1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a haft" ở xa (part 2)........

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smile84, 19/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Thấy con nít là mắt sáng lên
  2. kibeo151

    kibeo151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hum nay mới ghé thăm mục này..Mới thấy nhiều anh em cùn cảnh ngộ ghê ta..Ui 1735 km có qua xa ko nhi?Nguoi Hn kẻ SG..Nhiều lúc nghĩ thấy buồn quá đi...
  3. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Bạn Kibeo oi 1737km cũg xa thật nhưg vẫn còn gần hơn mọi ng trog nì, nhưg thui xa nhìu hay ít cũg là xa mời bạn vào hội nhá bạn ở SG hay Hn đấy
    Mụ Sweet kia ai bảo thấy con nít là mắt ság lên á????? Chạy ko kịp nữa là
    Được pucca_pucca sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 30/01/2008
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Ôi cả nhà ơi mới mẹ yêu mới bom mail la ó "Sao tết này hai đứa ko ai về hết vậy? Thấy con nhà người ta về ầm ầm tủi thân quá đi..." Chài, giờ mẹ mới nói thì con có đằng vân cũng về ko kịp. vả lại đang học mà sao về đc, chỉ đợi năm sau thực tập thì mới tranh thủ về SG thực tập đc thoai (SG nhá mọi người nhá)
    Còn lại thì bảo hè này về, về, về...
    Mà lòng đã quyết thì chai lì sỏi đá lắm. Haizzz...hẹn tết năm sau dzị, Tết năm sau off SG nhá mọi người nhá
    Chiện tình yêu tình báo, đúng là cái gì của mình là của mình mà, lo toan mệt thêm. Bao nhiu việc phải lo rồi.
    Sweet vui Sweet nha, gặp lại thì hạnh phúc nào bằng nữa
    Marki khen người yêu Bébé túan tú chắc phải cóp lại cho bác ấy sướng quá, nào giờ nhà Bébé ai cũng chê xấu hết à bạn bè cũng ko ai khen có mỗi Bébé là thấy đẹp thôi ("Trong mắt người yêu có Tây thi" nên thế).
    Ừa đợi đọc blog Táo quân của Marki đây. Thế hôm nay đưa ông Táo à, chả bít gì cả hồi cuối năm còn ko biết Tết năm nay là năm nào nữa, nhà chủ hỏi ngày thì tịt, xấu hổ dã man, phải hỏi tụi bạn VN là ngày mấy, vì bên này ko có lịch âm nên bó tay.
    Pucca ơi, thằng bé xinh xinh yêu yêu ấy là cháu trai Bébé đó, ở nhà Bébé là con út rùi, chỉ có 1 chị gái thôi. Thằng bé ấy là con chị họ Bébé. Yêu lắm í. Gọi bằng dì
    Ba mẹ nó rửa ảnh nó làm lịch, phát mỗi nhà một quyển treo, ba mẹ Bébé thích lắm, hihi.
    Đây nè khoe cả nhà, nhìn muốn hun há. Mà năm sau về thì nó 2 tuổi rồi, hết đẹp, chán.

