1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a haft" ở xa (part 2)........

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smile84, 19/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Èo nóng thế, nhiệt độ giận của Bé Chane gần bằng nhiệt độ sôi của nước nguyên chất rồi. Tớ xin lỗi...
    Thực ra yêu cấp 3 là kiểu yêu con nít thấy ai xinh ai đẹp là yêu đôi khi quan tâm gì tới họ giỏi hay ko và tốt xấu thế nào, giờ thì cấp 3 yêu thực tế lắm ấy ạ!
    Tình yêu lãng mạn chỉ có ở ĐH thôi, bên kia thì tớ ko rõ còn bên này thì đúng là ĐH lãng mạn thật. Nửa đêm 4,5 đứa chấp nhận muỗi đốt sưng vù chân chỉ để đứng 1 góc đàn ca sáo nhị cho thằng bạn ôm bó hoa đứng dưới cửa sổ nhà nàng lôi bằng được nàng xuống tặng. Chỉ có SV mới có cái kiểu thấy em nó chạy đuối sức quá trong kì thi thế là 2 thằng vừa mới thi xà xong chạy như trâu ra xốc nách em ý kéo chạy thêm hơn 1 vòng KTX nữa để đủ điểm qua, thế mà rồi yêu chứ. Nếu cho tớ nói thì tình yêu SV lãng mạn nhất, vui nhất, buồn cười nhất và nghèo nhất, yêu như vậy biết là mù quáng và lăn xả chỉ yêu và yêu (ko "bình lục" nhé), ngày xưa SV tớ là quân sư quạt mo cho bọn nó tán gái mà, gì chứ khoản viết thư với cả nghĩ ra 1001 cớ để làm quen tớ giỏi lắm. Khổ thế, lắm mối tối nằm ko với niềm đau thương chất trồng
    Giá mà quay lại được thời SV... yêu đại ai đó cho nó có kỉ niệm, huhuhu
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Hnay anh sweet bịnh rùi . Gọi đt mà nghe ho quá, thấy xót ruột quá mà mình thì k thể làm gì được. Cảm giác đó thật khó chịu
  3. alysa_275

    alysa_275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    vậy là có 2 nàng đồng ý ăn ốc rùi , chắc nàng pucca cũng đồng ý thôi , vậy là sắp được ăn ốc rùi hí hí ( sao mình ham ăn thế hả zời )
  4. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Cái này tớ biết, thôi nói anh ráng uống vit C, ráng tẩm bổ, còn 8 ngày nửa thôi à! Phải cố gắng hết bệnh chứ!
  5. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Sơ-cua, theo cách hiểu của tớ, là đã có người yêu nhưng vẫn xây dựng 1 vài mối quan hệ khác tương tự. Cái này tớ không ủng hộ, bởi vì chẳng ai lừờng trước được chuyện gì trong tương lai, có khi sơ-cua nhưng cuối cùng lại mất cả chì lẫn chài, và đa phần con gái đều không làm được chuyện đó. Nhưng có những mối quan hệ khác như là bạn bè thân thiết thì tớ không thấy gì xấu. Quan trọng là bản thân mình xác định thế nào và cư xử sao cho phù hợp. Say nắng là 1 lần nhìn lại mối quan hệ mình đang có, là 1 lần để hiểu hơn về tình cảm của mình, nếu vượt qua được thì tình cảm ấy càng thêm bền chặt.
    Yêu thì phải tin bebé à. chcy nghĩ rằng chuyện người yêu mình có thế nọ thế kia hay là những người xung quanh thế kìa là chuyện về tính cách từng con người, trước khi yêu hãy tìm hiểu thật kỹ để tránh nhầm lẫn; chứ yêu mà cứ nghi ngờ (có khi không có căn cứ, chỉ là lo sợ thôi) thì mệt mỏi lắm, nhỡ đâu mình gặp người tốt mà cứ nghi ngờ, người ta lại tự ái mà bỏ đi thì tiếc lắm. Đối với những người yêu xa như bọn mình, không tin tưởng thì khó mà vượt qua. Có thể nhiều người cho là khờ dại, nhưng nó còn là tính cách của mình nữa, vừa yêu vừa dè chừng liệu mình có thấy hạnh phúc không?
