1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a haft" ở xa (part 2)........

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smile84, 19/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Cái trang ttvnol này bực quá cơ, đã nhớ vào máy rồi mà bao giờ cũng bắt mình log in lại mỗi khi connect vào forum. Hm
    Được bebechance sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 23/02/2008
  2. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Bebe hư wá ah, nói ng iu thế ah. Nói thế anh iu bùn chít đấy, thật ra thì anh cũg có tâm trạng như Bebe thui nhưg mà anh ko nhạy cảm, nên ko hay suy nghĩ nhìu và zễ tủi thân như mình. Nhưg thui nói xog bít lỗi gọi lại an ủi anh iu là ngoan gòi Sau nì đừg nói thế nữa nhé, hãy lun nghĩ mình bùn anh cũg bùn vì vậy đừug nên làm tổn thươg nhau như thế
    Hum wa Pucca cũg bùn vì 4 hum rồi chẳg đc chat, khi anh out rồi đã offline nhữg điầu ngốc nghếch nhưg rồi nghĩ lại thấy mình wá đág wá nên lại thui xóa hết trơn viết nhữg điều an ủi anh
    Hum nay SG mưa cả buổi chiều trời mát ghê nhưg nhớ ng iu ghê gúm
  3. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    À tại con web này chạy trên nhiều server Bé Chane ạ nên nó đảo như Ronaldo, TTVN thì chạy trên 2 con là www8 và www9, Thị trường thì 2 con khác và game lại 1 con khác nên ấy đảo box đi du hí là nó hay bắt login lại là vậy
    Giọng Bé Chane nghe là lạ nhỉ, nhất là lúc hát trầm xuống chắc là run nên thế thế chàng của ấy có gật đầu khen hay ko? Tớ thì thê thảm hơn do lần đầu thử thu thì anh em đi vì mải buôn dưa lê với 2 em ở studio mà hậu quả 4 đứa bọn tớ bị bỏ đói hơn 5 tiếng mới được vào hát giọng như mèo gào. Một lần nữa đi thu thì đi cùng với một ông bên VTV3 và 2 em học CDNT người ta hát hay quá mình chả dám solo tự dưng thành back volca thế mới đau nhưng năng khiếu phết, bài của Bé Chane giá có tớ ở đó ống bơ rỉ bè cho ấy lên thì đỡ phải run Lần thứ 3 được em Mai Tròn với Mai Mèo (2 con bé này hay hát trên VTV2 trong giàn hợp xướng) chỉ chỏ cho tới chỗ em Thùy Chi hay thu, lúc mấy đứa em gái tớ thu thì chả sao anh Huy thu cũng chả sao vì ... thuộc lời và toàn đi thi ca nhạc rồi nên được khen còn lại tớ với em Lan Amelia Tớ vừa cầm giấy vào hát thì bị kick thẳng cổ bảo "em về học thuộc lời đi đã rồi hẵng tới thu với cả anh sợ ko có nhạc hợp với tone em hát đâu". Cay nổ mũi... thế là thôi xong, tan giấc mơ ống bơ rỉ của tớ rồi
    Hì hì, Bé Chane còn bài nào thu rồi thì post lên tớ nghe với, tớ thì cá chép ăn tạp nhạc nào cũng chơi nên tớ khen ngay ko ki bo tiếng vỗ tay đâu
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    sweet cũng buồn và mệt mỏi Pu và bébé ạ. Hnay SN anh mà giờ này sweet vẫn chưa gặp được anh. SN ở xa thì k nói nhưng ở gần cũng vậy thôi ...
    24 ngày anh về sweet cảm thấy càng lúc cuộc sống của sweet và anh càng khác nhau, k biết rồi sao này sẽ ra sao nữa ...
    Nếu như sau này sweet và anh đến được với nhau cũng k biết là sẽ hạnh phúc hay k nữa, anh còn đi học mà đã thấy anh quay cuồng và cuốn vào công việc như thế rồi, thì k biết sau này khi đã làm việc thật sự anh sẽ ntn, chắc là sẽ bỏ sweet 1 mình suốt thôi
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Sweet ơi, mình phải thông cảm thôi. Người yêu Bébé cũng vậy thôi hà. Tình cảm yêu thương vậy đó nhưng nhiều khi công việc cúôn là cứ chạy, tới khi xong xuôi thì mới quay lại hỏi em đâu rồi. Vậy đó.
    Ban đầu thì ghét lắm. Mà hồi xưa người yêu Bébé bị ex đá cũng vì cái tính này, mà giờ thấy hình như đàn ông ai cũng vậy. Ngoài tình yêu ra họ còn nhiều mối quan tâm lớn hơn.
    Đã yêu thì thôi chịu vậy. Chứ phụ nữ thì ai cũng như nhau, ngoài mặt bảo cảm thông nhưng trong lòng buồn tủi 1 mình là cái chắc rồi. Ở xa thì cái sự tủi thân nó càng có nhiều dịp gặp mình nữa.