    Thôi giờ Bébé đi học, hum qua là 1 ngày vất vả, hôm nay chắc cũng vả vất chứ ko chơi đâu, bye bye cả nhà nha
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Quên nữa chủ yếu muốn hỏi cả nhà cái này mà lo nhìu chuyện nên quên mất.
    Chủ nhật này cả nhà bên này làm sinh nhật cho Bébé (2/2) mà làm qua 3/2 mừng sinh nhật Đảng luôn (cả nước năm nào cũng treo cờ mừng sinh nhật mình, ngại ghê cơ ).
    Thì tổng cộng có 8 người :Bébé và ông bạn VN, còn lại 6 người kia là Pháp hết. Vậy thì chưa biết sẽ làm món gì nữa. Có ai hiến kế gì hông? Món gì mang phong cách Việt nam ta mà đơn giản nhỉ? Bánh xèo thì hồi đó có làm rồi, ai cũng khen ngon mà giờ ko lẽ làm lại nữa??? Đơn giản nhen vì có mình Bébé xoay à, mấy người kia có ai biết gì đâu mà giúp, hic hic.
    Mọi người hiến kế giúp Bébé với hén. Mà đừng làm chả giò rán nhen, món đó chiên lên hôi rình nguyên cái nhà, ko nên ko nên.
    Chờ ý kiến mọi người
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Mì gói và trứng luộc
    Làm gỏi xoài đi bé bé, đang thèm gỏi xoài wá . Đơn giản , dễ làm mà ăn ngon là hoành thánh đó, nhưng k bít bên đó có hoành thánh k nhỉ
  7. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Ôi tớ buồn cười quá, tự nhiên hôm nay bên chỗ em ý lại nghỉ gì đó nên chat khỏe quá thành ra chưa viết Entry được, để tớ thức đêm viết nhé.
    Tớ buồn cười quá trêu em ý tức điên lên được! Em ý bảo là giờ em ý xấu lắm, tớ bảo thì xưa nay dẫu có xấu em vẫn là cô cá sấu đầu đàn cơ mà Rồi em ý bảo là anh ơi, em xấu thật à? Tớ bảo với anh em mãi mãi xinh đẹp, à mà đã lâu anh chưa đi khám mắt nhưng hi vọng thế!
    Ôi buồn cười quá, có mấy cái nữa... bạn Bé Chane chờ tớ chat xong tớ viết Entry nhé, nhanh mà ^^
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Ôi ko làm hoành thánh đâu, món đó Tàu khựa cơ mà. Bébé mới nghĩ ra, tính làm bún chả ko bít đc ko nữa.
    Món đó đơn giản mà thơm ngon Mà mình làm là múa rìu qua mắt thợ. Các chị HN vào cho Bébé cái công thức của món í đi.
    Giờ thì làm bài anh văn đã. chẹp chẹp. bận rộn quá mà hai hôm nay lại ho hen mới chết, lạnh quá nên sắp ốm rồi
    Marki: mới đọc blog xong, cmmt luôn rồi, first cmmt nhe.
  9. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Gỏi xoài là cái món gì? Em ý của tớ tớ chỉ tiêu phải biết nấu bún chả mới được yêu đấy, oai chưa?
    À mà có một chuyện tớ áy náy lắm là dạo này em ko đi Nhà Thờ nữa và em bảo sau này về nước có thể cải đạo để dễ yêu và lấy tớ, em ý theo đạo mà con gái theo đạo yêu chung thủy lắm!
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Gỏi xoài là xoài xanh băm nhuyễn ra rồi trộn giấm đường, sau đấy nướng khô cá lóc trộn lên, ôi giời ngất ngây con gà tây. Nhưng bên này thì khô cá lóc chỉ là mộng tưởng thôi. xoài xanh VN cũng là mộng tưởng nốt, toàn xoài mấy đảo nhỏ chuyển về, ăn kì lắm, làm gỏi càng kì hơn T__T Năm ngoái chồng cô giáo gửi từ VN qua cho mấy con cô cho Bébé 2 con, lại vác cho tụi bạn 1 con còn 1 con thì nướng ăn chung. Trời, thèm.... Khô cá lóc đắt lắm nên ăn ngon kinh hồn. Chắc HN ko có đâu nhỉ
    Vậy Marki cho tớ cái công thức làm bún chả ngon nào. Tớ thì biết làm đấy nhưng ko chắc là giống hoàn toàn HN ko vì tớ học lóm mà.
    À thế ra con gái theo đạo là chung thủy à? Tớ cũng đạo Thiên chúa nè. Không chăm đi nhà thờ lắm nhưng lễ lớn thì vẫn có mặt đấy. Có lẽ thế thật, chung thủy lắm, hic hic. (dại dột ghê)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này