1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a haft" ở xa (part 2)........

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smile84, 19/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Em ko có j đặc biệt , SN 83, mới qua Pháp nửa năm học M2, anh yêu học bên Nhật, yêu nhau từ năm lớp ... 11 , thích nhau từ lớp 9 ạ, hì
    Thấy nhà mình có anh chị Đám cưới rùi vui quá
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Mạng hâm mạng hâm
    Được bebechance sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 01/02/2008
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Mạng lại tiếp tục hâm
    Được bebechance sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 01/02/2008
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Khẹc khẹc, chị ơi, 83 thì hơn nhìu người ở đây ạ :D Bébé 84 , Marki cũng rứa, 84 luôn, Sweet và Smile cũng 84, còn ai nữa hông ta? Còn lại thì đa phần là 83 ạ. Thế mà đã 2 kẻ bỏ cuộc chơi rồi cơ. Ganh tị ghê í. Chỉ có Giovagoiom là 87 thì phải. (nhớ có nhầm hông ta???)
    Ủa vậy chị mới qua Pháp hồi đầu tháng 9 này à chị? Thế mà hè này đã xong rồi, thích nhỉ
  5. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Ko phải đâu tớ 9X thôi mới tốt nghiệp trường mầm còn xì tin và xì trum lắm! Nói 84 là chê tớ già quá rồi đấy mà bạn Bé Chane sao nghĩ tớ 84? Giỏi thế tớ đi học chậm ấy ạ nên ko thấy là tớ đứa thì gọi mày tao đứa phải gọi là anh trong khi nó bằng tuổi tớ à? hic hic... Xưng hô thì đơn giản, bạn hết, bạn Chsy nhỉ tại tớ lỡ gọi bạn thân của Chsy là bạn mất rồi nên gọi thế cho ngắn còn tớ 9X các cậu gọi sao cũng được!
    Tối lạnh nhăn răng down software đọc báo thấy hay quá làm cả chồng báo vứt vào Blog khà khà... thôi đi ngủ thôi... mai Hà Nội còn có 6 độ vì thế mọi người mặc ấm ra đường nhé
  6. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Bậy nào. Mỗi người 1 hoàn cảnh 1 ĐK chứ. Em ý được học bổng ko mất tiền học đi làm thêm cho 1 Cty Luật nên cũng có đồng ra đồng vào với cả một số yếu tố khác nữa nên điều kiện hơn Bé Chane chút thôi đừng mắng em ý như thế chứ. Bọn ở Úc giờ là nghỉ hè cô ạ nghỉ 3 tháng chứ Đông gì? Mỹ giờ cũng là final nên cũng chả dám chạy về được cái Mứt 2 năm đầu thì máu thế toàn về chơi giờ thì tịt ngòi
    Mứt tên là Phương SN 84 tháng 1 nên là đầu con nhợn cắm thân con chuột bạn thân cấp 2 của tớ, nó là đứa bạn gái thân duy nhất của tớ đấy nó gọi tớ là bố. Giờ đang bên Pháp học m
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Thế à, bên Úc giờ giấc lạ đời nhờ. hô hô. Mà mặc kệ bọn nó nghỉ đông nghỉ hè gì thì cứ nghỉ, ko thèm quan tâm, vì quan tâm thì mất công ganh tị, khẹc khẹc.
    Gf Marki giỏi ghê nhỉ Vừa giỏi lại vừa xinh (đoán thế ), hihi
    Mà căn bản là người yêu tớ bên này nên tớ cũng ko muốn về VN làm gì, tới khi anh ấy đòi về thì tớ lại ko buồn về . Thiệt tình.
    Hai hôm nay con bạn học cùng lớp cứ bảo đi bảo lại là nhớ nhà, rồi buồn quá khóc lóc, làm mình cũng mủi mủi lòng theo. Chứ tính đâu mặc kệ Tết rồi chứ. Đã thế mấy đứa bạn gái Tết này gom lại nấu gì ăn mới được. Haizzz.
    Cái cảnh thân gái dặm trường kiếp nào mới kết thúc đây ta
    Mai chỉ học có buổi sáng, sướng quá đi mất
  8. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Mấy ngày này HN lạnh quá đi mất, sáng nào trước khi làm việc tớ cũng ngồi xem DVD film, hay phết (sở thích tớ là xem film và nghe nhạc mà). Hiện tại ngoài trời ko còn mưa nữa chút tót ra kiểm tra tài khoản mới được còn rút tiền mua sắm tí ti Bé Chane chờ tuần sau giáp Tết tớ tóm cổ con bé MC VTV đi chụp ảnh chợ hoa Tết cho ấy và mọi người ngắm (mẫu blog tớ đấy ). Cầu Trời lạnh chút còn đỡ chứ đừng mưa ko thì mất Tết
