1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a haft" ở xa (part 2)........

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smile84, 19/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Tớ có làm ở ACB đâu, đỗ tín dụng ngoài HN nhưng tớ bỏ ko làm để ... đi Chợ Người Tớ thi hồi đó là theo trào lưu vì bọn bạn nó đỗ toàn một rổ ngân hàng thì cú quá chả lẽ lại ko thi xem sao ai ngờ thi đỗ dù tớ ko học chuyên ngành ngân hàng, tớ học khoa Công nghiệp trường KTQD. Tới lúc tớ bỏ ko đi làm ACB rồi tớ mới biết trong đó tớ có quen 1 người chắc Smile có nghe tên là Ms.Hằng trưởng đại diện ở miền Nam be bé xinh xinh ăn mặc rất xì tin trước làm cho Reutern rồi bỏ về làm ACB
    @Nhóc: chắc gọi là anh được
    Nếu cậu ấy thích vào Nam thì ban bảo cậu ấy vào Nam làm thử xem còn đã đi thì phải xác định trong đó tự nấu ăn chứ ăn tiệm thì toi cơm, tự chi trả tiền thuê nhà cửa điện nước và thêm nữa là mức sống trong đó cao hơn ngoài này. Anh từng vào đó rồi được hơn 1 tháng thì chạy khẩn cấp Vì lý do bắt chước tiếng miền Nam tệ quá, sáng nào cũng hủ tíu Nam Vang mà giá mỗi hôm 1 khác vì mình nói giọng Bắc
    Anh hiểu cậu ấy nghĩ gì vì đã từng có quãng thời gian anh cũng nghĩ thế mà. Hồi đó viết Blog phải có mấy người lên giây cót tinh thần cho, trước khi làm công việc bây giờ thì anh đã được 1 Cty dầu khí trong Vũng Tàu gọi đã định khăn gói quả mướp đi nhưng lại thôi, nếu ko có sự tình cờ và công việc hiện tại thì chắc anh đã trong đó. Nói chung là nhàn cư vi thì nghĩ lung tung đó là tâm lý con người nhưng nếu bạn bè cậu ấy lại ủng hộ suy nghĩ đó thì tệ quá!
    Hồi đầu đi xin việc anh cũng cú lắm vì chẳng biết viết vào cái phần lương yêu cầu là bao nhiêu nhưng anh thấy mấy cô bé anh quen nó là SV đi làm thêm part time nửa ngày cần cù như con ong mà chỉ có 1.200.000VND/month và anh có hỏi thì nó nói nó làm vậy là để ko thụ động, nó làm vì muốn cuối tháng có tiền để đi tụ tập bạn bè ăn một bữa và quan trọng nhất là khi làm CV thì có cái mà để ghi. Thực sự anh đã thay đổi khi nghe xong câu nói đó và anh đã ghi vào phần lương yêu cầu là 2.500.000VND/month khi anh đi thi tuyển ở chỗ trúng đầu tiên (tất nhiên lương hơn chút vì có thưởng nữa). Phải xác định là sống ở HN thu nhập tầm 3 triệu tới 3 triệu rưởi thì sống được thì vào HCM phải làm tầm 4 triệu rưởi tới 5 triệu còn đã xác định vào đó lập nghiệp và trở về Bắc thì khi trở về lương phải cao hơn thế. Đó là anh nói về mặt bằng XH ở VN thôi chứ ko nói cá biệt và càng ko nói du học ở US hay UK. Bởi anh có biết một cô bé (xin lỗi là anh quen nhiều em hơn nhiều anh về khoản du học chứ ko ý gì) học ở 1 trong những ngôi trường hàng đầu thế giới bên US thì em ý người bình thường tiêu pha trên mảnh đất đó cỡ 2000USD/month thì em ý tiêu 3000USD/month nhưng con bé học trâu bò lắm và nó xác định là học xong sẽ làm việc lương phải cao và phải trả đủ số nợ đó cho bố mẹ nên anh rất nể những người du học như em hay một số người anh biết (3000USD nhưng về VN anh vẫn bắt đi xe bus uống trà đá vỉa hè thôi, ko có hơn đâu).
    Có lẽ Nhóc ở xa quá vì thế việc làm cậu ấy thay đổi bây giờ lại ko phải em mà là một người nào đó ở gần cậu ấy nói thì cậu ấy mới hiểu được. Cái gì cũng phải đánh đổi thôi nếu cậu ấy đủ dũng cảm tự thân vận động vào Nam chiến đấu một mình thì cứ xông pha thôi, trên TTVN này có nhiều thành viên anh biết cũng rất giỏi và nỗ lực thực sự như vậy họ là gương anh noi theo (có người kém tuổi, có người hơn tuổi, có người đã thành danh, có người đã giàu và có cả những người giàu từ ý tưởng khả thi và chắc chắn thành công) đó chính là lý do anh vẫn online vào TTVN. Anh có một câu nói muốn dành cho cậu ấy " Cứ đi thì đến, chưa thử thì đâu biết mình đã thua, làm cái gì đấy mà mình nghĩ mình ko sai lầm và để cho người khác nhận sai lầm khi nghĩ mình ko làm được điều ấy thì tốt hơn".
