1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a haft" ở xa (part 2)........

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smile84, 19/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Alysa làm sweet nhớ đến thằng cháu của sweet, lúc mới sinh nó ngủ mà cứ cười mỉm mỉm dễ thương quá chừng. Bi giờ được 2 tuổi rùi, anh chàng quậy kinh khủng lun
    Hnay sweet đi ăn hỏi nhỏ bạn thân. Hichic, nó làm cái gì cũng gấp gáp mọi người ạ . 2 đứa biết nhau hồi tháng 8, chính thức quen là giữa tháng 11. Vậy mà giờ đã là ăn hỏi rùi . Mới đầu nó bảo phải qua Tết nhà anh đó vô SG thì mới tính chuyện hỏi cưới, tự nhiên mới thứ 2 đầu tuần nó đt báo sweet chuẩn bị tinh thần để thứ 7 đi bưng quả. Mấy nhỏ bạn thân của sweet còn k tin, cứ tưởng nó nói giỡn , có đứa còn hỏi cưới ai vậy . Định là tháng 7 năm nay sẽ làm đám cưới, nhưng giờ nó tuyên bố cái đùng là ngày 20 tháng 2 âm lịch này sẽ cưới lun . Vậy là choáng tập 2
    Mà nhà nhỏ bạn sweet không có biết nhiều về các lễ trong cưới hỏi hay sao đó, nên thấy cập rập lắm, thiếu cái này cái kia, chạy tới chạy lui, đi ăn hỏi mà giống như đi SN á .
    À mà cả nhà ơi, có chuyện này k hay lắm. Lúc làm lễ, đốt nhang ở bàn thờ thì cây đèn cầy phía bên tay trái đó, đang đứng rất vững tự nhiên tắt rùi rớt xuống người chú rể, gãy luôn. hichic. Sweet nghe mẹ và bà ngoại nói là đôi đèn trong đám cưới rất quan trọng. Nên phải rất kỹ lưỡng cẩn thận, nếu như vậy thì k hay lắm . Các nàng nhà mình sắp cưới chú ý nha, sweet thấy nhà sweet mà thắp đèn cầy đám cưới là tẩm dầu hôi vào đèn cầy trước để đèn cầy dễ cháy, ngoài ra còn phải đi lựa kích cỡ đèn cầy để thử xem nó có vừa với chân đèn hay không . Như vậy k bít có phải là mê tín k, nhưng sweet thấy làm lễ suôn sẻ thì cũng vui vẻ, chứ có trục trặc gì thì lại lo lắng k hay.
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @smile: Uh, sắp về rùi anh tui lại bị áp lực làm việc chưa tốt nên có hơi nóng nảy. Bữa trước chút xíu nữa là cãi nhau vụ ngày anh về. Mấy tháng trước lúc mua vé tui k hỏi giờ về, mà chỉ hỏi giờ phải wa đó lại thì anh tui bảo là 7h30. Tui hỏi còn giờ về đến VN thì anh nói cũng khoảng đó. Thế là tui cứ đinh ninh vậy. Ai ngờ hôm trước tui hỏi lại, bắt anh lấy cái vé máy bay ra coi thì mới biết là 6h chiều hichic. Anh lại còn trách tui anh đã nói rùi mà, tui thì cứ khăng khăng là anh nói 7h30. Đó chuyện chút xíu mà cũng nóng với tui. Mà hôm đó tui có buổi học qtrọng nên anh k cho đi đón, tối đi học về ghé nhà anh chút cũng được.
