1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a haft" ở xa (part 2)........

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smile84, 19/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Ah, quên, vụ trường du lịch ở Strasbourg vừa mới hỏi cho BB, ở Stras chỉ có BTS thôi, master ko có thì phải, mà tớ chắc là BB năm tới học Master chứ nhỉ. Nhưng có trường du lịch khá tốt ở Nancy, cũng chỉ thêm tầm 60km nữa thôi mà, vẫn sáp Đức, nhanh lắm, ấy search thử xem, tại bạn tớ cũng ko có ai ở Nancy cả :(
    Ah để tớ hỏi thêm trong group của sv năm nay, thế nào cũng có ng biết, có j báo tiếp nhá.
  2. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Valentine, anh tặng tớ 1 con mèo Garfield và Chocolate, hihi! Phải đi ăn đám cưới nên cũng không ra ngoài chơi! Sweet khoẻ chưa? Pucca Valentine thế nào?
  3. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Giận Smile ròai ứ kể chuyện cho Smile nghe
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Ôi tiêu nhỉ, ở nancy thì bebé có quen người nhưng vẫn gần Đức đúng không Trifo? Vậy để lên mạng search xem sao, bebé đkí master đó Trifo à.
    Cảm ơn Trifo nhiều hen.
  5. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Hic sao giận bạn vậy? Vụ chụp hình huh? Tại tui gấp wé không báo trực tiếp bà được muh, thứ 7 đi tham khảo bị dụ chụp luôn có chuẩn bị gì đâu! Thui hum nào cho bà coi hình bù nhé! Đừng giận nữa muh!
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, chúc nhà mình năm mới vui vẻ, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc nhé.
    Đợt vừa rồi em bận quá, trước Tết thì đi Thái 1 tuần, rồi về còn có 3 ngày để chuẩn bị Tết, không kịp đặt cả vé vào HCM chơi với các chị trong đó Đến mức mồng 1 đi chúc Tết họ hàng các thứ xong rồi thì em lăn quay ra ốm 2 ngày, may mà mấy ngày sau gỡ gạc lại được, rồi Valentines nữa... Valentines này em nhận được 1 bó hoa hồng của bf nhưng không biết là bó nào trong 2 bó em nhận được mà đều kô có thiệp kèm :P (vì bf em nhờ người đặt hoa hộ) Thế là 2 đứa ngồi đoán mò :P Em rất muốn làm một cái bánh kem chocolate mousse để tặng zai (à, e đã có 1 cái lò nướng và 1 cái máy đánh trứng cho riêng mình, và đã khai trương = 1 mẻ su kem + 1 cái pizza :P Bao giờ các chị em HN offline làm bánh nhé :x) nhưng mà không ở cạnh nhau nên thành ra..... để dành đến hè ạ
    Yêu nhau xa thật là khổ và thật là khó khăn. Tính đến giờ thì còn những 3 tháng nữa bọn em mới được đoàn tụ, hix, đây là lần xa nhau lâu nhất từ trước tới nay của cả 2. Nhiều khi em còn cảm tưởng mình không thể chờ đợi được nữa, và cố quên đi bằng cách lao vào các việc khác... Hình như sự kiên nhẫn của em đang mất dần đi..
    À hôm nay em vừa đi Đường Lâm (1 làng cổ ở vùng đông bằng châu thổ sông Hồng được UNESCO công nhận) để đi thăm chùa Mía, cầu chúc may mắn đầu năm, thăm đền và lăng Ngô Quyền, thăm 4 ngôi nhà cổ nhất làng Mông Phụ, rồi sau đó đi thăm Thành Cổ Sơn Tây... chụp cũng khá nhiều ảnh.
    Các chị trong nhà mình có chị Sweet và chị Chcy là đang bận rộn chuẩn bị đám cưới nhỉ. Mà không biết 2 chị đã up ảnh cưới lên chia vui cùng cả nhà chưa (lâu em kô vào nhà mình, mọi người update cho em với :P)
    Bạn giovagoiom có nhiều ảnh xinh thế :P :P Có muốn đọc "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi" không, tớ cho mượn này :P
    Chúc cả nhà ngủ ngon
  7. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Cô nương ơi ấy post ảnh Làng Cổ lên đi tớ xem với, thú thực là rất gần HN nhưng tớ chưa tới Đường Lâm bao giờ, có lần đi thì lạc đường nên chả dám thử phát nữa. Tớ chỉ nghe nói là thành cổ Sơn Tây giờ làm lại gần hết, từ bờ hào nước xung quanh thành cho tới quán cà phê Hoa Sữa... Hì, CN này cũng có mấy cô bé trên blog rủ tớ đi Đường Lâm nhưng tớ cancel rồi vì sợ ko về kịp hẹn cà phê và đi bộ weekend với em Sún
    Em Giò sau hôm bị Marki với Ms.Mai bắn cho tơi tả giờ chẳng thấy online nữa nhỉ?