    Anh ko giỏi, thực sự làm còn rất kém nhưng anh nghĩ anh đã từng bi quan như cậu ấy và giờ anh vượt qua được mặc cảm đó thì anh nói cách nghĩ của anh khiến cậu ấy tốt hơn thôi! (Rất hay phải chú thích kiểu này vì giang hồ sóng gió lắm, toàn bị PM ném đá )
  2. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Nhoc ah chuyện của e khó khăn wá nhỉ. Chị cũg ở hoàn cảnh e kẻ Bắc ng Nam nhưg chị ko may mắn như e đc gđ bên anh ấy iu thương và chấp nhận. Chị chưa gặp tất cả ng trog gđ anh ấy, chỉ trừ bố của anh ấy và ng cô sốg ở SG. Nhưg cô của anh ấy cực kì ghét chị. Chị có thể hiểu những khó khăn của e nhưng thật sự mỗi ng mỗi cảnh. Chị đồng ý với Bebe và ng iu của e là đã đến lúc fải dùg lý trí, ko fải dùg để cân đo đog đếm mà để nhận ra nhữg khuyết điểm, nhữg khoảng cách, nhữg chênh lệch. Chỉ khi cả 2 cùg nhìn nhận , cùg khắc fục và có thể cùg nhau sốg với nhữg khuyết điểm của ng khác thì mới đc e ah. Iu và cưới là 2 chuyện rất khác biệt, iu chỉ sốg và tìm cách làm nhau vui vẻ hạnh fúc nhưg cưới sẽ là cả 2 cùg xây dựng 1 gđ lớn cho riêng mình trong đó sẽ ko còn nhữg vui vẻ mà sẽ xen lẫn vào đó cơm áo gạo tiền bộn bề cuộc sốg. Chị cảm thấy e là 1 cô gái mạnh mẽ sống có ý chí phấn đấu cao, bạn e cho rằng như thế là gánh nặg cho ng iu e cũg đúg 1 fần vì bi h anh ấy vẫn chưa tìm đc việc làm ổn định nên nghĩ mình sẽ ko theo kịp e. Chị mong là đó chỉ là 1 fút yếu lòg, lẽ ra anh ấy nên mạnh mẽ cố gắng vươn lên cho bằg hoặc hơn e chứ sao lại ngồi đó nghĩ e cao wá ko với đến đc nữa. Nhưg dù sao chị nghĩ wan trọng nhất ở ng đàn ông vẫn là sự tự tin và ý chí phấn đấu e ah. Nãy h viết lan man wá ko bít có diễn đạt đúg ý ko nữa Chị nghĩ thời gian này e nên thu xếp ra Bắc với bạn trai, tranh thủ chưa Tết đi vài hôm đi e. Nếu cố gắg sẽ ko khó để vượt wa sự ngăn cấm, hình như đag xúi dại Có thể khi gặp nhau vấn đề sẽ đc giải quyết nhanh thôi e ah, mog e sớm vui vẻ lại nhé
    @ Sweet: thứ 7 off đi, HN hoành trág thế muh nên mình cũg fải bon chen xí
    @ smile: thu xếp thứ 7 off nha nàg Bận rộn wá đi ah
    @ mấy nàg HN: hình ảnh tườg thuật đâu rồi, đợi dài cổ rùi đấy các nàg, thất hẹn mãi
    Mấy hum nay chẳg hiểu chuyện gì nữa cứ máy tính điên xog lại đến mạg rồi lại đến máy nó cứ xoay Pucca như chog chóg điên hết cả ng, hum nào cũg đi ngủ với 1 cục tức to tướg nên toàn mơ thấy ác mộg Mọi ng có ai cùg hoàn cảnh thảm thươg ko??????
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa mạng nhà tớ bị die, chán bọn FPT này lắm
    Hnay mới đọc được tâm sự của em, nhưng giờ lại bận rùi, để tối về chị có vài dòng cho em nhé .
    Chị thấy bé nho''c nhà mình chững chạc nhiều hơn chị nghĩ đó
  4. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Có chị nào gửi cái gì từ HCM ra HN trong tuần này cho Nhóc ko để Marki thụ lộc hộ
  5. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Nhóc cũng khó khăn thật đấy. Hãy nói với anh ấy về suy nghĩ của em, về mong muốn của em, động viên, giúp đỡ anh ấy xem anh ấy có thay đổi được không. Đừng vì sợ anh ấy buồn mà chịu đựng. Chị thấy, anh ấy có vẻ hơi an phận và thụ động, điều đó chị cho là nhược điểm khá lớn của 1 người con trai. Theo như em kể, chị thấy anh ấy cũng biết nhược điểm của mình, biết làm như thế nào là tốt nhưng lại chưa đủ sức mạnh vượt qua khó khăn và bản thân mình. Em thử cố gắng thêm nữa xem, tiếp sức cho anh ấy. Chị tin, nếu em là người quan trọng đối với anh ấy, anh ấy sẽ cố gắng. Nếu không thể thay đổi, em hãy suy nghĩ kỹ. Vài lời chia sẻ, có thể làm em không vui, chỉ muốn góp thêm một cách nhìn. chúc em may mắn và sáng suốt vượt qua
    @ Marki: Tớ không biết bạn nào bên F69 cả. Tớ chỉ biết 1 bạn tên là Mèo vừa mới lấy chồng thôi
    mọi người ơi, chủ nhật này chcy có 2 cái đám cưới liền, 1 buổi sáng 1 buổi chiều, chắc không đi được với mọi người rồi. Hay chuyển sang hôm khác đi
  6. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Marki nhầm nhọt roài Nhoc ở Sì Gòn mà đâu fải ở HN Marki vào Sì Gòn ah???? Có mag wà cho hội SG ko á?????
