1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a haft" ở xa (part 2)........

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smile84, 19/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    thế ở xa thế này em hỏi mấy bác định làm gì cho ng yêu? Em tham gia cái nhá, ng iu em cũng ở xa em
  2. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Mọi ng chuẩn bị Valentine thế nào rùi, marki chuẩn bị xog chưa đấy mà tỏ tình như cách của Marki nói cũg hay đấy như thế nhất định ng iu sẽ nhớ lâu lắm. Ng iu của tớ cũg đã từg làm thế nhưg với ng iu cũ ở Hn chứ chẳg fải với tớ Đag nói chuyện đt giữa đg đứg hét ầm lên là anh iu e nhữg mấy lần Trog khi đó iu mi`nh mà có tỏ tình lời nào đâu Nghĩ đến lại đau lòg
    Hum nọ mới đi gửi wà cho anh rồi, tưởg ko có ai đag định để wà đó khi nào hè anh về anh lấy lun nhưg may sao 15 này có ng bay sag đó sẵn dịp gửi lun tuy anh ko nhận đúg ngày Valentine nhưg dù sao cũg có wà sớm ko fải đợi đến hè lần nì bận rộn tế và cũg nghĩ ko gửi đi đc nên wà cũg sơ sài ko cầu kì lắm ko bít anh iu nhận đc có thất vọg ko nữa. Định viết 1 lá thư tay gửi đi nhưg thời gian gấp wá cuối cùg ko viết đc Chán ghê.
    Mọi ng ăn tế vui vẻ cả chứ, nhà mình zạo nì ko thấy tieuconuog ra vào nữa nhỉ
    Chúc cả nhà bắt đầu 1 năm đầy thằg lọi và tràn ngập tình iu nhé
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Nghe đọan đường chcy kể thấy thương chcy ghê, cực khổ wá . Nhưng sweet thấy chcy như vậy cũng hạnh phúc mà, dù gì cũng có anh khổ chung chứ k phải khổ 1 mình
    @cả nhà: có vẻ như anh tớ quên ngày mai là valentine rùi mọi người ạ. Hôm trước đi với nhau anh bảo, visa của anh như thế này chắc valentine năm sau k được ở gần em rùi, chỉ nói vậy chứ k hề đá động gì đến valentine năm nay cả
    2 hnay sweet cũng bị bịnh rùi, mệt kinh khủng, nói chuyện toàn thều thào thều thào hixhix. Sweet có đi chơi gì cho cam, ngày nào cũng ăn cơm ở nhà anh, có hôm 1 ngày ăn đến 3 bữa . Thời gian 2 đứa đi chơi riêng rất rất ít . Quay đi quay lại anh cũng sắp đi rồi, còn 10 ngày nữa thôi. 2 tuần trôi qua nhanh quá
  4. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Hic, tớ đùa thế mà cũng tin. Khi nào ra Hà Nội ấy bảo người yêu ấy dẫn đi ăn lòng nướng Gầm Cầu nhé! Thử 1 lần thì biết cái cảm giác tàu vào ga nó chạy trên nóc phố cổ thế nào ầm ầm ầm lúc đấy hò hét gào thét cũng như diễn kịch câm ý vì có nghe thấy gì đâu nên tớ mới bảo là dù nhát đến mấy lúc đó hét ầm ầm lên tỏ tình thì vẫn có thể làm được. Đại khái là bước qua cái bóng của chính mình mà thôi
  5. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Vừa bê được "thùng" quà của anh từ bưu điện về đến nhà, cóng hết cả tay, yêu thế yêu thế, yêu cả bưu điện chuyển đến đúng ngày, mình lo xa gửi trước đâm ra anh có quà Valentin sớm cả tuần
    Đây là Sổ tay nội trợ các ấy tha hồ công thức nấu ăn nhé:
    http://www.vnnavi.com/dishes/
  6. einfach

    einfach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    bây giờ em mới mò được topic này.Hix, "a haft" ở xa ạ?đúng hoàn cảnh của em rồi. Bọn em hiện đang ở 2 châu lục khác nhau. 1 ở Đức và 1 ở Việt( người ở Việt đó là em ạ). Mong được làm quen với cả nhà
    PS: vì 1 lý do tế nhị nên em phải lập nick mới mong các bác thông cảm
  7. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Tớ vừa đi về, hì hì một bữa lẩu Nhật em ý ăn thì ít nghịch thì nhiều, 2 người uống hết 1 chai vang Chile (srr tớ biết về rượu nhưng dốt về vang) rồi lên Aligh uống nước sau đó tản bộ và đi taxi về nhà. Tớ nghĩ tớ hơi Mr.Bean nhưng tỏ tình được rồi dù chẳng có nụ hôn nào, cũng chẳng biết 100 năm nữa có ko nhưng quả tình tớ ko phải người yêu lý tưởng nên chẳng biết bắt đầu từ đâu để người ta đồng ý hôn mình dù tớ rất muốn, chán thật!
    Món quà tớ tặng em thì rất chuối chả giống cặp tình nhân nào còn món quà em tặng thì 1 tấm thiệp hình trái tim với những dòng chữ đẹp tuyệt rất đáng yêu, một chiếc khăn len em đan to đùng và dài đúng kiểu tớ thích cùng 1 thanh chocolate đắng tớ chưa măm thử. Yêu em ý lắm!