    Cũng có thể nhiều khi niềm tin bị đặt nhầm chỗ, đành phải chấp nhận "rủi ro" thôi, việc gì chẳng có rủi ro, cố gắng tìm hiểu ban đầu thật kỹ, rồi trong quá trình yêu cố gắng tỉnh táo tìm hiểu tiếp qua các sự kiện (cái này nói thì dễ làm không dễ chút nào). Đến thế rồi mà vẫn thất bại thì học cách chấp nhận và vượt qua thôi. Tự nhủ rằng mình đã sống hết mình thì không có gì hối tiếc hay ân hận. Đừng mất lòng tin, vì như thế là quay lưng lại những cơ hội mới của mình
    Bebé là người thực tế, nhưng là cái thực tế cần thiết. Sự lãng mạn trông cuộc sống gia đình đi kèm với các việc làm thực tế , ví như nấu ăn cho người yêu là 1 điều lãng mạn, nhưng là việc làm thực tế đấy chứ. Về chuyện chia sẻ với nhau cả đời tớ hoàn toàn đồng ý với bébé. Nếu không thể chia sẻ với nhau hoặc không muốn thì lúc ấy tình cảm đã có vấn đề. Nhưng vấn đề mà Sweet nói chắc không phải là chuyện không muốn nói chuyện. Tình yêu có lúc này lúc khác, nhưng lúc nào buồn, vui hay có chuyện gì muốn nói đều tìm đến người yêu đầu tiên là ổn.
    Phù, mình nói nhiều quá. Smile ơi tớ nghĩ chụp ở đâu cũng được. Bộ ảnh cưới quan trọng nhất là vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc của cô dâu chú rể, tiếp đó là tay nghề của thợ chụp ảnh, nếu người quen của nàng có kinh nghiệm chụp ảnh rồi thì không lo gì đâu, nghỉ ngơi cho đủ để hôm đó xinh nhất là được
  6. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình mai có ai lên Tân Thanh chơi ko đi sáng mai 7h tới chiều tầm 6h thì về, tớ mời, ô tô còn 2 chỗ đi cùng với tớ và 2 người nữa cho vui lên chơi thôi mà, rỗi thì đi nhé! Có ai đi được liên hệ tớ nhé. Ko có xe PM tớ qua đón đảm vào trả về tận nhà vì xe cá nhân mà ko phải Cty nên chạy thoải mái
    Được Marki sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 24/01/2008
  7. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hờ, không phải đi làm thì bon chen đi sắm sửa đồ nhỉ. Nghe nói Tân Thanh giờ này đông lắm, cẩn thận kẻo bị lạc nha Marki
  8. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Hì ấy yên tâm đi có 1 người trên xe làm vé thông quan rồi ko sợ bị các chú chặn lại bắt nạt đâu còn bắt nạt tớ trên đó khó lắm tớ ít tuổi nhưng mờ mấy cái chỗ đó tớ quen mà, miễn ko mất cái allo là ko lạc được đâu. Hì hì, thế ko còn ai ở HN rỗi mai đi à, tớ đánh xe đến nhà rủ đi mà chả mấy khi đi chơi. Hehe, mai lại ăn Khâu Nhục và Vịt Quay
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu sinh viên như Marki tả thì công nhận trong mơ thật. Cả hồi xưa tớ học đại học bên VN mà cũng chưa bao giờ thấy cảnh í, hoặc có thể thời gian í tớ không yêu ai nên không thấy chăng. Nói chung thời sv ở VN chán
    Còn bên này thì tất nhiên "thực tế" hơn rất nhiều rồi. Trừ bọn tớ ra vì bọn tớ là Việt nam (tất nhiên).
    Chuyện lãng mạn đến... lãng xẹt của bọn tớ không nhiều không ít, nhưng điều tớ thấy lãng mạn nhất là những lúc anh í bỏ công đi shopping mua quà cho tớ, rồi lần nào cũng nắn nót viết thiệp bỏ vào, vì biết tớ thích cách anh ấy viết thiệp. Lần vừa rồi tớ sang mà anh í cũng tặng quà kèm thiệp. Giấu giấu giếm giếm mà tớ lôi ra được (chưa kịp tặng), thế là đọc xong xúc động ghê. Nhũng lúc í thấy yêu kinh khủng í.
    Về phần thực tế thì người yêu tớ thực tế hơn tớ nhiều vì người yêu tớ làm việc bên lĩnh vực khoa học công nghệ, còn tớ bên xã hội mà. Nhưng đôi khi có những phút mềm lòng như thế thật đáng yêu. Ngoài ra lúc thấy lãng mạn thứ hai là lúc nào cũng tranh rửa bát với tớ cả, hihi. Tớ bảo sau này quà cưới của em cho anh là cái máy rửa bát cho anh đỡ vất vả nhé
    Dù sao tớ cũng hâm mộ những anh chàng lãng mạn, nhưng muốn sống với người thực tế Marki ạ, treo trên cây vài lần thôi nhưng tốt nhất là nên sống dưới đất cho nó đỡ ngã, hihi.
