1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a haft" ở xa (part 2)........

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smile84, 19/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Tr/hợp của Sweet bébé hiểu rồi. Hồi xưa ex của Bébé cũng vậy đó. Quá sức tham vọng. Bébé ko phải là người ko có chí cầu tiến, nhưng mà quá sức tham vọng như thế thì quả là... có lẽ ko hợp với type người trọng tình cảm gia đình hơn như bébé.
    Sweet mong muốn những điều đấy là hợp lí mà có gì đâu.
    Cũng ko biết nói gì hơn, hi vọng Sweet sẽ suy nghĩ và qđ chín xác những gì mình cần cho tương lai nghe. Mai đừng buồn quá nghe Sweet :)
  2. KBC

    KBC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    1
    e cũng như vậy mà :> ước có happy ending như chị Xì-mai :D
    chị bébé hát hay thế, e mà là ny chị chắc nghe xong bay về lun chị có hát ở www.sannhac.com ko?
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chị có lên sannhac để lấy bản karaoke thôi à, chứ sao chị cài cái mic vô mà nó thu trên đó ko có ra tiếng, nên thôi. Ngồi nhà tự xử thôi à. Chị thu bằng phần mềm Audacity đó.
    Phải người yêu chị có suy nghĩ như em đỡ biết bao nhiêu ko, hihi. Thanks em nha.
    Haizz. kể có chán ko. Viết thiệp chúc tết bố mẹ anh í, mà đầu thư để "Gửi hai bác thân mến" vì ban đầu tính để "kính mến" mà nghe trầm trọng quá, còn để Kính thưa hai bác thì nghe như là sắp tuyên bố gì vậy, thế là dùng thân mến cho thân mật (mình nghĩ thế), ai dè nhận thiệp xong hai bác ấy bắt lỗi, bảo từ thân mến dùng cho bạn bè thôi. Người Bắc kĩ tính mệt quá đi. Hừ. Tự nhiên rước bực vào thân.
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Uh, nghe người lớn nói như vậy cũng thấy hơi buồn thiệt. Nhiều lúc sweet nghĩ mỗi người mỗi tính khác nhau, mình là con người chứ k phải thần tiên để lúc nào cũng làm vừa lòng người khác được. Nghĩ vậy xong thì thấy thoải mái hơn 1 chút.
    Sau này bebé cẩn thận hơn , cứ hỏi thẳng anh xem mình viết như vậy có được chưa vì nhiều khi sự khác biệt phong tục tập quán của 2 miền lại dẫn tới những hiểu lầm khác nữa thì không hay. Bebé đừng bực nữa nha
  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Giờ nàng smile chắc đang hạnh phúc bên anh iu ,.
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là CÁI NGÀY gì vậy???
    Vừa cãi nhau với ba xong. CHÁN + NẢN.
  7. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Bé Chane,
    À tớ đã nhận là ống bơ rỉ rồi mà, chỉ thấy đoạn đấy ấy vừa hát vừa bè chơi từ Bass sang Canto rồi bay vèo lên Torno thì kham thế mệt quá, bạn là bạn quí lắm bạn bảo để chừa đoạn nào khó biểu cảm bạn hát hộ rồi ăn gạch đá thay cho thôi
