1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a haft" ở xa (part 2)........

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smile84, 19/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp chcy lạnh lẽo thế này , hnay sweet gặp 1 cô marketing của trường bên Mỹ, cô ấy bảo là HN lạnh lắm, cô ấy còn thấy lạnh nữa cơ . À, mà trời lạnh thế này chcy cưới rùi được về ôm anh cả ngày, chắc là ấm áp lắm, thích lắm
    Chcy và smile k biết chuẩn bị đến đâu rồi . Sori smile nhé, tui cũng bận túi bụi nên k giúp được gì cho nàng, mong là mọi chuyện đã đâu vào đấy rùi, còn 5 ngày nữa thui muh. Nhắc đám cưới mới nhớ, còn 5 ngày nữa là SN anh mà sweet chưa chuẩn bị gì cả , hichic, tặng cho anh cái gì bi giờ hả cả nhà
  2. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    @ Sweet: bít là vì ai rùi nhưg muh vẫn hay nắg mưa thế á, bít sai mà chẳg thể nào làm khác Pucca ngốc xít trog việc tặg wà lắm nên chẳg giúp gì đc Sweet gòi, hay Sweet tự tay thắt 1 cái vòg tay tặg kèm với cái gì đó cũg hay á.
    Sweet ơi Pucca thèm ăn hàg wá ah, bao h anh bay thì ọp ẹp nhá. Nàg gì lần đi ăn ốc cùg mình đâu mất tiêu rùi nhỉ, chắc nàg ấy cũg bay sag Anh rùi nhỉ. Đc đòan tụ cùg anh iu thix ghê
    Em giovagoiom net hư bao lau thế thì chat chit với ng iu bằg cách nào, khổ thân ghê Nhưg thui h bình thườg là đc rùi, Valentine vui vẻ hả e
    Mấy e học làm bánh đi rùi up hình lên cho các chị xem thèm chơi nèo, định thử làm mấy lần từ trc Tết muh lười đến h vẫn chưa đi mua bột ko bít bao h mới làm đc cái bánh đầu tiên đây
  3. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    ..một dự án mới, hik, mồm thì xoen xoét "em ủng hộ, cố lên anh" , trong bụng thi` nghĩ "khốn khổ thân mình, lại sắp bị bỏ rơi rồi"
    Đời đôi khi rất dở nhưng vẫn phải niềm nở
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chị Trifo nghỉ vacances chưa? Nghỉ có đi chơi đâu ko chị?
    Tuần sau Bébé nghỉ 1 tuần vacances mùa đông. Haizzz, người yêu đòi sang chơi mà bảo thôi anh ạ, để em ôn bài , đau khổ chết đi được, phải mình đựoc thông minh sáng láng như người ta thì...
    Giữa tháng 3 người yêu đi Ý với cả lớp 2 ngày, mình lại bận học ko đi cùng được, huhu. Chán lắm cơ, cái sự học sao đầy ngang trái
    Chán học mà vẫn cứ phải học
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Mọi người làm bánh đi, đầu tiên làm cái bánh mà Bébé chỉ đó, cái đó là đơn giản dễ nhất cho mấy người mới làm bánh.
    Hôm qua giờ được ăn kem flan chocolat ngon quá, đag định mua bột về làm đây
    Còn kì nghỉ này chắc học bài và nấu phở ăn, lâu quá rồi ko ăn phở, chắc lại rủ ông bạn già của bébé ăn cùng nữa quá. Haizzz... sao mình ko yêu nổi nó nhỉ, phải yêu nó thì đã ko chịu cảnh ở xa, hic
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    CN này là bay rồi Pu ạ . Dạo này toàn đi với ở nhà anh, 3 tuần anh về mà 2 đứa chỉ đi uống café với nhau được 1 buổi chiều thôi
    Bạn hôm đi ăn ốc với mình tên là Alysa, hình như chưa đi Anh đâu, bữa trước bạn ấy gọi cho sweet bảo là phải đi ăn uống trước khi đi Anh mà
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    sweet cũng giống tri miệng thì nói k sao đâu anh nhưng cái bụng thì thấy buồn kinh khủng .
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần phải quyết định như vậy sweet thấy khó khăn kinh khủng, bébé thật là mạnh mẽ
  9. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Chúg ta ai cũg có nỗi lòg giống nhau nhỉ Pucca cũg giốg Trio á, mỗi lần có việc gì cũg e ủg hộ anh, anh thấy thế nào tốt cứ làm, e sẽ thôg cảm cho anhưg nhưg rùi có thôg cảm đc lâu đâu Cứ bị bỏ rơi 1 thời gian là lại cáu lên giận lug tug Bít là hôg nên thế nhưg muh................
    Ah nếu bạn Alysa chưa đi ăn thì hum nào rảnh thu xếp đi ăn chơi nha Sweet. Thươg Sweet ghê đi cafe với anh đc có 1 buổi chiều nhưg thui lần này có thời gian vui vẻ hiểu hơn về gđ anh cũg tốt rùi. Cố lên nào, còn vài ngày rág đi riêg mấy bữa đi nào
    Thươg Bebe wá ah fải ra wuyết định hết sức khó khăn nhưg thui rág học đi khi nào gặp nhau dành trọn thời gian cho nhau sau Chúc Bebe iu học tốt sớm đòan tụ với anh nhé
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng 4th anniversary của Giovagoiom và người yêu nè. chúc hai người hạnh phúc dài dài tới khi nào có em bé thì tiếp tục hạnh phúc gấp đôi nha
    Uh, quả là qđịnh khó khăn lắm í, dạo này lại hay ốm vặt, buồn ghê.
    Tháng 4 bebé lại nghỉ 2 tuần, người yêu bảo sang <đức với anh í vì tháng 4 thì anh í bận làm ở cti ko sang thăm được, nhưng lại chần chừ rồi, ko muốn đi, bạn bè nó baỏ thôi cố đi, cuối tháng 5 thi xong cái đầu tháng 6 lấy vé bay qua Đức luôn.
    Thành ra thôi, đoạn tuyệt với anh vậy, thương lắm, mè nheo suốt, nhưng biết làm thế nào, hic.
    Trong lòng vẫn yêu là được rồi, giờ thì gì cũng hẹn hè này nha em, hè rồi dẫn em đi chơi, đi ăn, đi shopping, hic.
    Thôi cố lên, cố lên vậy. Mọi người cùng aja aja fighting nào
    Ai cưới và sắp cưới thì ko cần chúc nhỉ, ấm êm hạnh phúc dã man rùi, hí hí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này