    Mà 2 đứa tui giận nhau chẳng thể giận lâu . Giận lâu nhất là 1 ngày thui. Mỗi lần tui khó chịu 1 cái gì đó về anh là tui ngủ 1 giấc, thức dậy quên hết à. Chẳng bù với hồi xưa còn đi học, hở chút là hờn, hở chút là giận, giờ thì chắc lớn rùi, còn nhìu chiện phải lo hơn, để dành sức đi kiếm tiền nữa
  3. alysa_275

    alysa_275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    úi sao bạn sweet giống bạn alysa thế , 2 người đó quen nhau hồi tháng 7 , chính thức yêu nhau là tháng 10 hay 11 gì đó tớ ko nhớ rõ lắm , thế mà tết này làm đám hỏi rùi , lúc nó thông báo mà tớ suýt ngất , và cứ hỏi đi hỏi lại nó là có thật ko , và đã suy nghĩ kĩ chưa , mà điều buồn cười ở đây là đám hỏi nhưng 8 năm sau chúng nó mới cưới nhau ặc ặc , ko biết 2 người này gấp như vậy để làm gì trong khi thời gian tìm hiểu chưa lâu và cũng chưa rõ là 1 nửa kia có thật sự phù hợp với mình hay ko . Hình như bây giờ nhiều người họ xem chuyện cưới xin ko quan trọng lắm hay sao mà họ vội vàng như thế . 8 năm cũng là khoảng thời gian dài để có thể làm thay đổi 1 tình yêu ( nói như thế alysa ko có ý mong họ chia tay mà alysa chỉ nghĩ thực tế là chẳng ai biết trước được chuyện tương lai cả ) . Mà cả nhà biết ko , đứa bạn alysa ấy ( con gái ) , qua nhiều cuộc nói chuyện thì alysa cảm nhận được là nó chưa thật sự yêu người kia lắm , nó vẫn còn vương vấn tình cảm với người yêu cũ và chưa quên được ng ấy .Còn ng con trai kia thì yêu nó đến mù quáng và cũng đề nghị nó làm đám hỏi , alysa lo sợ rằng liệu anh ta có vội vàng quá ko khi quyết định như vậy , khi anh ta đã 29t ( cái tuổi cũng cần 1 mái ấm gia đình) , còn cô bạn của alysa thì nói là cô ấy phải học xong thì mới đám cưới , và 8 năm sau mới học xong ( học lên tiến sĩ cả nhà ạ, nó tham vọng cao lắm ) . Alysa chỉ cảm thấy lo cho 2 ngưòi này hơn và vui cho họ. Kể chuyện này ở đây ko phải là alysa đem chuyện ng khác ra bình luận lung tung mà alysa chỉ muốn nhắn đến những ng yêu nhau rằng , trong mọi quyết định thì nên tính trước tính sau , vội vàng ko có ích gì cả , nhất là trong chuyện tình cảm , bởi vì hạnh phúc có được hay ko đều do mình tạo ra cả và cái gì của mình rồi cũng sẽ là của mình mà thôi . Alysa xin lỗi vì hôm nay spam nhiều quá , mọi ng thứ lỗi nha
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Alysa cứ xì pam nhìu vào để mình mau xây nhà mới
    Tận đến 8 năm nữa mới kết hôn thì đám hỏi sớm như vậy làm gì nhỉ. Hình như, từ khi đám hỏi đến đám cưới k nên cách nhau lâu quá, người ta sẽ xầm xì ra vào . Cái này là sweet nghe người ta nói thế đó. Anh của sweet cũng bằng tuổi với anh của bạn alysa, nên sweet hiểu khi lớn tuổi rồi con trai rất mong muốn ổn định cuộc sống của mình. Sweet nghĩ anh bạn trai đó đang muốn thuyết phục bạn của alysa làm lễ hỏi trước, rùi từ từ thuyết phục làm lễ cưới sau Anh của sweet cũng còn đi học, nhưng vẫn hay bảo là "Có những chuyện đâu cần phải học xong mới làm được . Bởi vậy, nếu bạn của alysa làm lễ hỏi rùi thì chắc cũng sớm làm đám cưới thui hihi.
    Còn về bạn sweet thì sweet cũng lo lắm, vì nó là đứa rất bồng bột, nông nổi, từ trước đến giờ cũng qua nhìu mối tình rùi nhưng đều chia tay do tính nông nổi của nó . Và sweet là đứa chứng kiến tất cả. Chẳng hiểu tại sao mà bạn trai của nó ai cũng thích tâm sự với sweet, nên trong đám bạn thân, sweet hiểu nó nhất. Thật ra thì bạn í mới chia tay với bạn trai cũ hồi cuối tháng 9 thôi. Nhanh quá cả nhà nhỉ, sweet thấy đám cưới mà cứ cập rập sao đó, mà chú rể có phải lớn tuổi gì cho cam, mới 25 tuổi thôi, còn quá sớm để nghĩ đến chuyện cuộc sống thì phải . Nhưng mình cũng chỉ khuyên thôi, chứ đâu thể can ngăn được. Mẹ sweet thì bảo là biết đâu như vậy lại tốt, ổn định rùi thì nó lại chính chắn hơn (hi vọng thế ).
    Còn bản thân sweet, giờ lại sợ cưới, sợ k còn được tự do bay nhảy như bây giờ, cảm thấy trách nhiệm trọng đại của mình khi làm 1 người vợ, người mẹ. Dẫu biết là 5 năm, 10 năm cũng k thể hiểu hết 1 người, nhưng biết nhiều vẫn tốt hơn là bít ít mà, cho nên cứ từ từ tìm hiểu thôi
  5. giovagoiom

    giovagoiom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    lên đọc tâm sự cả nhà thấy có nhìu chuyện quá.....có nhữg chuỵen quyết định vội vàng ko tốt tí nào....chị em..chị họ thôi nhưg than em lắm...trước thì yêu nhìu lắm......tự dưng đến 1 đọt yêu 1 anh ( bây h là chồg ) và sau tầm 3 tháng thì ăn hỏi ( tháng 8),sau đấy 2 tháng mới cưới ( tháng 11) và đến tháng 5 năm sau đã có em bé rùi.. chịp...lúc yêu nhau,e thấy a rể yêu chị lắm...thể hiện t/cảm các thứ rất là mãnh liệt ..nhưg bây h thì..... làm côg an mà suốt ngày nhậu nhẹt..về có khi còn đánh chị em..may mà bố chị em rất nghiêm..nên còn.....chứ ko thì chắc...mà hum giỗ ông em,nhìn chị thì quản anh này nọ...anh thì kiểu thik chơi bời các thứ mà nản quá...trông cuộc sống gia dìh chị thật ko hạnh fúc....
