1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a haft" ở xa (part 2)........

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smile84, 19/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    @Chcy: Thanks Chcy đã quan tâm chỉ bảo kinh ngụm cho Smile nha! Mà tự nhiên Smile lại lười chụp ảnh quá, , lười thiệt á, mà lại còn chẳng biết chụp ở đâu, đang phân vân là chụp lifestyle (kiểu như ra đường chụp, nhà thờ Đức bà, quán cóc, chợ, trạm xe buýt) hay đi Mũi Né!!! Khổ cái mình bán chè khiếp lắm , Chcy có ảnh chưa up lên share với cả nhà nè!
    Sweet, Pucca: T7 thế nào ạ?
    Được smile84 sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 22/01/2008
  2. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình sao nhìu cặp sinh sát ngày nhau thế, mình thì cách nhau mấy thág lận tuổi thân chít đc
    bạn marki và bạn bebe cứ sổ tiếg pháp ko hiểu gì cả tức wá Ko đc dùg tiếg pháp nữa nhá
    Thứ 7 này Pucca rảnh lém, còn 2 ng kia thì seo wuyết định đi nào. Tuần sau 2 nàg Smile và Sweet đc gặp anh iu rồi, sướg chít đc Bao h mới đến lượt mình, trôg ngóg mãi héo cả ra rùi
  3. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có "a half" ở xa.Hic,hai mẹ con về quê ngoại chơi đến sát Tết mới về
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    sweet đi ngủ đây
    Còn 9 ngày nữa anh về rùi, hic, dạo này đầu óc sweet cứ lơ mơ, k tập trung được, cứ mong chờ ngày gặp anh .
    T7 ọp nhé, lần này đi đâu đây? Alysa rảnh k? Đi ọp với cả nhà đi
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    @ Pucca: Hihi, uh ko nói tF nữa, mà Marki dùng từ "lier" tớ ko hiểu nghĩa là gì??? hihi. "Marki lion" à? :D
    Lẩu mắm dễ ẹt à, lên mạng lấy đại công thức rồi nấu theo là ra tuốt í, hihi, chứ giờ tớ chỉ thì dân miền nam ở đây đông lắm, lại bảo tớ múa rìu qua mắt thợ thì chít :D
    Nói đùa chứ tớ lười quá, mai này tớ về tớ nấu rồi tớ đãi mọi người, đừng lo, đảm bảo ko ngon ko lấy tiền , hihi.
    Em Giovagoiom mai add blog chị rồi trưa chị accept thì em mới coi đc blog chị há :) Đã từ lâu chị Bébé khoá blog rùi (tại vì bị nói ra nói vào nhiều quá nên ko public nữa)
    Ai chà, Lyon Bébé cũng chưa đi tới nữa. Thế là có đồng hương nhỉ. Phải người yêu Gio ở Angers thì Bébé quản lí dùm cho, hihi.
    Thôi khuya rùi, mới tót lên mạng tranh thủ gặp người yêu 1 tí, giờ đi ngủ mai 8h học rồi trời ơi
    Một ngày tốt lành cả nhà.
  6. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Welcome anh (chị) nha!
  7. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    @Chsy: Hì hôm nay lại bận chưa đi Lạng được để hôm nào đi tớ xem có hạt dẻ ko mua 1 ít về làm quà mọi người, biết mỗi số của Chsy có gì tớ sẽ liên lạc sau nhé!
    @ Giovagoiom: À hóa ra em Chuyên Văn ^^ anh thì nhảy linh tinh năm nào mà chẳng có thi đầu vào để loại ra mà vì NTT ko có lớp thường
    @ Bé Chane: May ấy ko hiểu Nói đùa chứ lẩu mắm trong Nam ngoài Bắc ko làm được vì nhiều loại rau ở ngoài này có đâu ấy
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ôi 2 tuần em kô vào đc nhà mình rồi.... Cũng gần 2 tuần thôi mà có nhiều chuyện xảy đến với em quá, hic hic. Tiện đây em cũng tâm sự cùng mọi ng lun...