    Tớ tàu lượn đây, à, có 1 câu nói khá hay trong bộ film Hot Rod đại ý là "Cuộc đời là những khổ đau vì thế hãy sống vui vẻ và cháy hết mình cho những cuộc vui"
    (Nghe hơi chuối nhưng mà tớ ko biết dịch , bộ film nhí nhố lắm vui vẻ của hãng Paramount kể về 1 chàng ngốc với niềm tin rằng người cha đã khuất của mình là một cascader nổi tiếng từng bay xe máy qua 10 chiếc bus như trong lời mẹ cậu ý kể và cha đã mất trong một vụ tai nạn như vậy. Tới khi biết sự thật về người cha thực sự của mình là một thu ngân cửa hàng tạp hóa và chết do nghẹn bánh trong 1 cuộc thi ăn bánh thì cậu đã nổi điên, rồi mọi sự sụp đổ khi với chiếc xe máy cà tàng cùng 4 người bạn như những gã Đông Ki Sốt nuôi giấc mơ the most famous cascader mọi viển vông và cố gắng của cậu chỉ là trò cười cho thiên hạ thì cậu trưởng thành hơn trong suy nghĩ ko nuôi những mộng tưởng. Lúc này người cha dượng là một võ sĩ của cậu bị mắc bệnh tim cần thay tim hoặc là chết, số tiền lên tới 50.000 pounds nó quá lớn so với mấy cậu nhóc nhưng rất tình cờ có 1 đài phát thanh AM Radio trên bờ vực phá sản muốn dồn tiền đánh ván bài cuối cùng với tổng tiền 15.000 pounds tài trợ cho cậu và nhóm bạn thực hiện cú bay xe qua 15 chiếc bus để quyên tiền ủng hộ cho dượng đi thay tim và lấy lại danh tiếng, thính giả cho AM Radio vì hiện giờ người ta hay nghe FM Radio và TV mà lãng quên AM. Ước muốn của cậu ấy chỉ là người cha khỏe lại để cậu có thể kick ass ông và bắt ông thừa nhận cậu là man chứ ko phải boy, mọi trận tỉ thí giữa cậu và ông cậu luôn thua và ông ko thừa nhận cậu trưởng thành chỉ vì lý do nếu ông mất cậu sẽ là người đàn ông thực sự trong gia đình và ko được mơ mộng yếu đuối. Vụ bay đó đã ko thành công vì khoảng cách quá xa nên bay tới gần hết 15 chiếc bus cậu phải vứt xe để người bay tự do sang bên bờ cầu bên kia, cả người cậu lao xuống đất bẹp dúm dó ko còn nhịp thở ai cũng lo lắng và một điều thần kì đã tới khi cậu gượng dậy được mỉm cười nói với mọi người câu nói tớ trích dẫn ở trên trong khi ***g ngực đã bị gãy 20 cái xương. Một kết thúc có hậu là 6 tháng sau dượng của cậu ấy đã xuất viện và đương nhiên cậu đã có thể kick ass ông ý bắt ông thừa nhận cậu thực sự trưởng thành
    Film khá vui nhộn buồn cười và trẻ con nhưng cũng như các film khác hãng Paramount rất đầu tư vào kịch bản nên nội dung ý nghĩa, góc quay đẹp. So với Forrest Gump thì ko bằng nhưng cả 2 film kể về 2 chàng ngốc đều rất hay và tớ thích chúng.
    Hôm nay SN Bé Chane nên giải thích 1 câu nói cuối bộ film mà type hơi bị nhiều Chúc cả nhà vui vẻ)
  9. giovagoiom

    giovagoiom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    hêh hum nay sn chị bebe á..^^ happi bơtday chịbe bé nhé chúc chị bebe và aiu chị bebe sinh naht vui ve..:x...^^ hạh fúc..tình iu đẹp nữamà nghe a marki kể fim nhộn nhỉ..bao h e se rình thuê vè xem...e cũg cực thik xem fim nghe nạhc.nhưg e thik nhạc nhẹ nhàg tình ủm 1 chút :D
    Được giovagoiom sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 01/02/2008
  10. giovagoiom

    giovagoiom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    mà a marki có hum nào có hứng thú/nhã í chụp ảnh cho chị em nhà mình ko...nhà mình cũng máu e chụp a nhắm....hêh...^^ hay là lìi e 1 bộ ảnh tết đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này