1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a haft" ở xa (part 2)........

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smile84, 19/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giovagoiom

    giovagoiom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    oi..khổ thân Nhóc qú...Nhóc chạy ko fỉa vì sợ a iu mà sợ a đấy...chắc Nhóc bít là..anh xí quá đấy chỉ giỏi bắt nạit trẻ iem thoai
  2. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    bạn marki làm rì mà các e fải bọ chạy thía
  3. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Mọi chuyện rồi cũg sẽ giải wuyết đc thui Bebe ah, cố lên nhé. Còn chuyện tình cảm ai cũg có lúc thăg lúc trầm côg việc bận rộn ko wan tâm đc đến nhau nhìu sẽ cảm thấy nhạt vì vậy bận đến đâu cũg rág wan tâm đến nhau 1 chút để tình cảm đừg trôi đi mất Bebe nhé. Có nhìu chuỵen ko thỏa hiệp đc thì tạm thời cứ suy nghĩ rồi sau này tính típ, chuyện gì nếu cố cũg sẽ có hướg đi thôi Chúc Bebe sớm thóat ra đc mớ bòg bog nhé
  4. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Bên nước ngoài mua sim em phải khai báo địa chỉ mà, và sim của anh là sim thuê bao mà bên đó vẫn trả tiền đều và anh lắp vào máy mang vìa đây dùng thì gọi là gọi đường dài nhắn tin cũng dài đường luôn chứ có gì mà lạ.
    Ngốc xít, vác cái sim Viettel sang bên Khựa hay Lao sờ em gọi xem có được ko? Được quá ý chứ! VN mình sim thì ko kiểm soát nổi giờ bắt chước Tây cũng đăng kí sim trả trước chứ cước phí thì đắt nhất thế giới sóng tồi gần nhất, service tồi đứng thứ nhì mỗi cái tự hào là đầu tư công nghệ toàn hàng đầu thế giới, tại các bác ăn nhiều chém khỏe nên Tây sang ta nó cũng sợ VN như con sợ bố
  5. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Tớ có làm gì em ý đâu, em ý thích tâm sự với tớ mỗi tội tớ với em có giấc ngủ hơi sớm chứ ko hằng đêm còn tâm sự được nhiều thứ
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Cũng tùy dùng loại nào mới phải khai báo sim thôi. Như loại Bébé đang dùng thì ko khai báo gì cả, dùng đến đâu nạp đến đấy như ở VN. Chứ dùng thuê bao làm gì vướng bận.
    Pucca: Ừa Bébé cũng mặc kệ rồi. Giờ chăm chú lo học hành thôi. đến đâu hay đến đấy, cãi nhau hoài mệt quá.
    CÒn chuyện ko thoả hịêp đc là thời gian về VN cùng nhau. Hè này anh ấy cứ nằng nặc về trong khi Bébé thì ko muốn về. Vì về vé quá đắt mà nhông nhông chả có gì nên hồn. Định năm sau mới về thực tập luôn thì ở bên nhà đc luôn 4-6 tháng, bảo anh í năm sau về cùng đi thì bảo năm sau cũng về tết mà về 2 tuần thôi. Còn lại ở công ti ko cho phép dài. Còn mình ghét nhất là kì này nằng nặc về VN, mà bố anh í thì hay thích giới thịeu cho cô này cô khác lắm (thời đại gì rồi ko biết!!!). Tức như thế mà bảo đừng về thì ko được. bảo đã 2 năm xa nhà rồi phải về thăm bố mẹ (con giai 1 ). Mặc dù anh í hứa non hẹn biển là ko gái gú gì cả nhưng tức vẫn tức thôi.
    Mà giờ kệ, hè người yêu Bébé về mà có vướng ai thì cho đi luôn, coi như là 1 cái gì đấy để thử lòng nhau đi. Giờ tức thì tức mà ko thèm cản nữa. Nản rồi.
    Hè này quyết tâm ko thèm về (mặc dù gia đình bảo về), nhất quyết năm sau về luôn.
    Nhiều lúc bực mà ko giải toả được, thiệt muốn điên.
    Kể lể với cả nhà cho nó trống trải bớt vậy
    Thôi xong rồi, nhẹ nhàng rồi đấy. Life goes on.
    Hôm nay bên này có mấy bông tuyết đầu mùa rồi. Trời rét man rợ, buổi trưa đi học 11h mà -3 độ, tưởng chết tới nơi. Hihi. Nhưng đc cái bên này chỗ nào cũng có sưởi, chỉ phải tội đứng đợi bus là rét mướt thôi. Còn lại thì ấm tuốt
    Thôi thế cả nhà nhé, giờ Bébé đi ăn cơm đây, trời lạnh nên dạo này ăn như....lợn để tăng cân tí cho đỡ ấm, hihi.
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    bebé bình tĩnh chuyện gì còn có đó mà . Chuyện tình cảm khó nói lắm, nhiều lúc mình muốn giữ mà cũng chẳng được. Cứ để mọi việc xảy ra tự nhiên. Nếu như đã cố gắng hết sức mà vẫn k giữ được thì đành tự nhủ "cái gì của mình thì sẽ là của mình thôi ". Như sweet đây, bắt đầu thấy nản nản rùi đây
  8. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Năm mới năm me sắp tớo ròai mà sao nghe mấy nàg tòan than nản thế, Sweet anh iu ngày mai zìa ròai mà còn nản gì nữa chứ?????
    Thui Bebe ah hè này cố gắg về đi, để còn dẫn Pucca đi chơi Cần Thơi với chứ Nói thế thui xa nhà 2 năm rồi cũg fải về với gđ chứ, mà nhà Bebe hình như có e út nhỏ xíu đúg hôg, hum nọ xem trên blog hôg bít là e hay cháu mà thấy zễ thươg wá chừg ko lẽ ko mún về ẵm bồg nó seo
  9. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Bebe ơi nhiều khi cũng phải có thử thách mới đo được lòng người muh! Thôi cứ như Sweet nói, của mình thì sẽ là của mình thôi! Đừng buồn hay hờn anh nữa!
  10. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Giá mà bố mình cũng được như bố anh bạn trai tuấn tú của Bé Chane để còn được giới thiệu này nọ chứ ko ế xưng ế xỉa như tớ bi h. Năm nay người ta dọn bàn thờ đốt vàng hương tiễn Táo Quân về trời đấy! Chuyện năm cũ bỏ đi Bé ạ!
    Chán đời nữa chờ 12h đêm hôm nay tớ viết Entry Táo Quân cho mà đọc. Có 2 ông năm nào tớ cũng viết là Ông Táo và Ông Già Noel
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này