    Mấy hôm nữa thu xếp đi chơi tớ sẽ chụp ảnh em ý cùng mấy cô em gái
    Huhuhu em ý dạo này khuôn mặt gầy hơn xưa nhưng vẫn xinh và đáng yêu vậy dù rất hay thích cãi nhau với tớ
    Valentine năm nay đáng nhớ vì nhiều người tư vấn quá, từ một loạt các em, các bạn, các chị thế mà mình là chả làm giống ai và rút cục vẫn tệ, như thằng trẻ con đi tỏ tình vậy Em bảo là yêu tớ vì tớ ngố và dễ thương, ko đẹp trai nhưng có duyên, sướng thế Đúng là để nói thì mình rất mạnh miệng nhưng để hôn thì dốt quá Chẳng biết khi nào mới có dịp nữa vì cuối tháng 2 em lại bay rồi, nhanh thì 1 năm nữa em về còn đúng hẹn thì 2 năm
  8. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Sướng nhất là Marki ròai nhá, Valentine lãg mạn thế nhận đc wà của e iu wá trời. Ấy tỏ tình rùi ah, chúc mừg nhá Nhanh nhanh đi chụp hình rùi up ảnh cho Pucca xem với
    Cả nàh mình hum nay đón Valentine thế nào??? Bạn Cỏ 4 lá hum nay sướg nhé nhận đc wà của anh iu đúg ngày lun, chúc mừg ấy nhé chắc sướg lắm nhỉ
    Hum nay Pucca cũg vui, ko bùn như năm ngóai á. Ngồi chat với anh cả buổi tối, nhận đc dt, nhận đc 1 tấm hình anh chụp trc trái tim thắp bằg nến Cứ nhìn tấm ảnh đó cười suốt đêm, chẳg hiểu sao có mỗi tấm ảnh thế mà làm mình hạnh fúc ghê Wà ko bít bao h mới nhận đc, mog wá đi thui.
    Chcy ốm thế nào rùi??? valentine có vui ko???? Bi h cu~g bận rộn chuẩn bị cưới hỏi lắm ha, gắg khỏe để có sức lo mọi việc Chcy nhá
    Bebe hum nay thế nào???? Chat chit tình củm ko vậy???
    E giovagoiom mạg đã sửa đc chưa sao chưa thấy vào nàh nhỉ
    Chúc cả nhà 1 đêm ngon giấc tràn ngập iu thươg nhé Iu cả nhà
  9. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Hi, chúc mừng Marki nhé, có gì đâu nhỉ, nnếu thích phong cách nhẹ nhàng của tớ thì thế này ... cứ lạnh lạnh, kéo vào ôm, ấp đầu nàng lên ngực mình một tẹo, cúi xuống thơm nhẹ lên trán, lúc đó là nàng đã nhắm mắt lại rồi, và nàng đựơc chuẩn bị tinh thần rồi, tiếp tục một tẹo, hôn lên mi mắt nhè nhẹ, xuống gò má, nghe hơi thở của nàng, xuống tiếp... tiếp theo tớ ứ tả nữa, hihi
    Tụi tớ mua hoa về chụp ảnh gửi cho nhau, kể cũng thích, hoa đây đắt chả bao giờ xa xỉ cho mình cả, mua cho anh mà mình lại đc huởng . hihi. Nhân vụ này anh bảo, có khi mình chụp ảnh, rồi bảo: đấy, anh muốn mua tặng em cái này, anh chuyển khoản rôi, em tự mua đi nhá , thế là đỡ đc mấy chục đô bưu điện
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hihi, mọi người hạnh phúc chưa kìa. Chúc mừng Marki nhá.
    Bébé nhận thiệp của người yêu từ tuần trước lận rồi. Thích nhất là người yêu viết thiệp nên anh ấy biết ý, bận cách mấy cũng đi chọn thiệp xinh và yêu lắm để tặng mình. Dịp nào cũng tặng thiệp hết. Còn bébé thì không thích quà gì cả, hình như mình chẳng có thiếu gì, cũng ko có nhu cầu quà. Hồi Noel anh đã tặng nhiều lắm rồi, ôm về tưởng chết.
    Trifo với người yêu chăm gửi bưu điện nhỉ, Bébé với người yêu thì ghét ra bưu điện lắm nên cứ mua quà để đấy, đến khi gặp nhau thì đưa luôn cả mớ, thích lắm.
    Lần nào hai đứa hỏi nhau thích quà gì cũng đều đồng thanh Không thích, thế là lại phải cặm cụi suy nghĩ coi nên mua gì. Hình như nhà Bébé ko ai thích quà quéo hết thì phải. Lần nào đến dịp anh í cũng bảo chuyển khoản nha em, rồi em tự mua , vì năm ngoái anh í mua cho áo lông, giày... cái gì mình cũng chê (hihi), tội nghiệp. Nên giờ hay bảo thế.
    Kì này anh ấy đang nghỉ, đang bảo đi sales mua đồ cho bébé này. Nhưng cũng tính tháng 6 qua Đức rồi đi shopping cùng nhau luôn. Thích nước Đức ghia gúm. Hihi.
    Bữa nay thấy Pu online cả ngày, status tình củm thế kia là biết rùi mà, cười hoài nha Pu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này