    Chcy ơi, Bébé đọc thấy Chcy nói đúng lắm á, nhưng có nhiều việc thiệt tình không cản được, bản thân Bébé thì hiện giờ lập trường nhân dân vững vàng nên không prob.
    Ủng hộ tình yêu chung thủy 1 trai 1 gái, hihi
    Có chút chuyện đang lo lắng, haizzz...
    có 1 chuyện đang lo lắng mà giờ phải đi rồi, bao giờ rảnh Bébé kể cả nhà nghe nhe, bye cả nhà
  10. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    @Bébé:
    Blog tớ toàn bạn tớ có vài đứa tán buồn cười lắm phì cả cười ý còn tớ bị bọn nó gọi là gã Đông Ki sốt thế kỉ 20 à tên Vĩ nhân Ngốc xít do em Miki đặt cho tớ vì tớ hay nghĩ ra lắm trò nghịch ngợm buồn cười. Tại hồi cấp 3 bọn tớ cũng chưa có xiền nhiều, lên ĐH thì yêu chất phác nên mới có nhiều kỉ niệm buồn cười để nói thôi. Ấy đã bao giờ đạp xe 20km đi cộng 20km về để đi chơi chưa thế mà tớ rủ được cả lớp ĐH tớ làm rồi đấy mặc dù ngày hôm sau đứa nào cũng mỏi cẳng lên giảng đường lăn quay ra ngủ
    À có màn tán gái nữa là đốt nến KTX, rình rình 1 đứa vào phòng bảo vệ hỏi han linh tinh bắt chuyện đồng hương đồng khói rủ ra quán uống còn bên trong cả bọn chuẩn bị tinh thần gắn nến đốt cháy lúc nàng từ tầng 2 bước ra ban công thì sẽ thấy chàng đứng trong cái vòng lửa mơ mộng ấy nói yêu. Khổ nỗi vừa đốt xong phím người gọi nàng ra thì em ý ngại mà thằng bạn tớ đứng trong vòng lửa thì run bắn lên vì bảo vệ nó tóm tỉn cho thì hết hồn. Đúng lúc em ý bước ra thì cả bọn hô ầm lên "Thắng ơi, bảo vệ bảo vệ, xung kích đang vào chạy chạy..." nên khi nàng ra xem màn 4, 5 thằng chạy tóe khói bị xung kích rượt làm cả cái KTX cười nổ ầm ầm, may mà chạy lên nhà 9 kịp té khẩn cấp vào mấy phòng VIP mà chả quen ai cả. Sau vụ đó thằng đấy nó uống rượu lúc tây tây mò vào KTX đứng gào ầm ĩ dưới sân gọi tên con bé kia ra rồi chúc sinh nhật... lại thêm phát nữa bị bảo vệ rượt. Ôi ngày xưa tớ chả ở KTX mà toàn vào đó chạy bảo vệ suốt Nói chung nghĩ lại mấy cái vụ đấy buồn cười lắm.
    Còn có thằng ku Trọng bạn tớ xưa đạp xe đèo cái Hạnh khiến nó toàn gửi xe máy trong KTX rồi đi xe đạp với chàng lượn lờ gào rú hò hét tại xưa bọn tớ SV hay đi làm thêm mà nên vui lắm toàn đi bus và xe đạp thôi. Thằng làm trên memory làm vòng vèo đồ hand made cả bọn lên cũng ngồi xâu linh tinh treo lên bán Thằng đi làm bartender cũng chả ngại rủ bạn gái tối T7 tới ngồi uống nước, nói chung nghĩ rất vô tư chả ngại gì cả và giờ 2 đứa bọn nó lấy nhau rồi.
    Thời SV của tớ là tán mọi nơi mọi chỗ, chỉ tại cái mồm tớ lưỡi uốn éo mà hồi đó toàn lê la theo bọn bạn đi các trường ĐH... để tán gái và đỡ đòn hộ khi nó vào KTX (bởi vào mấy cái trường đông nữ 1 thằng vào tán phải mang quà cho cả phòng rồi bị cả phòng nữ quay cho thì chóng mặt nên tớ bị dí làm bia đỡ đạn phần còn lại của cái phòng cho nó với bạn gái tâm sự ) Nói chung tớ rất yêu thời SV của tớ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này