1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a haft" ở xa (part 2)........

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smile84, 19/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Ui thươg Bebe wá đi, đag đau ốm nên càg zễ tủi thân hơn. Pucca đây bình thườg ở nhà gđ bạn bè đầy đủ nhưg suốt ngày lên cơn nói gì đến Bebe ở xa nhà thiếu thốn sự chăm sóc Bebe cố gằg lên nào, rồi thời gian cô đơn trốg trải này sẽ wa thôi, 2 ng sẽ lại đc bên nhau vui vẻ hạnh fúc. Con đườg mình đã chọn xác định đi đến cùg thì cố gằg mà vượt wa các thử thách, con đườg hạnh fúc bao h cũg đầy chôg gai........
    Aja aja figting
  2. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Chúc Smile ngày mai sẽ là cô dâu xinh đẹp và lộg lẫy nhất. Chúc 2 ng hạnh fúc mãi mãi Sẽ nhanh có nhữg baby thật xinh xắn nhé
  3. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Puc, bạn Sweet bạn Chcy và mọi người thật nhiều nha!
  4. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi...
    Hái hoa dân chủ chúc phúc 2 người nhé
    Chúc 2 người trăm năm hạnh phúc, nghìn năm bền lâu sống đến bạc đầu và yêu nhau mãi mãi
    (Tự dưng hôm nay ăn nói khá thế )
  5. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Lụi hụi mấy tiếg làm xog đc cái bánh táo gòi Vì là cái đầu tiên nên chưa có kinh nghiệm, con bé e ăn thử bảo tạm đc thui Bùn 5''. Cố gắg fấn đấu mai làm bánh gato hoặc Mouse sữa chua heheheh Nếu ko lười
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
  6. KBC

    KBC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    1
    e theo dõi topic từ đầu, ngưỡng mộ tình yêu của các chị quá, ước gì mình cũng được như thế :)
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn Pu giỏi quá, k bít khi nào sweet mới lăn vào bếp được như vậy nữa
  8. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân BB, nhưng mà nên dùng thuốc tê là phải rồi, nghĩ đơn giản vaạy chứ dùng thuốc mê ảnh hưởng đến thần kinh trung ương ko tốt chút nào dâu, quá tay một tẹo là tiêu đó
    Smile kể chuyện đám cưới nha
  9. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, đừng ước như thế, yêu xa khổ lắm đó
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm kia trong cơn điên than vãn với người yêu rằng "Có người yêu cũng như không...". Anh im lặng không nói gì cả. Thế là mình đi ngủ.
    Chìeu qua ngồi chat với đứa bạn, kể chuyện tình yêu cho nó nghe, mới nhớ lại những lúc ở bên cạnh anh luôn chiều chuộng yêu thương...Mới thấy mình thật dở hơi khi nghĩ thế. Thấy yêu anh vô cùng.
    Tối qua anh không gọi, thế là mình gọi. Anh bảo thương mình, đúng là có người yêu cũng như không, lúc cần thì anh lại ko có bên cạnh. Làm mình thấy tội lỗi quá. Thế là lại an ủi ngược lại anh, rằng anh đừng buồn, đôi khi em hâm nói thế thôi, chứ giờ cũng lớn cả rồi, cũng phải có những lúc tự mình xoay chứ. Rằng yêu anh nhiều lắm.
    Thế là lại làm hoà. lại yêu nhau hơn. :x
    Hôm qua thằng bạn thân mới từ Pháp về VN 1 tháng để người yêu lại bên này sau 3 năm sống chung tội lắm, gọi mình bảo mày ơi nhớ vợ quá, thương vợ quá. Thì đó giờ nó hiểu cảm giác của mình khi xa người yêu rồi. Mà mình còn nhiều cơ hội gặp người yêu mình, chứ nó với ngy nó VN-Pháp thì e là khó quá. Chẹp.
    Yêu xa khổ nhờ. Nhưng chính cái sự khổ này ******** cảm con người ta da díêt và sâu sắc hơn thì phải. Yêu xa không phải là tình yêu của trẻ con, mà là tình cảm của những người đã và đang chín chắn thì phải... Từ ngày yêu xa, cảm thấy mình trưởng thành trong suy nghĩ hơn xưa nhiều thiệt nhiều. (tự khen hay tự chê mình già ko biết nữa, chẹp.)
    Tối qua thức tới 3h hót bài này tặng anh yêu đây, hihihi.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này