1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a haft" ở xa (part 2)........

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smile84, 19/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Thế à? Paris thì đông svvn lắm, có nói cũng ko biết ai. Còn ở Rennes thì chị cũng có bạn. Hồi cuối hè vừa rồi còn đi Rennes chơi đấy, chị ở gần gần Rennes.
    Hì, cái vụ trên kia thì...tùy vậy. Tất nhiên bản thân Bébé thì ko thích rồi, và cũng duy nhất có sơ-cua 1 người thôi, nhưng cũng lâu rồi, sau đấy nghĩ lại và rốt cuộc người mình chọn lại đá mình . đấy mới bảo cuộc đời khó mà lường được. hihi. Tuy nhiên Bébé cũng ko thấy sơ-cua có gì là xấu, còn trẻ còn quyền lựa chọn. Rốt cuộc thì cũng phải chọn cho đc 1 người thôi mà. Hi vọng người yêu mình không "sơ-cua" em nào, hihi
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Nàng ui, nếu vậy thì chụp cảnh đường phố đi, tui vô web Hải Đông thấy mấy tấm chụp ở ngoài đường mà đẹp lắm đó. Đi thành phố để tui còn xin bon chen theo nữa chứ . Đi vậy cũng tiện vì 2 "vợ chồng" nàng cũng đâu có nhìu thời gian đâu huh
    Anh tui sắp về rùi mà bữa nào cũng chat đến 2h khuya, nhìu lúc cũng k bít mình nói gì mà nói được nhìu vậy. Sáng nào đi làm mặt mày cũng lờ đờ . Có khi nào đến khi anh về thì hết chuyện để nói k nhỉ , đi chơi thì chỉ bít nhìn nhau cười
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Sweet ơi, hồi xưa Bébé đọc cái truyện nó bảo rằng Người bạn đời là người có thể cùng mình nói chuyện cả một đời mà không bao giờ hết chuyện để nói đó Sweet.
    Những người yêu nhau cứ nói hoài năm này qua năm khác, đâu có chán bao giờ đúng ko? Còn 1 khi thấy chán thì có lẽ mới là lúc có vấn đề á. Hihi, chúc hai người càng lúc càng "nhiều chuyện" hơn nha
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @tieiconuong: "Say nắng" cũng là chuyện bình thường thôi em ạ, một người con trai tốt thì cũng đáng để cho mình có cảm tình mà, nhưng quan trọng là phải biết làm chủ bản thân mình, đừng để chuyện đó đi quá giới hạn. Mà chị thấy em cũng đã rất lý trí rồi đó .
    Tết này em vào SG được mấy ngày hả em? Lúc đó chị đã đi làm lại rùi và anh yêu cũng sắp về Mỹ lại, nhưng em đừng lo, chị sẽ có mặt trên từng cây số với chị em nhà mình
    @smile:Còn dzụ đt đêm khuya của nàng sao rùi . À, lo tổng kết mấy cái bữa trước nàng nói tui đi, tui sắp mở topic rùi đó
  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    bébé trả lời nhanh quá
    Thật ra thì trên nguyên tắc là vậy, nhưng thử tưởng tượng 1 ngày gặp nhau 10 tiếng, 1 tuần 7 ngày và 1 tháng 31 ngày đều nhìn mặt nhau chắc cũng ngán mà . Còn chuyện đã là vợ chồng thì ngoài tình còn có nghĩa và vợ chồng còn có những mối quan tâm khác với lúc yêu nhau đó là chăm sóc cho baby nữa
    Chị đồng nghiệp cũ của sweet bảo rằng khi cưới nhau rồi, chỉ có 2 vợ chồng, chưa có con, 1 năm đầu thì thấy vui, nhưng sau 1 năm rùi thì sẽ thấy có vấn đề đó . Chị bảo cưới rùi mà cứ lãng mạn như hồi mới yêu nhau thì thấy sao sao đó . Mặc dù sweet cảm thấy tình cảm của 2 vợ chồng rất tốt, không khí gia đình rất vui . Nhìu lúc cũng k biết được cuộc sống trước và sau hôn nhân sẽ khác nhau như thế nào nữa. Hy vọng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp như lúc ban đầu
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Bạn sweet cũng bảo sweet rằng, sao k kiếm ai đó ở SG để đi chơi với sweet trong khi anh đang ở xa. Nhưng sweet k thể làm như vậy được. Tình cảm, sự quan tâm của mình cùng 1 lúc k thể chia sẻ cho nhìu người được. Mà thật sự thì bây giờ cũng k có tgian để làm việc đó .
    Túm lại sweet nghĩ đã yêu thì phải chấp nhận rủi ro (nghe giống đầu tư chứng khoán quá nhỉ ) , sống hết mình vì tình yêu đó mặc dù ngày mai ai chẳng bít ra sao. Không có chuyện gì là tuyệt đối cả, điều này sweet đã từng trải qua nên thấm thía lắm
  7. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Sweet ơi, thế thứ 7 nhé, ăn ốc vậy! Tiện thể mọi người chỉ tớ 1 quán bún ốc ngon nhe, anh tớ thích ăn bún ốc mà chẳng biết đi đâu ăn!