    (Giovagoiom ơi) Tớ và ấy giống nhau ở 1 chỗ là bây giờ nhìn quanh vẫn yêu anh yêu nhất...Mọi người ạ, đợt vừa rồi đi làm về, em bị say sóng đứ đừ 1 anh trong chỗ làm Thực sự ban đầu em không nhận ra cảm giác đó của mình, chỉ nghĩ là mình ngại tiếp xúc với anh ý vì anh ý là manager. Rồi tự nhiên em để ý thấy anh ý rất hay nhìn trộm em và bắt đầu có những cử chỉ quan tâm, chăm sóc. Anh ý là người Sài Gòn ạ.... Có phải con trai SG giọng ai cũng ngọt và dễ thương không ạ Rồi bọn em cũng chỉ nói chuyện trao đổi qua loa thêm 1 số lần ở chỗ làm thôi, không đi thêm gì hơn. Sau ngày em đi làm về thì anh ý cũng bay lại vào trong SG. Bản thân em cảm giác mình có lỗi với anh yêu, và dằn vặt ghê gớm lắm.... Khi anh SG hỏi han, quan tâm, mặc dù em rất muốn trả lời lại tử tế, nhưng lúc nào cũng chỉ trả lời anh ý qua loa, có phần tỏ ra không thích (mặc dù anh ý là manager ạ ) Thế là sau 2 ngày đi làm về em mệt không chat chit gì đc với anh yêu, thì phải đến 5 6 ngày sau đó em cũng không thiết tha chat chit j.... Anh yêu của em có nhận ra được điều đó... Anh SG thì mặc dù rất bận vẫn thi thoảng gọi điện hỏi han em, lần đầu tiên thì hỏi xem em đã nhận được lương chưa, sau khi đi làm thế nào etc... lần 2 thì nói chuyện linh tinh vì thật sự e và anh ý chẳng có gì để nói chuyện với nhau... Lần nào em cũng trả lời rất ngắn gọn và kết thúc nhanh vì em sợ nếu cứ lai dai em sẽ không chịu đc. Sau đó thì không thấy anh ý gọi nữa, có lẽ anh ý hiểu rẳng là em không thik anh ý hoặc như thế nào đó Em không biết mình đã làm đúng chưa nữa. Mặc dù, một phần nhỏ xíu trong em vẫn ước, giá mà mình có thể thể hiện đúng tình cảm của mình với anh ý hơn.........
    Trong tuần trc thì em và anh yêu có xích mích nhỏ 1 chút. Vì em và anh yêu bằng tuổi nhau, nên bọn em có suy nghĩ rất chênh lệch nhau, cũng vì thế nên cả 2 đều cảm thấy không thoải mái. Nhưng sau khi nói ra hết thì cả 2 lại vui vẻ chat tiếp
    Còn 1 chuyện nữa như thế này các chị ạ. Em có đứa bạn thân, đợt vừa rồi nó cũng đi làm cùng em. Nó và anh người yêu đã yêu nhau được 2 năm rồi. Thời gian không thể nói hết độ sâu đậm của tình yêu đc... đúng thế. Bạn em và anh ý yêu nhau vậy nhưng cả 2 gia đình đã biết nhau, gặp nhau, đi ăn cùng nhau. GIa đình anh zai rất tốt và quan tâm đến bạn em, cũng rất quý luôn. Thế nhưng bây giờ con bạn em cũng phải lòng 1 anh trong kia, và cả 2 đã chính thức yêu nhau luôn rồi ý ạ. Nó đi đến quyết định là sẽ chia tay anh yêu ngoài này sau khi suy nghĩ rất nhiều là nó thực sự yêu anh trong kia hơn........ Em cũng đã khuyên nhủ rất nhiều lần là cái gì cũng cần thời gian (vì thực sự bạn em và anh kia mới quen nhau trong khoảng 3 tuần (mồng 5) yêu nhau trong khoảng 2 tuần. Hix.... Anh kia thì hơn bọn em đến10 tuổi ý ạ. Em chỉ sợ anh ý có vợ con trong đấy rồi thôi (hôm qua em vừa nghe kể 1 chuyện như thế) Còn quyết định của bạn em ntnào thì em vẫn ủng hộ vì chỉ mong nó đc hạnh phúc mà thôi
    Ôi bao nhiêu chuyện đau tim và nhức đầu quá ạ... Sáng thứ 5 này em bay đi Bangkok tránh rét rồi ạ. HN lạnh quá rồi ý ạ.. Em đi 6 ngày lần, sẽ nhớ bf và nhà mình lắm
    Các chị SG ơi,khoảng mồng 3 em sẽ bay vào HCM đến mồng 10 em ra. Hi vọng đc offline cùng mọi người. (Kế hoạch này có thể bị thay đổi vào fút chót vì em vẫn chưa book đc vé :P)
  9. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Tieu co nuong ơi, chia sẻ với em nhé! Chị hiểu việc em say nắng thế này, cũng dễ hiểu thôi vì em và người yêu ở xa mà, người ta nói "nhất cự ly, nhì tốc độ". Nhưng chị tin em cũng cân nhắc kĩ lưỡng và biết điểm dừng của mình rồi! Chị ủng hộ em, vì tự bản thân em, trái tim em sẽ cho em câu trả lời đúng nhất cho mình!
    Khi nào em vô cứ ới các chị, chị thì không dám hứa nhưng chắc chị Puc, Sweet và Alysa chắc off được, chị sợ lúc ấy lo đám cưới hơi busy, nhưng chị sẽ cố gắng
  10. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Tiểu cô nương à, em hãy cứ là bạn bè bình thường với anh kia, những tình cảm say nắng thường dễ bị ngộ nhận, cho nên hãy dành thêm nhiều thời gian để suy nghĩ và để hiểu được em thực sự cần người như thế nào, biết đâu anh kia lại chính là người em thấy phù hợp, hoặc nhờ chuyện này mà em thấy hiểu và yêu anh yêu của mình hơn, ... Em còn rất trẻ, quan niệm về tình yêu có thể còn thay đổi, dù thế nào, như chị smile nói ấy, cứ để trái tim em quyết định. Chúc em sáng suốt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này