1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a haft" ở xa (part 2)........

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smile84, 19/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alysa_275

    alysa_275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    tớ đây , thứ 7 tớ cũng rảnh , thế đi mấy giờ sweet nhỉ , có ai ở tân bình ko alysa qua chở đi cùng
  2. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Oai đag định nói vài câu với e tieuconuog nhưg đến h học roài thui để chiều về rùi nói vậy
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0

    Tieu_co_nuong: "Say nắng" là chuyện thường gặp nhất là với những người còn trẻ như chúng ta mà. Hơn nữa yêu nhau ở xa nhau, lại càng dễ nảy sinh những việc như thế. Những lúc ấy thì chợt nghĩ đến nếu người yêu mình cũng "say nắng", thì liệu sẽ thế nào?
    Do đó yêu xa phải có nền tảng vững vàng, tình yêu phải sâu đậm thì mới là thuốc chống cảm tốt nhất thôi à.
    Chứ cả nhà thử nghĩ xem, quanh năm mình cô đơn phòng không, mang tiếng có người yêu nhưng "hữu danh vô thực", rồi đường đường 1 người đk tốt này, chăm sóc mình này, hi sinh vì mình này.... không đổ thì mới lạ chứ. Nhưng những lúc ấy thường bébé phải ngồi tĩnh tâm lại, và thế là đi qua thôi.
    Hồi Bébé mới qua Pháp 1 mình nè, anh bạn thân đối xử tốt quá, mém chút là "xúc động" rồi đó, hihi. Nhưng sau đó thì bình tĩnh lại, biết rằng vào hoàn cảnh của mình thì dễ liêu xiêu mà, nên tốt nhất là tránh ra thôi.
  4. alysa_275

    alysa_275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    pucca, sweet , smile có thích ăn ốc ko nèo , alysa thì ghiền món ốc lắm , nếu thích thì thứ 7 alysa dẫn đi ăn chỗ kia ở trương định làm món ốc ngon lém , nói đến đã thấy thèm chẹp chẹp ( mà ai thích ăn gì thì cứ đề nghị nhé, alysa dễ ăn lắm , ăn gì cũng ok hết á )
  5. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Ôi em Tiểu Cô Nương bị cảm à? Hì, cái đó là cảm tình thôi, còn em xinh thì lắm người tán là chuyện rất ư bình thường mà. Ôi đâu phải anh ý là người SG thì ngọt ngào đâu, ối ối thế thì để hôm nào anh bí mật tán em xem có ngọt ko nhé? Thực ra em là đang so sánh mà thôi. Rõ là bạn trai em ko ngọt ngào như anh ý, ko hỏi khi em mệt, ko quan tâm em nhiều như anh chàng SG kia nên em so sánh và liêu xiêu thôi. Cái đó ai chả gặp hả em. Đến một người chả có ma nào thèm ngó như anh mà còn từng bị hiểu nhầm là yêu và tí thì... làm 1 em trong Nam đòi nằng nặc tốt nghiệp ĐH ra Bắc làm may mà... gọi nhanh em ý là em gái kịp, phù, lưỡi ko xương uốn éo thế nào em ý ko giận may thế!
    Anh thì chẳng biết yêu nó là cái gì nhưng mà quí mến với thích là chuyện rất bình thường. Anh thích ai anh nói thẳng luôn mà, nghe nó hơi điêu nhưng mà anh nghĩ đã hơn 1 lần anh nói cái câu "Em à, anh thích em thật đấy! Thích nhiều lắm và yêu quí nữa nhưng yêu thương thì chưa em ạ, cứ đợi trong mơ mộng và sống bằng niềm tin em nhé". Khổ nỗi gặp ai anh cũng trêu nên may là chưa bị người ta giận hay cô nào coi câu nói ấy là thật mà chờ anh cả, buồn thế, giá mà mình đẹp trai hơn 1 tí, cao to hơn 1 tí, giỏi giang hơn vài tí và giàu có hơn 1 cơ số tí thì có khi cũng tính chuyện lập gia đình rồi cũng nên
    Em ơi, em yêu ai em phải biết chứ còn những người khác thì mình trân trọng nhưng tim chỉ có 1 thôi giữ nó khỏi cảm lạnh em nhé!
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Thế có bao giờ mọi người thật sự nghiêm túc nghĩ là "Cuộc sống còn rất dài và đôi khi mình không đoán trước được điều gì..." để tìm 1 người sơ-cua không?
    Nhất là với đời sống hiện đại như hiện giờ, và cảnh xa nhau cũng rất khó hiểu được hết. Nói là tin nhưng mình tin rất tin, mà người kia thì biết đâu cũng...cảm lạnh???
    Bébé hỏi câu này là nghiêm túc đó. Vì hiện giờ có 1 chuyện liên quan, mặc dù bản thân Bébé không muốn chuyện đó, nhưng cũng không thể trách người ta được. Uhm, chuyện này không phải của Bébé, nhưng của 1 người gần gũi với Bébé.
    Và cũng do nhiều người, trong đó có người bạn gái thân nhất của Bébé, cũng vì rất tin và yêu chân thành mà bị bỏ rơi. Sau 5 năm thì anh người yêu tuyên bố...tháng sau anh cưới vợ (vì gia đình ép, vì vì và vì...).
    Những chuyện trước mắt như thế, cả nhà vẫn tiếp tục có niềm tin, vẫn tiếp tục chung thủy chứ?
    Hay có những khi cảm lạnh, biết đâu đó lại chẳng phải là 1 cơ duyên?
    Biết yêu là tin, nhưng tin hết 100% thì liệu mình có "dại khờ" quá không? Nhất là với phụ nữ đó.
  7. giovagoiom

    giovagoiom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    hihih,,e ađ blog chị rùi chị ơi..D..mà chị be be sn bao nhiu thía..:D>.e cũg có bạn ở paris với rennes đấy :D híhí
  8. giovagoiom

    giovagoiom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    E ko nghĩ thế đâu...em nghĩ yêu là hết mình...cho đến khi nều ty ko còn ( do mìh hạơc do ngta ) thì cũg gáng nhẹ nàhg tiếo nhận( dù ko dễ T.T)...để tiếp tục đến với Ty mới.. cuộc đời ngắn ngủi lắm..nều làm cái j cũg fải sơ cua thì quá mệt mỏi rổi....e thì hay làm nh j e cảm thấy hạnh fúc. nhất để ko fải hối tiếc j cả..Yêu cũg thế..^^ ..đã yêu thì sẽ yêu hết mình..nếu ngta ko hiểu đc giá trị của mình,bỏ mình thì ngta thiệt thôi ^^..
    Anw,nói và làm là 2 việc ko liên quan,e suy nghĩ thì lí trí vậy á chứ bảo aiu e mà chia tay e thì... bao h mới iu đc ng khác nhỉ
  9. giovagoiom

    giovagoiom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    @ marki: a ơi, hình như a nhầm,e học 9c _giảng võ _ chuyên toán nhá
    @ tieuconuong: hêh,du sao cug qua rui,lai yeu a rui fai ko..^^ co chuyen thì di off di...nhớ nàng và các chị fết
  10. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đúng rùi, đi ăn ốc đi, từ bữa giờ đi uống café, ăn phá lấu, ăn kem, ăn há cảo, súp, ăn cơm nhà bà smile nữa muh chưa có đi ăn ốc . Thứ 7 chắc chiều 3 nàng nhé, buổi sáng tui đi làm rùi . À, t7 có chị cùng cty rủ wa nhàchỉ, có mời ông thầy kia về coi bói, k bít có nên đi hay k
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này