1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a haft" ở xa (part 2)........

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smile84, 19/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Á à, Chsy là bạn Thư mèo hay leo trèo trong blog tớ à? Cơ mà Thư lấy chồng chả qua trăng mật tới tháng trời rồi sao lại đi chụp ảnh cưới nhỉ? Là lạ... Tuần này mọi người chụp cải à? Để tớ hỏi thử xem 1 cô bé trong blog tớ thích ra đó ngắm (em ý chụp) có đi ko nếu đi tớ rủ em ý đi cùng có được ko? Em ý thì người yêu ở xa lắm...
    @Puca: Tớ tập tích Nam chinh Bắc chiến cũng tương đối nhưng mà lần này ko phải tớ, chắc lần sau mới là tớ Tưởng bạn Puca bảo nếu Marki vào Sài Gòn mời ăn bát hủ tíu Nam Vang thì đang mừng hóa ra hỏi ngay quà, thế thì làm sao mà tớ dám nhận được
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @bénhóc: Viết cho em trong lúc đang giận dỗi người yêu, 11h25 rùi mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả
    Qua những gì em kể chị thấy em rất năng động, vừa đi học, vừa đi làm thêm, biết phấn đấu. Còn về phía bf của em thì đúng như những gì chcy nói, bạn ấy quá thụ động em ạ.
    Bản thân chị từ trước đến giờ chị lúc nào cũng có quan niệm phải yêu người giỏi hơn mình nhiều . Nghe có vẻ tính toán và lý trí quá nhỉ . Nhưng k biết tại sao chị chỉ bị hấp dẫn bởi sự thông minh, và ý chí phấn đấu của con trai, còn về mặt ngoại hình thì chị k care lắm (đó là lý do tại sao anh iu của chị bi giờ k được đẹp chai cho lắm hihi, mức độ xấu thì chắc nàng smile và pu cũng dc chiêm ngưỡng ròai). Không phải chị chê người ta k năng động, k cố gắng, phấn đấu, nhưng nói chuyện với 1 người con trai hơn mình chị cảm thấy thích hơn và cũng cảm thấy yên tâm để anh ấy làm chỗ dựa cho mình. Không biết phải vì lý do đó hay không mà chị hay bị các bạn ******** là kiêu . Chị vẫn đối xử bình thường đó chứ, nhưng chỉ đến mức bạn bè là chấm hết
    Nói linh tinh lang tang quá. Theo chị nghĩ thật ra có những quyết định làm mình đau thật là đau nhưng đó là quyết định đúng. Chắc có lẽ chị lớn tuổi rồi nên khi quen với 1 người bạn trai nào đó chị luôn nghĩ đến tương lai của 2 đứa sau này. Chị chia tay first love cũng đau khổ ghê lắm, dù gì cũng kéo dài 5 năm mà lại là tình yêu đầu tiên, nhưng đó là điều tất yếu, chị cứ nghĩ đến tương lai của mình sau này, cứ nghĩ cái viễn cảnh mình phải chịu thì chị xác định là chị k chịu đựng được nữa. Chị cho anh rất nhiều cơ hội để anh sửa chữa, nhưng hình như có những cái nó đã thấm vào anh sâu đến mức k thay đổi được. Thế là chia tay, buồn và hụt hẫng lắm chứ, nhưng nghĩ lại đến giờ chị vẫn thấy mình đã làm đúng.
    Em còn nhỏ nhưng rất chịu khó, không ỷ lại vào gia đình, còn anh bạn của em chị thấy có vẻ bằng lòng với hiện tại quá. Về mặt cơ bản quan điểm như vậy chị thấy k ổn lắm đâu.
    Bé nhóc suy nghĩ thật kỹ đi. Em có thật sự vui, có thật sự tìm được người chia sẻ với mình trong lúc hạnh phúc cũng như lúc khó khăn không? Nếu em động viên anh ấy, cố gắng thay đổi anh ấy được thì quá tốt rồi.
  3. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    marki cứ vào đi, bọn tớ mời đi ăn chân gà! Hàhà, cây nhà lá vườn!
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Sweet cũng mún đi chụp ảnh cưới cùng chcy . Chắc phải đu cánh máy bay ra HN gấp rùi hihi.
    Nhà mình ai cũng xinh quá, mà sao chỉ có 1 tấm thế này , sweet ngóng cả mấy ngày mà chỉ được mỗi 1 tấm
  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    anh tui biến mất roài
  6. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Hum nay ko chat đc với anh iu nhìu mà tám nhìu với bạn Marki. Thì ra lần nì ko fải bạn Marki vào SG ah, đag mog wà vậy mà
    Sweet sao rùi chat chit đc chưa????? Ghét nhất hẹn hò mà lặn mất tăm đấy, đợi chờ bực bội lém nhất là ko bít lí do vì sao fải đợi
    Vụ off sao rồi chẳg thấy nàg nào đả độg đến thế???? Chăc ko off hả các nàg
  7. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Thế chắc phải chờ tớ vào trong đó mới được gặm chân gà miền Nam rồi (hi vọng là ko chỉ được có cái cựa gà). Có biến mất đâu ra ngoài Y!M nói chuyện với Pucca buồn cười quá, đang cao trào thì Yahoo nó kick 1 phát quay lại bạn ý đã chìm vào trong chăn rồi Nghe bạn Pucca kể về Sài Gòn đẹp quá, toàn con đường mới lạ và toàn những địa danh lịch sử 1 thời Bữa nào có dịp vào mà ko bị ôm đồm công việc ngập đầu mình PM nhờ Pucca chỉ cho thám hiểm cái kênh Nhiêu Lộc huyền thoại
  8. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi cái kênh ấy....Thế mà ngay bờ kênh nhiều quán nhậu lắm nhá!
  9. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Định bụng bao giờ 2 nhà gặp gỡ xong mới thông báo với cả nhà (kinh nghiệm mấy lần mừng hụt nên cứ thấy khi nào chắc chắn mới đáng tin, hic). Tuy nhiên do sướng quá nên cũng đã khoe lung tung cả lên rồi. Thôi thì cứ thông báo đại đi có gì thay đổi thì thông báo lại : chcy và anh sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 15/3/2008 (8/2 âm lịch). Ngày mai chcy đi chụp ảnh cưới, buổi sáng sẽ chụp trong phòng và quá trua mới ra ngoài trời, địa điểm chắc là lại Bảo tàng dân tộc học, chỗ đó nhiều người chụp qua nhưng chỗ chụp ảnh họ bảo ở đó nhiều cảnh nhất, hic. Hội Hà Nội ngày mai có ai rảnh và muốn đi không thì mai tớ nhắn lại giờ giấc và địa chỉ vào điện thoại cho người ấy nhé. Hội SG có ai bay ra được thì đặt vé đi luôn đi nhé, hi hi
    Beauty: ảnh đâu hết rồi?? Không post lên thì gửi mail đi . Sáng nay thấy online mà không viết gì nhá
    Marki: Tên tớ không phải là Thư
  10. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Chcy nhá, qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai nha! Chúc 2 người là cô dâu chú rể hạnh phúc nhất, xinh xắn nhất, gì nữa không ta?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này