1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a haft" ở xa (part 2)........

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smile84, 19/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giovagoiom

    giovagoiom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    ôi...nhà mình có thêm chị ở P..em kết P lắm..hêh...mà gió sn 87 đúng rùi chị à..cả tiểu cô nường cũg 87 dó
  2. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    @ Marki; Thế Tết nì e ấy về có gặp đc bạn Marki ko đấy??? nghe bảo e ấy có về cũg bận rộn ko có thời gian gặp nhau đúg ko??? mà về có mấy ngày nghĩ cũg tiếc tiền nhỉ nhưg thui kiếm đc xài đc, hết lại có
    Hình như hum nay chưa đến SN của bebe muh e giovagoiom chúc sớm thế
    Hum nay HN 6 độ thôi ah mọi ng, lạnh chít mất SG thì nắg đẹp từ ság đến h thix họp cho các bà các cô fơi dưa hành củ kiệu
  3. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Thế CN này nhé! Anh rủ em Quỳnh đi luôn con bé trước làm MC Me Xanh
    Anh xem nhiêu film lắm em hỏi thể loại nào xem kiến thức của anh có biết ko anh list vài cái tên mà xem nhưng chỉ biết tên Tiếng Anh thôi vì dịch sang TV toàn dịch lăng nhăng mỗi người 1 kiểu
  4. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Bébé!
    các bạn 84 ở đây cứ gọi bạn nhé, cho ...trẻ, anh yêu = tuổi nên tớ sợ già lắm ý, hihi
    Bébé kể chuyện bữa tiệc bún chả nhé
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hi, 2/2 mới là SN Bébé lận. Nghĩa là official là ngày mai. Nhưng chủ nhật mới đãi tiệc. Mai phải cắm đầu đi chợ đây. Haizzz...
    Mà hôm nay xui quá đi mất. Đi học sớm thì bị mưa lạnh gần chết. Về nhà mắc mưa bị ướt phải thay quần áo. Sau đấy lên phòng ngủ thì thấy drap bị đổi đi. Mà cái phòng mình lâu ngày chưa dọn. Thế là nãy bị bà chủ nhà mắng cho một trận cái tội ăn ở lôi thôi . Hic, phòng con cháu bà ấy bày còn kinh hoàng hơn í chứ, ko mắng lại mắng mình, vừa xấu hổ vừa bực mình. Mà ai bảo thay drap cho mình kia chứ. Bực quá
    Nói gì thì nói 2 tuần trước cũng có tổng vệ sinh phòng đấy chứ, lúc tổng vệ sinh thì ko vào xem, lúc đang trong tuần mình bừa bộn quăng vãi đồ thì bà í lại vào xem. Còn bảo May mà người yêu ko có ở đây đấy. Hừ, người yêu có ở đây thì hai đứa bày còn kinh hoàng hơn cơ. Agrrr...
    Mà tối qua cãi nhau cả nhà ạ.
    Bébé online đợi lâu quá nên bực, mà dạo này ngy Bébé bận quá nên cứ bỏ mặc mình thôi. Tối qua giận quá nên nặng lời. Lại ghen với cả ex anh ấy nữa. Cái cô ấy kể cũng lạ, đã chia tay nhau 3 năm nay rồi mà cứ tìm cách liên lạc suốt. Lén lút thập thò bực cả mình ra.
    Thôi, hôm nay dù sao cũng là sinh nhật anh í nên tối qua dẫu giận lắm Bébé cũng im đi ngủ.
    Cứ nhịn nhục mãi ko biết có khi nào mình nổ tung ko nữa. Dạo này chí choé với nhau suốt. Nhưng tối qua cảm thấy bất lực thật. Cảm thấy mình giống như đang chạy theo anh ấy. Mình cứ ngồi đợi, ngồi đợi, ngồi đợi, để rồi lại có cảm giác anh ấy ko cần mình. Mấy hôm trước giận vì tội bỏ bê mình, mình bảo ko online nữa. Thế rồi mỗi tối vẫn thấy nhớ ko chịu được, vẫn phải gặp, rồi làm hoà, rồi hôm sau lại thấy bị bỏ rơi... Anh ấy bảo đợi đến 8/2 anh í hết hk sẽ rỗi rảnh dành tg cho mình nhiều hơn. Nhưng mà cứ có cảm giác buồn chán thế nào ấy. Liệu như thế có phải ngu ngốc lắm ko, cứ phải đợi chờ, cứ nhớ cứ muốn gặp, cứ thấy thất vọng...............................
    Tối nay ko muốn đợi nữa. Nhưng hôm nay lại là sinh nhật anh ấy, chẳng lẽ lại tiếp tục cãi nhau à. Mình lại tiếp tục ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.
    Buồn định đi shopping giải trí mà lại mưa thế này, ngồi nhà online chứ bíet làm sao. Chán vật vã. Có ai rỗi ko vào YM chat chít điiiiiii
    Nick Bébé nè, ai rỗi thì add nha còn ko rôi thì thôi, Bébé coi phim giải sầu vậy.
    kymylove0202
    Mà thôi bỏ đi. Nhiều khi Bébé nghĩ lung tung viết ra vậy thôi mọi người đừng quan tâm chi cho mệt. Bản thân Bébé viết xong cho hết, rồi quên ngay thôi. Mà ko có bạn bè gì tâm sự hết, nên cứ lên đây viết lung tung í mà, hì hì.

