tuy trời không tối đen như mực nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy một ngôi sao duy nhất là Mặt Trời - nếu mây không che mất Mặt Trời), tại Hà Nội, chòm Sư Tử sẽ ở trong vùng trời gần thiên đỉnh (nếu có nhật thực toàn phần thì sẽ nhìn thấy ?)

    Zeratul - The Chief of DarkTemplar
  2. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    em không biết chứ,mọi lúc thì thường về khuya trời sẽ trong hơn nhưng mấy ngày nay trời mưa dai quá,khuya cũng như không khuya ,cũng chẳng thấy gì tất. Còn lên mấy bay để nhìn ấy hả,chắc là em không đủ tiền.Em nghĩ,nều vậy thì đi ngủ cho đỡ mệt,hôm khác xem,có gì đâu ạ.^_^
    Câu lạc bộ Thiên Văn Học
  3. phuthuy26vn

    phuthuy26vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    bác đừng có nhại em nhá,nói như bác thì khả năng ngắm sao là 0% rồi vì trong những ngày trời bão thế này thì đến MT còn không thấy nữa là

    TO THE WORLD,YOU ARE SOMEONE
    TO SOMEONE,YOU ARE THE WORLD
  4. DAK

    DAK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ảnh to quá cỡ quy định
    Cái ảnh này, nếu các bác lật ngược nó lại là xem được.
    Đúng quá rồi chị Loan mùa này mà ở SG thì sao ma coi được, Tiểu Hùng Tinh xuống thấp kinh khủng, lại còn mưa nữa chứ. Nhung ĐN cũng chẳng hơn gì. Chỉ thấy mỗi thằng Polaris mờ mờ mà thôi, còn Đại Hùng thì đang chúc xuống nên cũng hơi khó thấy. Nói là nói vậy chứ ko tài nào thấy được chòm Thiên Long, nếu ko có bản đồ thì chịu, chỉ thấy có sao alpha của nó mà thôi. Mùa này mà có kính, đem ra biển xem thì tuyệt. ở ĐN có ai có kính hông nhỉ! Tổ chức đi ngắm sao di các bác ơi!

    NOT THINGS ELSE MATTERS
    [/size=7]
    Được vu xuan ha sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 28/07/2003
  5. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0

    Theo như tôi biết thì chòm sao Bắc Đẩu là một phần của chòm Đại Hùng.
    Ursa Major là tên Latinh của một trong 88 chòm sao chính thức được sử dụng ngày nay, nghĩa của chòm sao này là ?oCon gấu lớn?, khi dịch sang tiếng Việt (Hán Việt ???) thì tên tương ứng của nó là Đại Hùng Tinh
    Ursa Major là một chòm sao lớn nhưng chỉ có thể nhìn thấy rõ khoảng 7 ngôi, 7 ngôi này tạo thành hình ?ocái gầu múc nước?, hoặc cái muôi, cái ghế đẩu ? (Về chi tiết chòm Ursa Major thì các bạn trên box đã đề cập đến khá nhiều)
    Bắc Đẩu là tên các nhà thiên văn Trung Quốc thời cổ đặt cho 7 ngôi sao trên và gọi là Bắc Đẩu Thất Tinh. Tên các sao tương ứng như sau :
    Alpha Ursae Majoris ----- Thiên Xu
    Beta Ursae Majoris ----- Thiên Toàn
    Gamma Ursae Majoris ----- Thiên Cơ
    Delta Ursae Majoris ----- Thiên Quyền
    Epsilon Ursae Majoris ----- Ngọc Hoành
    Zeta Ursae Majoris ----- Khai Dương
    Eta Ursae Majoris ----- Dao Quang
    Trên đây là những gì tôi biết về các khái niệm ?oUrsa Major?, "Đại Hùng", "Bắc Đẩu", rất mong được các bạn bổ xung hoặc chỉnh sửa thêm
    ------------------------------------------
    Sau mấy ngày mưa, trời Hà Nội khá quang đãng, vào khoảng 4h30 (sáng 28/07) có thể nhìn thấy chòm Orion - Lạp Hộ ở phía Đông (tương đối thấp, gần đường chân trời)

    Zeratul - The Chief of DarkTemplar
  6. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    ủa,sao nhìn thấy được sao bắc đẩu hay quá vậy,chẳng thấy gì hết. Chắc buổi tối chị ra biển ngắm sao thì có lẽ sẽ ok hơn,ở đây bây giờ đường xá cũng sáng trưng,tuy không bằng SG nhưng mà cũng không rõ lắm.Vả lại,mấy hôm nay không đi đâu được cả,bị ốm nên cũng đangh chán nản.
    to DAK: sao không thấy em gọi điện lên cho chị hả,gọi ban ngày thì chắc chắn chị có nhà nhưng gọi buổi tối thì thường bạ của chị lên rủ đi chơi,gọi cho chị rồi chị em mình đi chơi 1 chuyến,chưa thấy mặt của em nữa đó
    Câu lạc bộ Thiên Văn Học
  7. trviphg

    trviphg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một cách để nhìn một chòm sao khi chỉ có rất ít sao, đó là một thời gian ngắn trước đấy phải nhìn kĩ, biết về vị trí của chòm trong một thời gian cụ thể,ví dụ lúc 9h mấy ngày trước đã nhìn thấy chòm sao ở một vị trí thì dù có nhiều mây ta vẫn có thể ''tưởng tượng'' được hình dạng của chòm sao dù không nhìn thấy toàn bộ vào khoảng giờ đó .
    I ''m the greatest Warrior

Chia sẻ trang này