1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a haft" ở xa (part 2)........

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smile84, 19/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Bên này sv xài máy xịn thì chỉ có nước kí forfait thôi. Nghĩa là làm hợp đồng đó, mỗi tháng trả mấy chục euros khoảng từ 1-2 năm tùy loại máy. Mà Bébé thì ko có nhu cầu xài thuê bao vì Bébé chỉ gọi và nhắn ra nước ngoài thôi, mà như thế thì bị tính trệch ra ngoài forfait.
    Chứ nếu mua máy nguyên con thì ko rẻ tí nào đâu. Mà mua về thì cũng là made in china. Không phải bảo hàng china là ko tốt. Mà ý bảo là mua ở đâu cũng thế, mặc dù hàng china bên này thì chắc ăn là tốt hơn hàng về VN.
    90% sinh viên xài forfait rồi, 10% còn lại mag máy từ VN sang, hihi. Vì nếu liên lạc trong nước thì tiện, thuê bao vừa trả tiền máy lại vừa được gọi hết số tiền đó thì thôi, coi như cho con máy mà, nên bà con ai cũng xài dạng này. Nhưng vì ko có nhu cầu gọi trong nước thành ra ko lẽ mỗi tháng chi 30-40eu rồi quăng đó lấy con máy thôi, nhảm lắm. Con máy Bébé đang xài hồi xưa là mua nguyên con bên Pháp này mà mua lâu rồi 3-4 năm trước lận.
    Mà nhìn máy ba mẹ tốt quá nên bon chen, ai dè... ba kêu đợi promotion bên này mua, thì nói đến đấy cũng tắt ý định rồi, thế rồi ba la chuyện khác nữa. Thế là om sòm :(( Thật ra là vòi cho có vòi thôi, thích quà từ ba mẹ, chứ mà xách tiền đi mua thì nói làm gì. Nên giờ hết muốn mua rồi. Con máy đang xài cũng còn tốt, phải tội vớ vẩn thế nên đáng tội.
    Hôm nay buồn thật. Khóc lóc suốt.
    Hì hì, tớ mới khoe chân có 1 cái mà Marki vác ảnh người mẫu chân dài lên nên tớ cũng ngỏm ý định rồi, hihi, chứ định up thêm cái nữa cơ :D
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @bébé: ba mẹ đôi lúc vì quá lo cho con cái nên mới như vậy. Đến khi mình vào địa vị của ba mẹ chắc là cũng sẽ như vậy thôi :D
    @trifo: sweet cũng biết anh đang cố gắng, nhưng đôi khi cũng buồn lắm trifo à. Cả anh và sweet sắp tới phải đối mặt với 1 sự lựa chọn rất quan trọng, liên quan đến sự sống còn của tình yêu. Cả nhà mình nếu phải chọn tình yêu và sự nghiệp thì sẽ chọn cái nào (sweet hỏi các nàng con gái thôi ).
    Bài viết duyên may và sự lựa chọn của trifo hay quá. Đúng là sweet và anh gặp nhau và yêu nhau tất cả do duyên may . Lúc ở SG thì k biết nhau, anh wa đó rồi thì mới biết. Đôi khi đâu phải ở gần nhau là tốt cả nhà nhỉ
    Hnay anh của sweet đi, 1 chút nữa sẽ qua nhà anh, chẳng biết hnay mình có thể cứng rắn mà kiềm k khóc được k nhỉ
  3. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Ừ đúgn rồi, tính thuê bao trả góp cell phone đó nhưng mà tại ấy chưa nghiên cứu kĩ thôi, có những lần big sale off là có cửa oánh về VN rẻ đấy cũng có thể bọn bạn tớ hồi ở VN nó đã nghịch đi du học nó lắm chiêu hơn nên nó tìm cách kiếm chác tí ti thì tớ chịu.
    À tiện nói về made in China, trước tớ cũng đứng quản lý 1 cái showroom bán mobile rồi (bên box Thị trường phần điện thoại thì tớ nhẵn mặt ) nên tớ nói nhỏ nhé, hơn 80% mobile trên thế giới là made in china ấy ạ. Cái tớ nói mobile Khựa là mobile Quảng Đông ấy ạ, nhái kiểu dáng và rẻ bèo chỉ vượt trội ở 2 dòng 1 là nhỏ gọn và 2 là chụp ảnh tốt hơn hàng xịn ý
    Ảnh giáo phái toàn chân thì ấy cứ post chứ ngại gì, ảnh 2 cái chân giò đấy là gái thôn tớ thôi mà, quê mùa nên chỉ thế thôi
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Uh thì tớ biết toàn hàng TQ mà, các loại máy móc điện tử nói chung luôn ko chỉ ĐT ko, nhưng hàng TQ nhập qua mà được EU đóng cho cái mộc rồi thì tốt lắm. Coi như chất lượng ngang ngửa với Nhật. Vì ko phải muốn đóng mộc EU là dễ đâu. Các công ti điện tử lớn bên này phải thuê nhân công TQ để giảm phí sx mà. Nên đấy cũng ko phải v/đề quan trọng.
    Tớ chả biết rẻ kiểu gì, nhưng có mấy đợt big sale thì thấy đt cũng ko giảm được mấy (hàng nguyên con), có đợt nhắm được một em nhưng suy đi nghĩ lại tiếc tiền nên thôi. Còn vụ buôn hàng thì tớ ko rõ nữa. Có lẽ các bạn ấy biết nguồn hay sao, hoặc đánh hàng TQ về lại bảo từ châu âu ?!?
    Thôi mà kệ, giờ cũng chả còn hứng thú gì để mà bàn nữa.
    Sweet ơi, cố lên nha. À, mà cũng phải tự dặn mình cố nữa, nhiều chuyện phải cố quá, đầu tiên là vụ mổ răng tuần sau, chẹp