    Đúng là trong Ty ko nên vội vàng....nhug mà e thấy đến 1 cái tuổi nàođó...hoặc khi mà yêu lâu 1 ng mà ko thành là rất dễ bị rug động trc 1 ng káhc..và làm đám cưới rất nhanh í..chảg hiểu sao lại thế...
    Em bây h yêu ox của em 4 năm rồi..nghĩ chỉ tháy yêu thôi..mà nhìn quanh thấy ko thể yêu ai khac ngoài anh đc...e chẳg nghĩ đến chia tay..nhưg hi vọg..có lỡ là j thì e ko bị nhanh chóg lấy chồg như thế...cơ mà nếu chia tay mà lại yêu 1 ng khác..tìm hiêu ngta tầmg 2,3 năm nữa chăc e cũg chả còn đủ sức mà yêu nữa í..có khi lại láy lun thật cũg nên..
  6. giovagoiom

    giovagoiom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    tiện thể khoe lun các chị...hum nay kỷ niệm 47 tháng bọn e yêu nhau ạ....híhí..:D...thế mà acủa e vẫn đang bỏ e ở nhà đi đá bóng....híhí..^^
  7. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Hum nay bài của nàg nào cũg dài hết ha đọc mỏi cả mắt Nói chug việc cưới hỏi ko nên làm gấp gáp quá trừ trườg hợp là vỡ kế hoạch ngta mới làm gấp thế chứ ai cũg cần phải tìm hiểu 1 thời gian. Chuyện cưới xin ko nên để quá lâu hoặc quá nhanh, tốt nhất là 1-2 năm yêu nhau sau đó cưới là đẹp. Còn ng bạn gì của Alysa á, đám hỏi xog gì mà 8 năm sau mới cưới thì ko nên. Vì như thế mất tự do mà trog khỏag thời gian dài như thế có trời mới bít chuyện gì sẽ xảy ra, đám hỏi Pucca thấy ngta chỉ làm 2-3 thág trc khi cưới thui ah. Nhưg nói chug mỗi ng mỗi cảnh
    Mà bạn của Sweet cũg xui quá ha lên đèn là wan trọng vậy mà lại gặp trục trặc. Nhưg thui mog là mọi việc ko đến nỗi
    Chúc mừg e giovagôim nhé, 47 thág iu nhau ko phải dài mà cũg ko ngắn. Chúc e và ng iu sẽ còn thêm nhìu thág nữa nhé Ng iu chị trc đây cũg bóg bánh suốt thôi nhưg giờ đi làm rùi ko có thời gian bóg bánh nữa. Trc đây hay bực nhưg giờ thấy thươg
    Ko bít nhoc ra Hn thế nào rồi nhỉ????
    Bạn Mảki mấy hôm nay ko thấy vào nhà buôn bán gì vậy ta????? Đi lạc sag topic nào rùi?????
  8. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em giovagoiom nhe! 47 tháng, chị cũng ngưỡng mộ em quá!
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Halo cả nhà. Cuối tuần vui vẻ (muộn) nha.
    Bébé mới đọc chuyện cây đèn cầy bị rơi thì thấy rùng mình. Quả thật là xui lắm đó.
    Dì ruột của Bébé hồi lấy chồng trong lúc làm lễ cũng làm cháy cây đèn cầy (hay gẫy gì đó), thì sau đó hai người hạnh phúc lắm, nhưng mà khi dì bébé mang bầu đứa thứ 2 thì chồng bị chết bất đắc kì tử (tai biến mạch máu não). Nói chung là giờ dì ấy vẫn ở vậy. Thật là không may.
    Tuy nhiên mỗi người mỗi số phận mà. Hi vọng 2 người kia sẽ bình yên.
    Ui, mấy hôm nay ở Pháp đã vào mùa đại hạ giá lớn nhất của năm (mỗi năm 2 mùa tháng 1 và tháng 7). Bébé mới đi về. Mà chả mua được gì ngoài 1 ít đồ cho người yêu. Nhưng cũng vui.
    Nhà mình nhiều người sắp gặp người yêu rồi. Chúc mọi người ai cũng hạnh phúc nhen.
  10. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bébé mà hết hồn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này