1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi chuyện tế nhị con gái

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nitenite195, 07/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taurus214

    taurus214 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Quá liều, quá liều. Có khả năng em đã bị nấm. Cần đi khám phụ khoa ngay để pác sĩ cho thuốc điều trị. Để lâu dễ gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Lần sau có thèm quá cũng chịu khó đợi qua cái ngày đó đi em nhé
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Những ngày ấy mà cũng ráng quan hệ nữa áh mất vệ sinh không thấy ...ghê àh
  3. nitenite195

    nitenite195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hix, các bác thông cảm cho em, chồng em chỉ được nghỉ phép có 2 tuần, về lo cưới xin xong rồi bay luôn. Em cũng đâu có muốn, nhưng mà hoàn cảnh xô đẩy vậy. Vì công việc cả nên giờ đành làm vợ chồng Ngâu, 1 năm rưỡi nữa mới có thể hội ngộ. Đau buồn lắm các bác ơi
  4. Tintin00

    Tintin00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    quan hệ trong những ngày đang bị thì liệu có bị dính ko các bác? :-p
    được Truongdon sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 10/01/2008
    được Truongdon sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 10/01/2008
    được Truongdon sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 10/01/2008
  5. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    hok biết nói sao luôn, thôi thì lỡ rồi đi khám chứ sao. Ham chi cảnh chồng Ngâu để giờ cuống lên vậy trời.
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Thai thì không dính nhưng dính cái ji thì chắc chắn là có dính
    chủ topic chắc là làm hơi quá nên nó bị tổn thương thành âm đạo ròai, nên nó bị sót
  7. Disasterpiece

    Disasterpiece Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    TÓT NHÂT LA NÊN ĐI BỆNH IỆN MÀ KHÁM CHO MAU NGỪA BIẾN CHỨNG !
  8. notanswerplz

    notanswerplz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tiện có topic về con gái, cho em mượn hỏi nhờ vì cũng không muốn post topic mới.
    Em đã quan hệ với hai người, nhưng chưa bao giờ em có cảm giác "lên đỉnh" như mọi người hay nói. Liệu có phải em bị lãnh cảm không? Bạn em không hề biết điều này, em đoán vậy vì không ai hỏi em vì sao lại thế cả. Em đều cố gắng để khiến bạn mình thoả mãn, nhưng thực tế là em không có cảm giác gì cả.
    Nói thật là em không ham hố chuyện đó lắm, em chỉ thích "khúc dạo đầu" thôi. Khi anh ấy mơn trớn vuốt ve thì em cảm thâý hưng phấn. Nhưng khi vào cuộc thì chỉ những động chạm nhẹ nhàng mang lại cho em cảm giác, còn khi anh ấy bắt đầu "hùng hục" thì em cảm thấy mất cảm giác thik thú và k muốn tiép tục.
    Có lần, anh ấy dùng miệng thì em cảm thấy một cảm giác một cảm giác lạ một chút, nhưng chỉ thoáng qua thôi rùi tụt xuống ngay, không thấy j khác biệt cả.
    Rất xấu hổ nhưng phải thú nhận là trong một lần gần đây em đã....thủ dâm, và em đã lên đỉnh được với... một mình. Em không hiểu chuyện j đang diễn ra với bản thân mình. Và đôi lúc không kìm chế được em tái diễn lại màn đó. Nhưng điều đó không hề mất cảm xúc của em với bạn mình. Chỉ cần anh ấy ôm ấp dịu dàng một chút là em vẫn thấy hưng phấn như thường.
    Liệu có phải em bị lãnh cảm không các bác?
    được Truongdon sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 15/01/2008
  9. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Sót cái gì cơ
    Mà âm đạo có thành từ bao giờ thế
  10. camtu_mh01b

    camtu_mh01b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    có ngày mà quan hệ...tốt nhất là đi khám...con gái mà không sợ sao?23 tuổi rồi còn gì...

Chia sẻ trang này