1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a haft" ở xa (part 2)........

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smile84, 19/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Va lăn tăn này chẳng bít sẽ ntn, anh của sweet là 1 người cực kỳ k lãng mạn . Hichic, mấy hnay ít đi đâu chơi, toàn ở nhà anh nấu cơm rồi ăn cơm ngày 3 bữa.
    Sau 1 cái Tết ăn chơi thì sweet đã bị bịnh rùi
  2. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Ôi ảnh là của nhà trồng được mà, hì hì blog tớ có mấy bạn thích chụp ảnh ngồi chán lại rủ nhau lang thang chụp ảnh, blog tớ tớ quen mấy shop thời trang và phụ kiện nữ linh tinh nên có cả mấy em xung phong lên thử đồ mới tớ gọi là đội model của Marki''s blog, blog tớ có vài người bạn hát khá hay (đoạt giải) và nhảy cổ điển cũng ổn bọn tớ thành lập 1 cái bang của những người độc thân thi thoảng rủ nhau đi hát đi thu CD, có 1 người đang lọt mắt xanh chị Hồ Quỳnh Hương được mời năm 2008 HQH sẽ tài trợ cho anh ý ra album vì hát hay lắm, nói chung blog tớ toàn bạn tớ và người tớ quen thôi nên tâm sự tớ mới viết.
    Ấy thích chụp khi nào rỗi hay có dịp tớ PM mời đi cùng bọn tớ cho vui, tất nhiên ảnh cây nhà lá vườn thôi được cái mời ăn các bạn mẫu ^^
    Ko lần này thì lần khác chờ em ý về nước hẳn tớ tỏ tình chắc vẫn chưa muộn (Đôi khi cũng phải tự lên dây cót cho chính mình mà )
  3. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Em ý mai đi mua nguyên liệu về làm chocolate tặng tớ Vday (tớ đoán thế chứ chả lẽ tặng ai khác ) chẳng rõ có bận tới mức nhờ bồ câu đưa thư tặng hộ tớ như cái lần tặng một cây xương rồng trước ngày em ý bay ko nữa. Tớ phải tặng gì bây giờ nếu tớ là người được nhận quà? Bạn Trofi ơi tư vấn tớ tiếp, tớ ngại hỏi mấy câu gà công nghiệp này lắm nhưng tớ ko biết nick yahoo hay mail của ấy nên...
  4. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Nick tớ khó đọc quá nhỉ , trifolium có nghĩa là cỏ 3 lá, thế cho dễ nhớ
    Ko hiểu lắm, sao thân nhau đến độ làm Choco tặng rùi mà Marki ko tỉnh tò nhỉ , em làm choco cho là nhất rùi, tớ cũng chẳng biết tư vấn sao nữa, nhưng tớ nghĩ tặng cái gì mà em có thể đem đi cùng thì thích, em ý sẽ nhớ Marki vì lúc nào cũng có hình ảnh bên cạnh: đang có gối Take One dễ thương lắm thêu tên thân mật mà Mark gọi em ý , nhưng còn có 2 ngày sợ ko kịp, cứ mua 1 cái thêu sẵn kiểu "Ngủ ngon bé iu" hoặc You & Me, hoặc Sweet love... cũng hay nhỉ, ôi đêm nào nằm ngủ cũng mơ Marki mất. Link đây nhé (cái hình tim ý chứ cái gối ôm dài thượt em ko nhét được vào vali đâu, hihi):
    http://takeone.com.vn/index.php?target=categories&category_id=167
    Hoặc Marki có khiếu chụp ảnh và PTS thế hay là tự làm cho em ý bộ lịch 2008 bằng ảnh của Mark và của em ý, đem in màu, nhỏ nhỏ xinh xinh thui để trên bàn học nhỉ, ui trời, anh yêu tớ đang làm cái này, tớ xúc động gần chết
    Chúc cả nhà Va lung tung vui vẻ nha
  5. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Tớ cảm ơn, để tớ thử xem đầu óc tớ nghĩ ra cái gì để tặng đã còn Take One làm gối mất 3 ngày ấy ạ shop đó trước của em Linh Béo Yêu giờ Linh làm cửa hàng riêng còn chỗ đó để lại cho chị em ý là Huyền, hì hì, shop đấy tớ biết từ cách đây mấy năm khi nó mới mở bởi 2 em ý cũng là người trên blog tớ mà
    Để tớ hỏi xem sao, nhờ em ý tư vấn, hic hic.