    Dance with my father again

  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Hnay sweet đã cố chỉ rơm rớm nước mắt chứ k khóc, sweet giỏi k
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Mạnh mẽ quá :) Cố lên nào, everybody :D
  7. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    tớ vào điểm danh thôi!
  8. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Rơm rớm là giỏi lắm gòi, cố lên nào Sweet
    Cả nhà cùg cố nàoooooooo
  9. giovagoiom

    giovagoiom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    hic..hình như chị sweet mới xa a iu và có chuyện j bùn..em mơíư vào đọc qua..:(...cố lên chị nhé..:(...chắc e chi bít nói thế thui..
    Dạo này đi học nh mẹt quá ..làm e it đc vào đây...hum nay lại vào 1 tí...
    Hum nay trời HN đẹp lắm..:x>..có gió tổi nhìu lắm..rồi lá rụng nữa..như kiểu mưa lá ấy...đẹp ơi là đẹp..:(
    Giá mà....
  10. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    ừ, Hà nội lại đang mùa thay lá, hoa sưa lại sắp nở trắng tinh trắng muốt, và mưa xuân miên man dài trên dốc Cổ Ngư, nhớ Hà nội đến nao lòng.. Thèm được về ôm những cây Hà nội trong tay, hôn những hoa Hà nội buổi sớm, ăn những quán Hà nội tối khuya, muốn hít hà mùi Hà nội
    Năm ngoái còn ở Hà nội đã viết cho anh bài thơ này, giờ thì mình cũng xa Hà nội...

    (Trifolium- 9/2006)
    Hoa sữa ơi đừng nồng nàn đến thế
    Anh ở xa không thể thấy được đâu
    Hà nội ơi thu đừng buồn như thế
    Mắt ướt mềm anh cũng chẳng thể lau
    Ban mai ơi đừng dịu êm như thế
    Nắng hồng môi chờ đợi một chiếc hôn
    Tối thứ bẩy phố đừng đông như thế
    Kẻo anh thương em không chịu nổi buồn
    Thư tình ơi đừng mặn mà quá nhé
    Để anh yêu mà vẫn bước vững vàng
    Nỗi nhớ ơi xô êm êm thôi nhé
    Đợi anh về, dào dạt sóng mênh mang...
    Nhưng anh ơi cứ yêu em nhiều nhé
    Vì đêm thu hương sữa vẫn ngọt mềm
    Vì yêu thương em vẫn dành một nửa
    Bởi cách xa đâu phải là lãng quên.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này