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Anh Marki ơi em cũng muốn post ảnh lắm mà cả USB cable lẫn card reader đều đang ở phương trời xa :P :P để mấy hôm nữa em lấy lại được thì post ảnh sau nhé. Cảm nhận của em về Đường Lâm là đẹp, nhưng phần cổ kính cũng bị lấy mất đi bởi 1 số căn nhà ống chen vào giữa làng. Nghe các bác ở làng nói thì làng sau này sẽ được quy hoạch lại, những ai xây nhà thì sẽ được nhà nước hoàn tiền và xây lại bằng gỗ cho phù hợp với khung cảnh của làng. Còn ai không thích thì nhà nước sẽ đền bù lại đất ở nơi khác. Nghe thì thích thật nhưng cũng không biết bao giờ thì xong... Về làng còn được nghe các bác trong làng kể nhiều sự tích. Đường Lâm là quê của Ngô Quyền, Phùng Hưng (Bố Cái đại vương), và còn là quê của Nguyễn Cao Kỳ nữa. Cũng may là quê của Nguyễn Cao Kỳ mà hồi trước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Mỹ không ném bom xuống làng, vì thế mà các căn nhà cổ còn giữ được cho đến bây giờ.
    Còn Thành Cổ Sơn Tây thì bọn em đến lúc cũng muộn nên cũng chỉ đi lại loanh quanh 1 tí rồi về.
    Nếu anh có thời gian thì đi thử xem sao, em thấy đường đi dễ lắm mà. Với cả không biết thì hỏi người xung quanh xem sao, người dân ở Sơn Tây cũng thân thiện và nhiệt tình lắm. Lúc em đến đình làng, thấy có chọi gà, người dân xung quanh chen nhau đứng xem nhưng khi mấy bác nhìn thấy em cầm máy ảnh và vẻ như muốn chụp, bác ý nhường cho em đứng sát vào trong, và còn bảo là chụp khi nó nhảy lên mới đẹp :P Còn cô bán nước (xích hậu) thì còn bảo dẫn bọn em đi xem hết 4 ngôi nhà cổ trong làng, chỉ cần gửi xe cho cô ý trông là được :P :P
    Các chị nhà mình đâu hết rồi nhỉ?? Chị Chcy post ảnh cưới của chị lên đi :P
  9. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Nếu quy hoạch thành khu du lịch kiểu Hội An cũng hay Tiểu Cô Nương ạ! Chờ nó quy hoạch xong chắc lúc đấy anh cũng lấy vợ thì chắc oánh xe về đấy chụp ảnh thôi. Nhà cổ ở đó thì anh ko biết nhưng chỗ Cần Thơ của Bé Chane có nhà cổ Bình Thủy cực kì nổi tiếng, nó đẹp lắm, to đùng, có vườn địa lan, ngọc lan và có 1 cây xương rồng cao tới 10m của Mehico. Căn nhà đó là căn nhà cổ nhất miền Đông Nam Bộ và là bối cảnh các phim thời xưa của miền Nam như Người đẹp Tây Đô, Con Nhà Nghèo... vào xem uống trà và ko thu bất kì phí gì
    Chọi gà thì xưa anh cũng có chơi. Được cái hồi bé máu me từ chọi kiến, chọi dế, chọi cá, chọi gà... đều biết chút chút trẻ con hiếu động. Em ngắm chọi gà chưa? Nhớ nhé gà có 2 đòn đẹp nhất là bay lên mổ vào mào đối phương và chân đạp thốc vào ức, em chú ý cái cựa gà ý và đòn nữa là vỗ cánh bay cao hơn khi đối thủ đang đứng dưới đất và đạp cả 2 chân vào đầu gà. Nên bác ý nói với em đúng đấy. Chọi gà khi nó đạp thế nhìn nó rất hùng dũng và có thần thái ngoài ra vỗ cánh, đạp cựa hất tung lông cổ và cánh đối phương nó sẽ trông sinh động và máu lửa hơn chưa kể chảy máu. Nếu em định chụp cái gì kiểu Life thì em phải xem nó trước và thấy cái nào mình thích và mình thấy hay thì để chụp, đấy là cách nghĩ của anh còn anh ko phải dân nhiếp ảnh nhưng anh nghĩ thế. Kể ra các bác quý em nhỉ vì chọi gì đi chăng nữa vào sới người ta rất kị phụ nữ là 1, kị chụp ảnh là 2 vì máy ảnh có thể khiến con vật nhìn ra nó trong ống kính nó bỏ đối phương hoặc flash vô tình lóe lên là gà chạy mất dép người ta gọi là nhồng. Một con gà chọi cỡ 4, 5 triệu con tốt lên tới gần chục triệu, nếu một sới gà đánh có cá độ thì cái sới đấy tiền vài chục hoặc hàng trăm triệu, gà thua tử tế thì người thắng đem nuôi lại cho hồi sức và luyện lại từ đầu còn thường là cho vào nồi nấu nhựa mận
    Lại múa may quay cuồng rồi. Thôi, ngủ đã ko giang hồ lại đồn thổi
  10. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Hum nay mới thấy tieuconuog, up ảnh nhanh đi nào cho các chị xem với Hum nào có dịp vào Sì Gòn off nha e
    3 thág nữa là đc gặp anh iu rùi thế mà còn than vãn, cố gắg đi e ah. Iu xa thử thách lớn nhất là thời gian và ko gian đấy, trải wa tất cả rồi khi gặp nhau e sẽ bít trân trọg từg fút giây ở bên nhau hơn Chúc e lun vữg bước với tình yêu của mình e nhé
    Bạn Marki đã đi chụp hình cùg e Sún chưa???? Chụp nhanh rùi up cho cả nhà xem với nào
    Còn dư âm Tết hay sao mà nhà mình vắg vẻ thế nhỉ, chẳg ai buôn bán gì cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này