    Ko tỏ tình vì chưa có cơ hội thôi chứ chắc chắn tớ sẽ làm điều đó mà, thank bạn cỏ 3 lá, có phải sự tích đi tìm cỏ 3 lá thì gặp được cỏ 4 lá sẽ thấy nhiều may mắn đúng ko? Cỏ này có khá nhiều ở trên khu nhà vườn Phủ Tây Hồ.
    À làm lịch để bàn hay bỏ túi í à? Ôi tớ chụp cá sấu lắm photoshop cũng nhí nhố ý mà tớ mà ở SG thể nào cũng ghé nhà Pucca tầm sư, ngoài này có mấy đồng chí design báo HHT tớ toàn học lỏm thôi với cả chả lẽ làm cái lịch vạn niên hay đồng hồ đếm ngược như đồng hồ Ngàn năm Thăng Long ở Hà Nội sao vì chắc năm 2010 em ý sẽ về đúng hẹn, hi vọng thế, tròn 8 năm và tròn 1000 năm kỉ niệm Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội (tình yêu lịch sử kinh khủng)
    Được Marki sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 12/02/2008
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Vậy còn con trai thì va lăn tăn thích được tặng gì nhỉ. Tớ hỏi thế thui, nhưng chắc chẳng tặng đâu
  7. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Tớ mới về quê ra, ốm khật khừ . Cả nhà mình ăn Tết thế nào? Chúc cả nhà một năm mới may mắn và hạnh phúc nhé
  8. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Thức cả buổi trưa mới đọc hết bài của mọi người, từ hôm chcy về quê đến giờ mọi người buôn nhìu đọc thích quá.
    2 nàng Smile với Sweet gặp anh yêu chắc vui lắm. Smile có ảnh chưa? Còn Sweet thế nào, có định theo chân Smile luôn không . Nhìn nàng mặc áo phông mà phát thèm
    Marki: nghĩ ra quà Va lung tung gì chưa vậy? Tớ thấy mấy gợi ý của Trifo hay đấy. Socola, hoa hồng với thiệp có những lời ngọt ngào luôn là những thứ con gái thích, và ngoài ra, nếu ấy lúng túng trong việc tỉnh tò, mấy thứ ấy sẽ hỗ trợ ấy rất nhiều. Mà ấy đừng lo lắng quá, đôi khi sự vụng về, lúng túng trong những trường hợp ấy lại ghi điểm đấy. Tớ thì Va lung tung chỉ thích ngồi bên nhau ở 1 nơi nào đó yên tĩnh, có nhạc nhẹ nhàng, 1 nơi nào gắn với kỷ niệm của 2 người càng tốt; nhưng các em trẻ trung thì chưa chắc đã thích giống tớ.
    Em Gió chụp ảnh đẹp quá, diễn rất tự nhiên nữa. Beauty với Tiểu cô nương đi đâu rồi nhỉ?
    Bébé vui chưa vậy? Trifo chắc không gần bébé lắm nhỉ, nếu gần thì off bên Pháp 1 cái, chắc hội ở nhà ghen tỵ lắm. À 2 nàng hay lấy công thức nấu ăn ở trang nào vậy? Tớ nhớ Trifo có post rồi nhưng tìm chưa ra. Phải học nấu ăn thôi, hic
    Để kể cho cả nhà nghe chuyện trễ tàu hôm nọ. Vé tàu là 23 giờ 30. 21h 30 bắt đầu gọi taxi mà không thể nào gọi được. Trời lạnh 7 độ, mưa, thế là không về được. Buồn cười nhất là lúc dọn đồ, lạnh và mệt quá nên 2 đứa cứ lẩm bẩm, ước gì tối nay không phải về, thế rồi không phải về thật . Sáng hôm sau lại 1 lần gọi taxi nữa không được, 2 đứa xách đồ xuống dưới đường, xe ôm cũng không có luôn, đang lơ ngơ thì may túm được 1 cái taxi đang trả khách, ra đến ga lúc 9h 30. Chỉ mua được vé sớm nhất là chuyến 2h chiều, thế là lang thang ở ga đến 2 h. Về đến Vinh lúc 7h tối. 2 đứa định ở lại nhà cậu ở Vinh 1 hôm sáng hôm sau về vì giờ ấy không có xe về nhà anh nữa. Nhưng bố chồng bảo về đi, để chắc ăn, bố chồng gọi 1 chiếc taxi gần nhà xuống đón 2 đứa ở ga , về đến nhà là 9h tối. Nếu không bị nhỡ tàu thì 7h sáng đã có mặt ở nhà. Tổng thiệt hại cho vụ nhỡ tàu là 600k và về muộn 1 ngày
