1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a haft" ở xa (part 2)........

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smile84, 19/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Đc ròai Sweet liên lạc với Alysa đi, Smile thì bận rồi nên đi chắc 3 đứa mình đi thui ah Ăn chơi hòanh trág đi nào
  2. hikaruz

    hikaruz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    đọc lúc mờ cả mắt. ít tham gia nên như người trên giời, châc, thôi cứ bon chen cái cho có ng lạ vào, cả nhà đọc còn có cái mà cười nhểy!
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Em đây, mới về đây. Bác ấy thương tình nên chỉ nhổ 1 cái thôi, cái còn lại chừa lần sau
    Đau dã man, toàn nhắm tịt mắt. giờ mồm sưng húp rồi. và hiện đang "nhất dương chỉ" <--- gõ máy tính = 1 tay, tay kia chườm nước đá lên mẹt đây. mà bsĩ dặn chừom cả ngày, gãy tay mà chết,
    Đau quá chả nói nữa
  4. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời sao mà nghe khiếp thế. Tớ thấy mấy người bảo có đến nỗi nào đâu. Nếu mới nhổ 1 cái tức là còn 1 lần nữa à, hic hic. Cứ nghĩ mai bébé mới đi làm răng chứ, vừa comment trong blog, hic
    Chcy đã ăn hỏi hôm thứ 2 vừa rồi, đăng ký kết hôn luôn rồi, pháp luật can thiệp rồi. Nói chung mọi việc tốt đẹp, chỉ tội không ai dặn cô dâu phải làm thế nào nên cứ lơ ngơ, chú rể kiện cáo là mặt mũi cô dâu cứ bí xị, chẳng có vẻ gì vui mừng vì lấy được chồng cả. Thực tình thì mừng lắm ấy chứ, mẹ và các chị em tớ còn mừng hơn cả tớ . Ôi xe ôm đến đón rồi, tớ phải về đây, lúc nào kể mọi người nghe tiếp
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Đau lắm, đừng tin những gì họ nói. chườm đá + chơi 1v Doliprane rồi mà như ko...
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    sorri bébé nha, lần trước sweet nhổ thiệt tình là chỉ ê ẩm chứ k đến nỗi hichic. Thôi, bi giờ bébé có lý do để mà nhõng nhẽo với anh iu rùi hehe
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại chcy căng thẳng quá nên mới bí xị vậy . Htruoc đám hỏi nhỏ bạn của sweet nó cứ cười toe tóet, mọi người cứ bảo là do lấy được chồng nên mừng quá
  8. giovagoiom

    giovagoiom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    ôi...thơ hay quá...kết thật....:x...
    Hum nay HN lại rét trở lại rùi..chịp..càng rét càng thấy cần aiu quá đi..:(....hum nay net nhà aiu em hỏg ko ol đc..tiec thê..có mỗi 1 tuần đc nghỉ mà nét như điên í.....
    dạo này e đang mê mẩn bài cứ ngủ say..có 2 câu e thik thik post cho cả nhà nghe nha :D
    Phương Linh :" có lẽ giừo này,anh yêu đang ngủ say...lòng em nhớ anh thật nhiwù "
    Hà ANh Tuấn :" mỗi sáng thức dậy..anh yêu em biết mấy....lòng anh nhớ em that nhìu "
    @chị puccca: hêh..em sẽ lun vào nàh mình mà..:x...
    @ chị bebe :" meo ôi..khổ than chị,đau thế..:(...hichic..
    @ chị chcy : cug hỉ chị nhé...;))..trói đc aiu rùi..:D..
    @ anh marki : a ơi hum nao tiếp tục sáng tạo nghệ thuật ko anh :D..^^
    :x:x iu cả nhà..cả nàh ngủ ngon..
  9. giovagoiom

    giovagoiom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    :( lựa chọn TY và sự nhiệp..:(..híc...kahức nghiệt quá nhỉ.....mà thậ ra e ko hiểu rõ cụ thể thế nào nên chưa dám nói..nhưg mà cái nào mà mất rùi sẽ cảm thấy rất đâu khổ thì cáhc nên chọn cái dấy nhỉ ..:-s..híc..:(...
  10. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Ui thươg Bebe wá đi, con bạn Pu hum nọ đi nhổ răg mặt nó cứ xanh, tay chân lạnh ngắt hết thế là ông bác sĩ thươg tình cho thêm 1 mũi thuốc tê nên lúc nhổ và đến tối về nhà mới hết thuồc tê lúc đó nó uống thuốc giảm đau vào ngủ 1 giấc wa ngày hum sau thì ko còn đau nhìu nữa. Nó chí có 1 cái rag fải nhổ thui nhưg do nó sợ wá nên ông bác sĩ làm cũg nhanh tay và dịu dàg chủ yếu là thuốc tê ko wá ít nên nó ko bị đau. Thế là Bebe vẫn còn 1 cái ah, thươg wá đi, vậy là xog đời mấy tuần nghỉ ngơi rùi. Nhưg thui cố lên wa đc rùi là khỏe sau nì ko bị nó hành hạ đau nhức ê ẩm nữa. Cố lên, cố lên nào
    @ giovagoiom: mấy hum rồi mới thấy e Chị cũg đag kết bài Cứ ngủ say lém. Thấy nó giốg tâm trạg của nhữg ng iu xa như chúg mình ghê gúm Định thu thử bài đó tặg anh iu nhưg àm cái bài blog chỉ cách thu âm bài hát bên Blog Bebe chị ko vào xem đc nên thui thế là bỏ wa ý tưởg lớn đo lun
    @ Chcy: ui ság nay nhìn đc xí avatar của nàg trên YM rùi, mặc áo cưới chụp ảnh tươi tắn ghê. Avatar nhỏ wá xem chẳg sướg mắt gì cả, up hình lên nhà mình cho cả nhà xem đi nàg ui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này