    Pucca có ý kiến gì nè?
    Ơi chuyện tình cảm, chat chit, hihi, Sweet có lí của Sweet, tớ nè, 1 năm đầu, có khi 1 ngày chat từ 8h sáng đến 6 giờ chiều, chat xong mà vẫn còn sung, không mệt mỏi gì cả, mắt lúc nào cũng long lanh sáng rỡ! Hehe! Giờ á, secrective 1 ít đi, để khi off còn tiếp tục ngạc nhiên và khám pháĐôi khi cũng chán nhưng tự nói với mình cái gì cũng có thăng có trầm mà, cũng như có những lúc người ta cần lùi 1 bước để tiến tới 2 bước í! Cách đây 2 hôm tớ gởi tin nhắn cho anh, ai ngờ cái mạng lởm quá, cứ pending hoài, tớ không thấy anh reply nên lo lắng lắm, gọi đt thì "xin lỗi, hiện dịch vụ đang quá tải" lại càng lo thêm, may sao anh gọi về nên tớ mừng gần chết!!!
    À, Sweet, tại nhà tui có anh chị trong nghề, nên chụp ngoài thấy cũng ngại, thôi người nhà thì chụp đại vậy, anh chị lúc nào cũng busy đi chụp hết, chắc quality cũng tốt, nhà có nghề chụp từ cách đây 30 năm roài!
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    uh, nhưng quyết định chụp ở đâu chưa, tui đâu có kêu nàng đi Hải Đông đâu, chỉ nói là mấy tấm hình trong đó chụo những cảnh rất bình thường nhưng vẫn rất đẹp đó mà.
    Sweet đi ngủ g999999999 cả nhà
  9. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    @Bé Chane: Người yêu là người nói chuyện cả đời ko hết chuyện à? Vậy tớ sẽ sang Ai Cập vì bên đó được quyền lấy 3 vợ. Tớ sẽ lấy 3 người cả đời ko hết chuyện mà nói đó là 1 cô vợ có nhan sắc, 1 cô vợ ngọt ngào và 1 cô vợ dịu hiền cả đời câm nín. Ba cô ấy là: Cái Ti Vi, Cái Đài Cát Sét và Tờ Báo Mạng. Xì ấy triết lý thế sống sao được, xưa tớ cũng yêu như trong tiểu thuyết cho đến 1 ngày tớ biết mọi cuốn tiểu thuyết rồi sẽ bị lãng quên nếu ko có một cái gáy dày, một trang bìa cứng và những sợi chỉ mềm cột nó lại nên tớ yêu theo cách nông dân là 1 anh vắt sổ và đóng gáy chứ ko phải 1 nhà văn nữa. Hì
    @Giò và gối ốm: Trường của em có mỗi chuyên Pháp nổi thôi hồi anh là nó có lớp Pháp ở đấy thi tuyển năm đầu vào toàn thi nhại đứa nào nhại giỏi cho vào học, anh nhại như vẹt được tuyển nhưng mà thấy lớp toàn... thiên nga với thiên đàng nên anh nhẹ nhàng thi vào chuyên NTT học lớp Lý em ạ
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Kinh nhờ, bảo tớ triết lý, Marki triết hơn tớ bao nhiêu ấy chứ.
    Mà Marki nói cũng sai rồi, tớ không bao giờ yêu như tiểu thuyết cả, tớ thực tế đến nỗi nhiều khi quá đáng cơ đấy. Và trong cuộc sống tớ cũng luôn thực tế.
    Tuy nhiên như thế ko có nghĩa là tình yêu của tớ sỏi đá mà ngựơc lại, tớ luôn là người biết cách làm cho mọi thứ lãng mạn hơn :D
    Tình yêu thi ca chỉ là tình cảm học trò cấp 3 thôi, chắc ai cũng biết thế.
    Còn việc nói chuyện đựoc với nhau cả đời không có gì là thơ ca cả, mà là một việc hết sức thực tế và nghiêm túc.
    Và tớ luôn luôn coi trọng việc này, nó liên quan nhiều đến cuộc sống hàng ngày của tớ mà. Tớ ko thể sống cùng 1 người chán tớ đến nỗi ko muốn nói với tớ nữa, ko muốn nghe tớ nói nữa cũng như ko còn gì để nói với tớ nữa. Cuộc sống gia đình ko phải là đi làm, về nhà, xem tivi, leo lên giường, ******** rồi đi ngủ, sang ngày mới.
    Nói với nhau để hiểu, nói với nhau để chia sẻ cuộc sống, nói với nhau để mọi việc đơn giản hơn. Như thế ko phải là thi ca, đấy là thực tế đấy chứ.
    Tớ cũng có đọc qua mẩu truyện cười của Marki ở đâu đó. Có thể nó hay ở thời điểm nào đó, nhưng trong tr/hợp tớ nói mà Marki đưa vào thì thấy không hợp tí nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này