    Hi vọng tối nay hai người có dịp đi chơi vui hén :)
    Marki: Ấy bè ko tớ gửi cái bản ko bè cho ấy thu thử xem sao. Vì tớ bè thấp nghe kì lắm nên cố bè cao, mà bè cao thì nghe đuối, ko ăn mấy. hihi, mà kệ đi. Tới giờ anh yêu vẫn chưa thức để khen nữa, chứ bao giờ chả nịnh bợ "em là diva số 1 của lòng anh" , ngy tớ nịnh suốt nên chả biết lúc nào thật lúc nào giả, nghe cho vui thôi, ha ha. Chắc phải 3-4h chiều anh í mới dậy. wk là thế.
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Mà tớ tự thu chứ có phòng thu gì đâu.
    Tớ thì thu kha khá nhiều mà đưa cả lên đây thì chật đất bà con lắm :D, để rồi tớ post nhỏ giọt vậy.
  7. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Thế cuối cùg hum nay Sweet có gặp đc anh iu ko??? Ngày mai anh đi rồi chắc hôm nay fải đi chào họ hàg và gđ nên ko thu xếp thời gian dành cho Sweet đc fải hôg??? Thui Sweet rág thôg cảm cho anh đi ( an ủi tế thui chứ mình mà rơi vào hòan cảnh thế chắc điên mất )
    Ui thui nhưg vì lí do gì thì cũg rág trân trọg nhữg fút cuối ở gần nhau, bỏ wa nhữg chuyện kia đi. Đàn ông bao h chẳg bị cuốn vào côg việc, vì với họ wan trọng nhất là sự nghiệp mà
    Đừg suy nghĩ nhìu wá Sweet nhé
  8. Devil186

    Devil186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    A Half ở xa gần 2k km! E tham gia 1 chi...
  9. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Pu và bebé đã an ủi sweet.
    Thật ra hnay anh đi công việc và khám bệnh và đi giúp đỡ 1 người bạn thân của anh (e của chị đó bị đuổi học vì nợ nhiều môn quá, anh đi nói chuyện với thầy trưởng phòng đào tạo để xin dùm) chứ cũng chẳng phải đi thăm họ hàng gì hết.
    Tối nay anh có qua nhà để chào ba mẹ sweet rồi đi mua ít đồ (anh chưa mua đồ để mang theo gì hết đó), mua dồ xong 2 đứa đi ăn rồi nói chuyện 1 chút, lúc anh chở sweet về, dặn dò này nọ sweet bắt đầu sụt sùi hixhix, thế là anh bảo anh k thích sweet như vậy, làm anh k thấy yên tâm để đi. Sweet có cảm giác anh cố gắng nói chuyện với sweet bình thường, kể chuyên nọ chuyện kia, tránh nhắc đến việc ngày mai anh đi.Tự nhiên sweet thấy anh cứng rắn dễ sợ, chẳng thấy anh quyến luyến gì hết .
    Vì mua đồ nhiều quá, anh phải chở hết nên sweet tạm thời chưa đưa quà, để mai qua nhà anh rồi đưa lun, anh bảo vậy cũng được vì anh thik mở quà trc mặt sweet. Thế là xong, sweet vào nhà.
    Thật ra anh đã dành rất nhiều tgian cho sweet, về 24 ngày mà chỉ có 2 ngày là k gặp nhau. Nhưng anh k biết nói những câu yêu thương tình cảm, chỉ biết chọc cho sweet cười và anh quan tam đến em nhiều, em là quan trọng vậy thôi. Bởi vậy sweet cam thấy anh khô khan quá trong khi sweet lại là 1 đứa giàu tình cảm và lãng mạn. Valentine rồi SN anh, sweet cũng thích ngọt ngào lắm chứ mà tgian của anh k cho sweet làm điều đó. Viêc chuẩn bị quà SN cho anh sweet cũng chỉ có 1 ngày để làm thôi, hy vọng là anh se thik nó.
  10. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của sweet trước đây rất đơn giản, nỗ lực cố gắng hết sức của mình để làm việc, còn cuộc sống của anh nó phức tạp hơn nhiều, gắn liền với chuyện cạnh tranh, đấu đá nhau, và những chuyện giữ mối quan hệ với người này người kia. Sweet cũng cố gắng ở bên giúp đỡ, góp ý với anh nhưng mà cũng nhiều lúc sweet cảm thấy chán, muốn giữ lại 1 chút gì đó thanh thản trong lòng mình.
    Biết như vậy ngày xưa sweet đừng quen anh. Anh cũng đã từng bảo anh có tham vọng lớn lắm, em quen anh sẽ khổ cho em nhiều hichic, giờ thì sweet đang từ từ thấm thía câu nói đó.
    Sweet bị cuốn hút bởi những người con trai biết phấn đấu và có ý chí tiến thủ giờ thì sweet có rồi, sweet lại ước phải chi anh chỉ là 1 người bình thường . sweet có đòi hỏi nhiều quá k nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này