  7. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hội SG gửi Marki quà ra cho hội HN đi
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi ng vì e đã thất hứa nhé. Hôm qua e quên mất hẹn đi café với thằng bạn nên kô onl đc. Còn cả ngày hôm nay e fải đi làm. Hic hic, vừa mới đc thả về đây ạ. UP cho mọi ng xem kiểu anh e chụp ké ở HT luôn hí hí :P có nhìu ảnh lắm mà e ngại resize với up lên quá :P mọi ng xem tạm nhé:
    Hôm vừa rồi offline HN thì có em, chị Chcy, chị Beauty83 và bạn giovagoiom
    Mọi người hẹn 2h ở Nhà Thờ Lớn mà 2h kém 5'' e ra đến nơi chẳng có ai. Ngồi đợi 15'' e mới alo cho chị Chcy :P (May tối hôm trc chị Chcy có nt cho e :P) Chị Chcy bảo em cố đợi thêm 1 tí mọi ng đang tới. Thế là tầm 15'' sau chị Chcy đến rồi 2 chị e đi ra Nhà Hát Lớn đón chị Beauty. Sau đó cả 3 chị e lại rồng rắn nhau ra vòi phun nc bờ hồ để đón bạn Giovagoiom. Xong xuôi, 4 chị em đi ra cafe Align ở 1B Mã Mây do em đề cử Nói chung quan rất đẹp nhg đông quá hehe. Chắc zời đẹp :P
    Gặp nhau xong có nói chuyện tâm sự thì 4 chị e thấy rất nhiều điểm tương đồng và giống nhau nhé Nhưng ban đầu không quên màn chào hỏi, giới thiệu bản thân và "anh yêu" Cứ giới thiệu đc 1 tí lại lôi lê la sang chuyện khác để buôn, làm màn giới thiệu bị dở dang bao nhiêu lần hehe... :P Nhưng cuối cùng cũng xong màn giới thiệu, sang đến phần rủ rê nhau học nấu ăn, offline chụp ảnh hoa cải vào tuần tới :P và lon ton đi chụp ảnh cưới cùng chị Chcy và anh yêu (có vô duyên kô ạ ) Được cái cả 4 chị e ai cũng thik chụp ảnh
    Còn nhiều tình tiết li kì lắm ạ.. Nhg thôi để e nhường lời lại cho 2 chị và bạn giovagoiom :P
    Đây là ảnh, cái này rung quá ạ, tại ng chụp ảnh kô bít chụp, chụp 2 cái thì cả 2 đều bị rung Em post 1 cái tượng trưng nhé
    [​IMG]
    Theo thứ tự lần lượt vòng tròn: chị Beauty(áo xanh), chị Chcy(áo đỏ), em tieu co nuong (áo trắng) , bạn giovagoiom (áo đen)
    Còn đây là ảnh hôm nay e đi làm ở HT:
    [​IMG]
    Em mặc áo đỏ ạ.
    Chẳng còn ảnh j nên e post cái ảnh nhà thờ, e thấy hay hay
    [​IMG]
    Hihi, mệt quá ạ.
  9. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Ai cũg xinh ghê, Chcy tóc mới đẹp thế mà ko chịu up ảnh khoe cả nhà Mấy nàg còn dự định đi chụp ảnh hoa cải gì nữa ah thix thế Còn đi xem Chcy chụp ảnh cưới nữa, có ng định dấu tin vui ko thôg báo ahhhhhhh
    Mà sao ít hình thế, xem chưa đã gì hết Hình như mìn tham lam wé
  10. giovagoiom

    giovagoiom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    tiểu cô nương ơi...add nick xog hum noìa gửi tớ aảnh nhé..mà chả xem đc ảnh j cả...
    he he...em cũng công nhận là ko ngờ off lại hay thế....kiểu như quen nhau lâu lắm rùi í ạ....hiehie...chủ nhật này các chị em lại rủ nhau đi chụp ảnh
    chị beauti,chcy va tieu co nuong : ê he,em dag ru 1 bạn em cũng cùng cảnh ngộ với chị em mình....với 1 đsứa em họ em..cho nó bám càng các chị nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này