    Viết thư mà là Hai bác thân mến à? Ôi trời, người lớn ấy dùng từ "kính mến", ngang hàng hoặc nhỏ hơn thì dùng "thân mến", xã giao một chút lịch sự thì dùng từ "thân". Đại ý khó quá thì trước khi viết thư nói sơ qua cái gì cần viết vào mail tớ bốc phét cho rồi ấy tự sửa, viết thư là nghề của tớ mà, xưa đã bẩu là viết kiếm xiền ăn trưa thời cấp3 và ĐH mà lị. Cứ đá qua cho tớ còn nhuận bút thì cứ qui ra thóc ý, nhà tớ nông dân ấy tặng mấy sào ruộng khoán Mười là tớ gật đầu ngay
    À nữa, có một điều ấy chưa hiểu ở những thằng con trai trưởng thành khi qua dậy thì nhí nhố và đi làm nhắng nhít bắt đầu biết nghĩ mình sẽ cưới vợ và làm cái gì với vợ (làm cái nhà có nóc ý chứ đừng hiểu lầm theo hướng... tớ hay hiểu ) thì sống là phải có mục đích rõ ràng 1 chút để vươn tới, ngắn thì gọi là đích tới, trung thì gọi là ước mơ có thật, dài thì gọi là hoài bão. Cuộc đời hạnh phúc nhất là biến giấc mơ thành sự thật và hoài bão thì ai cũng có nhưng có người cả đời nó chỉ là lý thuyết và lý tưởng huyễn hoặc mình còn có người thì biến nó thành hiện thực và thành công. Nhớ nhé, tớ cũng là một thằng con trai đã vỡ giọng, tớ chỉ muốn khuyên rằng những gà gàn giống như tớ luôn luôn muốn người khác coi trọng mình (nể phục thì xa xôi quá) nhưng đại khái trong mắt người khác anh ta hay thằng đó hoặc cậu ấy là một con số khác 0 và có giá trị. Cũng giống như khởi đầu ngày mới thôi có người bước chân trái ra trước, có người bước chân phải ra trước, có người thì cắm đầu lao ra mà cũng có kẻ bị đá thốc ra khỏi nhà vắt chân lên cổ chạy để khỏi muộn. Nếu thực sự yêu thì hãy thực sự hiểu, trong những cái riêng của một con người thì vẫn có nhiều và rất nhiều những cái chung của giới, của loài. Có thể ngã, có thể đau nhưng ko bao giờ một thằng đàn ông lại rơi nước mắt vì chuyện đó để người con gái của hắn thương xót, có thể mất tất cả nhưng gã ko bao giờ muốn để mất người con gái duy nhất mình thương yêu dù ngoài miệng thì nói khô khan để cô gái giận mà bỏ đi, có thể chưa từng thành công nhưng là một thằng đàn ông thì luôn luôn muốn dẫu thất bại nhiều nhưng trong cuộc đời cũng sẽ mang về ít nhất một chiến thắng để người con gái hắn yêu thương được tự hào dù chỉ 1 lần về hắn. Nếu yêu thì hãy đặt cược niềm tin chứ nhỉ? Dám hay ko dám? Đặt tay lên ngực trái hỏi tim mình thì biết!
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Uh thì ban đầu khi viết tớ dịch trại trại cordialement tF nghĩa là thân mến thân tình đại loại là muốn nói cho nó thân mật ấy, chứ kính kính nghe mệt tai quá.
    Nhưng cách nghĩ của tớ thì chắc là các cụ nghe ko lọt tai rồi. Mệt. Bắt với chả bẻ. Có câu gì ấy nhỉ, ghét ai ghét cả đường đi lối về ấy. Hà tất có cảm tình ko tốt thì là sinh chuyện.
    Lại còn tối nay bảo ông cụ nhà mình sắm cho cái di động mới, vì tự dưng ba mẹ khoe hình chụp tết thấy ĐT 2 cụ đẹp quá mới tí tớn vòi. thế là bị mắng té tát từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, tức tưởi khóc, nghỉ chat luôn. Thế đấy. Tử vi năm nay ko đến nỗi nào mà sao tuần này nó xúi quẩy thế nhỉ. Mdr thật.