    Ở nhà anh 1 ngày, chcy góp sức chén hết 3 con gà của mẹ chồng, thích nhất là được ăn rau mẹ chồng trồng, rau sạch 100%, ở HN không khi nào dám ăn rau thoải mái như thế cả. Sáng 28 Tết 2 đứa đi ô tô về nhà chcy, chiều anh quay về. Chcy ở nhà đến hết mùng 3, sáng mùng 4 lại đi xuống Vinh, đi thăm họ hàng bên ngoại. Sáng mùng 5 lại cùng anh về quê nội bên Hà Tĩnh = xe máy, trời mưa, đường lầy lội. 5h chiều quay về Vinh ướt như chuột và lạnh run cầm cập. 8h tối lại ra ga đi Hà Nội. Không mua được vé nằm, ở cái toa vé ngồi cứng không kín gió và bị lạnh cả ngày nên cả đêm rét run không ngủ được tý gì, có bao nhiêu áo ấm lôi ra tấp hết vào người mà chẳng ăn thua. Hôm qua nằm ngủ 1 ngày, hôm nay vẫn đang ho sù sụ. Sợ Tết lắm rồi
  9. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    @Chsy: Hì hì, em Sún thích nghe nhạc Beethoven và nói chung có nhiều điểm ko giống trẻ mà chả hẳn già, hì hì nên nói chung chắc em ý cũng giống như Chsy thôi. Mà tớ ko biết được vì hẹn mà chưa thấy người ta trả lời, còn quà của tớ vốn lẩm cẩm như tớ chả giống ai cả nên chắc nó ko lãng mạn tới mức đẹp như tiểu thuyết Pháp đâu.
    Ừ ngại tỏ tình thật đấy bí quá đưa em ra chỗ Hàng Giấy lang thang chợ đêm chờ đúng lúc tàu vào ga Chương Dương thì đứng dưới chân cầu hét ầm lên "anh yêu em" thế là được đúng ko nhỉ?
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Marki làm tớ nhớ hồi xưa 1st love của tớ cũng làm như thế. Lúc đấy khoảng 9h tối, đường phố cũng còn đông lắm. Hai đứa chạy 2 xe. Đến ngang đọan đèn đỏ, tớ đang định quay sang nói chuyện tiếp vì dừng xe, thì dột nhiên anh í hét lên "ANH YÊU EM". Trời tớ vừa mắc cỡ mà vừa hạnh phúc, mọi người xung quanh ai cũng quay qua nhìn mình chằm chằm. Hihi.
    Kỉ niệm đẹp í. Nhớ mãi. Nên Marki muốn tỏ tình kiểu í cũng được, đảm bảo người yêu nhớ hoài vì "xấu hổ"
    Nói đùa chứ yêu thì yêu, nhìn đã hiểu, không cần tỏ tình rùm beng om sòm đâu, còn quà tặng thì cũng thế, có khi chỉ là tấm lòng với nhau là cũng quý rồi. Thời đại này thì đâu ai thiếu gì đâu, chủ yếu là chút xíu gì đó gọi là tình cảm í là được. Tớ thì chỉ cần mỗi ngày anh í nhớ đến tớ thì đấy là món quà lớn nhất rồi. Thường bọn tớ không quan trọng quà cáp. Nên cứ hễ đi đâu thấy thích gì thì cứ mua để đấy, chứ ko là dịp gì cụ thể cả, rồi khi nào gặp thì đưa cả mớ quà cho nhau. Thế là vui, coi như ngày nào cũng nhớ đó mà.
    Yêu lâu thế mà chưa tỏ rõ tình cảm thì liệu có phiêu lưu quá ko nhỉ, Marki?
    Chcy ơi, Bébé vẫn bình thường, cảm ơn Chcy nhen. Chcy với chồng iu hạnh phúc chưa kìa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này