1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a haft" ở xa (part 2)........

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smile84, 19/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn lời động viên và chia sẻ của các anh, các chị ^^ Đặc biệt là anh Marki nhé ^^ phải mà ng yêu của em có thể nghĩ được như anh nói.
    Chuyện của em đến hôm nay có thể nói là chấm dứt rồi. Hôm qua là ngày kỷ niệm của 2 đứa, anh ấy bảo chia tay
    Em vẫn ghé vào thăm cả nhà mình được chứ ạ ? ^^
    Còn em chúc mừng chị Chcy nhé dù chị không biết em là ai hihi..
  2. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Nhoc ah dù xảy ra chuyện gì cĩng cố lên e nhé, e cứ vào nhà mình thường xuyên buôn bán với cả nhà.
    Thứ 7 này e rảnh ko đi off với các chị nhé
  3. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Thương em quá, Nhóc ơi, nhưng thôi em cứ nghĩ khi 1 cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra, quan trọng là mình có chấp nhận không thôi! Em nhé, em mạnh mẽ lắm, chị tin em sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này! Em cứ vào nhà mình, lúc nào cũng welcome em mà, đã là người 1 nhà thì tình nghĩa có bao giờ thay đổi đâu nhở, dù cho có chuyện gì xảy ra! Cố lên em nhé! Ôm em 2 cái này! >:D<
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chúc mừng. Thế là năm nay nhà mình có tận 2 cái đám cưới cơ đấy. Vừa vui lây vừa ganh tị, hihi. Khôn gbiết bao giờ đến mình. Mặc dù cũng nôn nao lắm rồi, nhưng còn bao nhiêu việc phải lo, ít nhất cũng phải xong năm nay đã. Cố lên cố lên (tự cổ vũ bản thân mình!).
    Chia buồn với Nhoc_NK.... Mạnh mẽ lên nghen em. Nhoc vẫn có thể vào đây buôn các chuyện về đời sống với các chị nữa mà, hén. Cuộc sống đâu chỉ có mỗi tình yêu
    Ôi hôm nay đã về đến Pháp rồi. Buồn. Nhưng tháng sau người yêu lại sang mừng sinh nhật cùng nhau và ăn tết nhân dịp nghỉ đông. Oh la la la vie en rose (Cuộc sống màu hồng).
    Nhưng dù sao cũng mong thời gian sớm qua, để còn được mãi mãi ở bên nhau hoài. Sống xa nhau cũng buồn quá. Haizzz....
    Được bebechance sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 09/01/2008
  5. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Bebe này thix thật đấy vừa sang thăm ng iu vui chơi tug tăng tháng sau ng iu lại wa mừg SN cùng ganh tị chít đc. Mình 3 năm rồi chẳg SN nào đc vui cùg ng iu, ngồi đếm ko bít đến con số bao nhiu mới đc ở cạnh nghĩ đến lại thấy cô đơn trống trải
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hổng phải đâu Pucca. Tại vì Bébé và ngừoi yêu sinh sát ngày với nhau nên ăn sinh nhật chung. Năm ngoái sinh nhật cũng ngồi mừng với nhau qua wbc thôi à. Năm ngoái thì không có gì gọi là có Tết luôn. Ngồi nhà buồn thỉu buồn thiu. Năm nay may mắn người yêu Bébé kết thúc học kì ngay dịp nghỉ đông luôn nên tranh thủ sang thăm Bébé trước khi trở lại nước Đức.
    Mà dù sao bọn mình vẫn thích TBN quá sức cơ. Không thích Đức lắm nhưng phải về nên chịu thôi.
    Allez, cố lên nào cả nhà.
    21 mới vào học mà giờ này ngồi nhà rồi, chán...
  7. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Hì, Nhóc à, dám bỏ đi đôi khi ko phải là một sai lầm em à cũng có thể sau 1 thời gian cậu ấy thay đổi theo chiều hướng tích cực và tìm lại em thì lúc ấy chắc chắn tình yêu sẽ tốt cho cả 2 hơn là bây giờ em ạ!
    Hì hì mai bạn Chsy chụp ảnh à Cú quá tớ lại bận, à ko hẳn bận nhưng mà mai là ngày trong tuần ko được quyền bỏ đi chơi nên ko đi lon ton học mấy bác phó nháy của ấy rồi.
    Tèng tèng tớ send 1, 2 tấm ảnh hôm anh chị tớ chụp ảnh cưới tớ cũng mượn máy mấy bác phó nháy hôm đó quơ vài tấm thử ống kính mới của bác ý , mọi người xem chơi, chờ khi nào tớ có diễm phúc được làm bia bắn thì mọi người đi cùng tớ với cô dâu sau
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hôm đó 4 anh em chụp toàn bằng Nikon và một túi đựng lens đại bực của anh Hà nhiếp ảnh gia bạn ông anh trai tớ (chụp chia tay Nikon vì sau đó ko còn dùng Nikon nữa) nên được hí hoáy chụp nghịch cùng vui vui, đi chụp thế này cả người ở ngoài lẫn cô dâu chú rể đều mệt lử nhưng nhiều kỉ niệm vui lắm! Ai đi cùng Chsy ngày mai kể lại cho mọi người vui cùng nhé!
    Bright are the stars that shine
    Dark is the sky
    I know this love of mine
    Will never die
    And I love her

    [​IMG]
    [url="http://360.yahoo.com/son_marki]Marki''''''''s Secret Garden[/url]
    Được Marki sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 10/01/2008
  8. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    em thích tấm cuối nè . Chị ấy cười trông tự nhiên nhất.
    Anh Marki chụp có tay nghề phết anh làm nghề chụp ảnh à
  9. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    k phải 1 cánh cửa khác mở ra mà là rất nhiều cách cửa khác mở ra bé nhóc nhỉ . Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc.
    Mấy hnay về nhà là k lên mạng được, gọi lên FPT thì toàn bận máy, rùi đủ thứ chuyện hầm bà lằng, tức mún chít lun . Vô nhìn thấy mấy tấm hình Marki chụp thấy thích wá, chừng nào đám cưới sweet, sweet mua vé máy bay cho bạn Marki vào SG chụp ảnh cưới cho tớ nhé Marki nhé
  10. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    sweet cũng đang nối gót Pu, tối nào cũng đi ngủ sớm, ghét chẳng thèm chờ nữa . Hắn gọi dt hỏi em làm gì đó, sweet kêu ngủ rồi mà hắn có vẻ k tin, kiểu như là chưa nói chuyện với anh sao mà em ngủ được . Mấy hnay đang nóng tính, gặp đủ thứ chuyện bực mình mà hắn ta ngày nào cũng có việc để đi, k nói chuyện được từ sáng SN đến hnay, bữa nào cũng hỏi thăm vài câu thôi, mà cứ bảo sweet đừng bùn, k nói chuyện dc ai mà k bùn chứ . Nhớ mún chít á, mà gặp nói vài câu lại thấy giận chẳng nói gì được nữa hết . Sweet bị điên mất roài, k làm chủ dc bản thân có nói nhăng nói cuội gì mọi người thứ lỗi cho nhé . mấy hnay thùng rác của sweet bận rùi nên đành phải xả đỡ rác vô nhà mình vậy hichic, sori cả nhà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này