1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi chuyện riêng của người yêu !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi koconcodon, 08/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước ny em về quê mà về có vẻ gấp, về không cho em bit lun, trước ngày về khóa máy em gọi ko dc , thấy lo nên em wa chổ ở nên mới bit dc. Em có hỏi vài lần nhưng ny em nói "cũng ko có gì đâu", nhưng em thấy ny em có vẻ buồn buồn.
    Mà em thấy ny em như vậy em lo lắm, muốn hỏi thăm cũng ko bít hỏi sao ngoài mấy câu đại khái.
    Em nghĩ dù gì cũng là việc riêng, chắc khó nói hay gì đó nên em gặng hỏi nữa.
    Trước ngày người yêu em về quê thì tụi em vẫn đi chơi vui vẻ. Chỉ có trưa hôm trước ngày ny em về quê , ny em có gọi cho em nhưng em ko cầm đt nên ko bít, khoảng 1 tiếng sau 1 gọi lại thì bít khóa máy.
    Ko bít em phải quan tâm, hỏi han thế nào cho ny em cảm thấy thoải mái đây. Mấy bác cho em ý kiến với !
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Con gái à?

    Giở bài nước mắt cá sấu ra, lợi hại lắm. Trăm thằng chết cả trăm, cao thủ thấp thủ đều ngã ngựa.
  3. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    trc tôi cũng gặp tinmh huống như cậu
    nhưng sự thật là cô ấy về quê chơi với thằng người yêu cũ
    nên vì tôn trọng tôi (?) hay vì muốn giấu tôi (?) nên tôi gọi/nt kiểu gì cũng ko nghe máy/trả lời (4 ngày liền )
    Tôi cũng lo cuống lên như cậu (em gặp chuyện gì về sức khoẻ..blbalal???)

    Cứ xác định tinh thần trc đi anh bạn !
  4. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    bác hỏi em là con gái ah ? em là boy !
  5. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    thế thì sút nhanh
  6. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    sao thấy bác nói mà lo quá, ny em cũng co nhiều người theo đuổi rồi trồng si lắm, nhưng chưa từng có ny, em là tình đầu.
    Em ấy về quê rùi nhưng cũng vẫn nt, toàn em nt trước. Còn yahoo em thường mở cả ngày lâu lâu em ấy cũng pm chat chit, nhưng đề cập tới chuyện của em ấy là em ấy nói bận :(
  7. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu rồi mà con mập mờ,tránh né trả lời như lúc còn tán tỉnh thì yêu cái nỗi gì,cho em nó nghỉ luôn đi,ghét cái loại gái kiểu này!!
  8. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    No CMT
  9. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Công nhận. Muốn phá băng trong tình huống này thì phải thủ sẵn 1 vài đồ dùng cá nhân, mua hoặc bắt 1 con cóc, đang ỉm ìm im. Á Á Á, quăng qua em 1 cái,,,, :| .
    Em nó á á thì ôm chặt: ko sao, có anh ở đây rồi, có chuyện gì cần tâm sự nói anh nghe, anh hứa sẽ chỉ kể cho 1 người mà anh thân nhất, k kể vs ai khác đâu!( gái nó mà hỏi thật ko, hay kể cho ai thì lựa lời mà trả, tốt nhất là nhe răng cười: anh về anh nói chuyện cùng 1 anh chàng ở trong gương, xem anh ta có thể giúp gì được em không. Chắc là có đấy :D toe toét tập 2)
    Kịch bản đây, mời bác diễn
    Phá băng đấy, cũng đơn giản thôi.
    :)) :))
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cần gì phải hỏi? Càng hỏi thì em ý càng không nói. Cứ để kệ em ý, nếu em ý cần thì sẽ tự chia sẻ, tự nói với mình. Là chuyện gđ, chuyện tiền bạc....nếu tự cậu cảm thấy mình là chỗ dựa cho em ý thì sẽ không cần nhiều lời đâu. Bình thường như chưa có chuyện về quê của em ý.

Chia sẻ trang này