  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Mới 1 ngày k vào mà nhà mình nhìu bài quá chừng. Bébé và trifolium đi off ở Pháp đi
  7. giovagoiom

    giovagoiom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    em mnhìu khi cũg có cảm giác như chị be bé í..e cứ tưởng mỗi e kiẻu trẻ con..rùi kiểu cả nghĩ..nên dôi khi e cảm thấy hụt hẫng khi mà ny em bận hạơc lạm đó thiếu quan tâm..nhưg rùi thời gian này cũg qua..^^ cũng hết..e nghĩ nhưug lúc ày chị cũg nên nói cho a bít cảm giác của chị ...^^..anw,:x..chị bebé bùn thì cứ chia sẻ với ev à mọi ng nhé...^^..:x..
    @a Marki : ^^ hay chế..mà a ơi...e cũg tên là QUỳnh
  8. giovagoiom

    giovagoiom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    hêh...fim thì e thiks thể loại
    1. TVB Trung quóc..:))..( sến nhỉ :P)
    2/FIm kiểu tình củm kiểu the notebook ( ôi..kết lắm ),50 1st date , muric v lyric..:D..
    3.Fim hài ^^ ( kể cả mấy kiểu hài cảu châu tinh trì đến kiểu american pie
    4.FIm HQuốc ngắn tập...: của JJHuyn e thik nhất L daisy,my sassy girl, windstruck....
    5.FIm ma kinh dị...
    6.fim Hoạt hình :D
    nói chug e dễ xem..:D...thik xem fim mà..chủ yếu là fải có tí ý nghĩ chứ e ko thik toàn huỳnh huỵch đánh nhau...kỹ xảo bung bét..mà xem cảh hiẻu j ( kiểu xman e xem xog chả nhớ j lun )..:P
    anh có fim nào hay kể cho e e thuê vè xem tét nhé...rét thế này chỉ trùm chăn xem fim là thik thôi..
  9. giovagoiom

    giovagoiom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    ủa.em tưởng chị bebe sinh 1/2..anh iu chị bebe 2/2...háo ra em lọn ạ..mà tại a marki chúc trc
  10. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    đáng lẽ giờ này đã ngồi trên tàu về quê, nhưng mưa và muộn nên gọi taxi mãi không được, kết quả là trễ tàu
    Chưa kịp đọc hết mọi người viết gì. Chúc mừng sinh nhật bebé và anh yêu nhé. Chúc 2 nàng smile và sweet hạnh phúc bên anh nhé. Chúc cả nhà 1 năm mới thật hạnh phúc. Chúc trước vì chcy về đến mùng 6 mới ra HN, ko có net mà 8 với cả nhà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này