  9. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Hạ hỏa nhé Bé Chane. Chụp ảnh đẹp hử xài mobile made in China là xong, dễ ẹc mà đt ở VN nó mới đắt chứ bên Pháp rẻ mà, bạn tớ bên đó nó vừa đi học vừa đi làm sắm ác chiến lắm mỗi tội gạ mua máy ảnh đánh về VN cho tớ thì nó cóc dám hic hic... mặc dù bọn bạn nó bên Pháp có cái hội khỉ gì chuyên đi chụp ảnh toàn xài 1D Mark III niềm mơ ước cả đời mình khi cầm trên tay con máy nhẹ mà giá trị hơn cả con SH
    Tớ thì tớ chẳng biết thế nào nhưng tớ thấy mấy em trong Nam ngoan lắm, rất kính trên, chính xác ko kính bị tớ lườm cho cái im re ngoan ngay song tớ nghĩ dùng từ thân mến thì... (ko nhắc nữa, chắc tại ấy ko quen thôi chứ dùng từ đấy với phụ huynh bạn trai dù là Bắc - Trung - Nam mà cứ đập vào mắt các cụ chữ tiếng Việt như thế thì khó chấp nhận rồi, rút kinh nghiệm lần sau tương mỗi chữ Dear và dấu phẩy rồi viết gì thì viết cho dễ )
    Câu Bé Chane dùng sai rồi, câu ca dao của nó đúng là:
    Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng
    Tức là yêu ai thì nhớ cả những bước chân, những con đường, những kỉ niệm với người ta còn đã ghét nhau thì bới móc từ đời cụ kị cũng lôi ra chửi chẳng thế mà người ta vẫn chửi là "mả tổ... abc... xyz..." đại khái thế
    Đọc 2 bài thơ này cho vui nhé, có dùng câu ca dao Bé Chane định nói tới đấy (mấy kiểu thơ con cóc thuộc hàng truyền nhân dị bản này ai đã từng một thời SV hay cấp 3 học lò ôn thi ĐH thì đều biết )
    Yêu nhau yêu cả đường đi
    Yêu hàng lông mày, yêu hàng mi
    Yêu lưng, yêu bụng, yêu tứ chi
    Yêu cả cái đầu hơi ngốc nghếch
    Giả câm, giả điếc chả biết gì
    Yêu cái chiều cao hơi khiêm tốn
    Giọng em kể chuyện thật lâm li
    Ánh mắt liếc nhìn ai ti hí
    Hàm răng chẳng để lộ mấy khi
    Cái chìa, cái quặp, đen sì sì
    Cái mặt cứ suốt ngày lầm lì
    Ăn nhiều như lợn ỉ
    Ục ịch như bị bệnh béo phì
    Anh vẫn yêu em đến cuồng si
    Ôi, tình yêu - phương thuốc diệu kỳ
    Dẫu có ai nói gì
    Anh chỉ cười khì khì:
    Yêu mà lị!
    Và đây nữa
    ?oYêu nhau yêu cả đường đi
    Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng?
    Đàn kêu tích tịch tình tang
    Em đây công chúa, dưới hang trông chờ
    Trông anh trong cả giấc mơ
    Để khi tỉnh dậy mới thơ thẩn lòng
    Nhà em cách một con sông
    Muốn sang chẳng dễ nếu không luỵ đò
    Ai ngân tiếng hát câu hò
    Qua sông cách trở, để cho mình sầu
    Lòng người ai biết nông sâu
    Chỉ nghe nhức nhối, nỗi đau tình mình
    Em như một ngọn trúc xinh
    Mỗi chiều lẻ bóng một mình đơn côi!
    Cười đi, nếu ko thì khóc đi chứ ngồi bị xì lị mặt đần thối đầy căm tức ra làm gì cho mệt, hay sang bên Album khoe chân tiếp đi
  10. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm vô cùng, với tụi mình yêu nhiều thế nào cũng là chưa đủ Sweet à, gặp nhau là duyên may, nếu đã lựa chọn nhau rồi thì mới cần đến những hy sinh như vậy. Đôi lúc Trifo buồn, anh bảo anh muốn làm chỗ dựa vững chắc cho em nên đôi khi anh sẽ không lãng mạn, sẽ khô khan, nhưng anh đang tập trung để rút ngắn khoảng thời gian này lại, để nhanh được ở bên em hơn. Và nghĩ thế Trifo sẽ có thêm động lực, thêm tin tưởng.
    Tặng cả nhà câu chuyện ko mới:
    Duyên may và sự lựa chọn
    Khi ta gặp được đúng người ta yêu, ở đúng vào một nơi nào đó, vào đúng một thời điểm nào đó.
    Ðó là duyên may.
    Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến. Ðó không phải là một sự lựa chọn.
    Ðó là duyên may.
    Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn.
    Ðó là duyên may.
    Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm thức mới? Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.
    Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người đó.
    Ðó không còn là duyên may nữa.
    Ðó là sự lựa chọn.
    Khi bạn chọn sánh vai cùng một ai bất kể những ngọt bùi, đắng cay... của cuộc đời.
    Ðó là sự lựa chọn.
    Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không thay đổi.
    Ðó là sự lựa chọn.
    Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may, nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim, chính sự lựa chọn của chúng ta. Nói về bạn đời, có một câu nói khá hay và tôi tin là đúng: "Ðịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật".
    Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn...

    -------------
    Đôi khi biết là vất vả, biết thịêt thòi, biết cô đơn, mà vẫn yêu như không thể khác...
    Thực sự thấy tự hào về tình yêu của lắm, cho nên, cố lên nào...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này