1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a haft" ở xa (part 2)........

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smile84, 19/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hic, hổng phải Bébé trách Sweet đâu. Mà do bên này họ làm kiểu gì ấy, nên đau lắm. Có lẽ do cái răng bébé mọc khó quá, nó nằm nghiêng hẳn quay đầu vào mớ răng kia luôn, nên sáng nay nha sĩ rạch nướu răng ra rồi lấy máy khoan cắt răng ra từng mảnh lôi ra, nên giờ cái hàm cứng ngắc. Mới ngủ 1 lúc dậy, hết thuốc tê hẳn rồi.
    Mà trả tiền xong cũng mất đi hết 1 mớ tinh thần, nhổ 1 cái này kí séc mất 200, đó, còn hẹn lại nhổ cái sau nữa. Mệt ghê.
    Mọi người lùi lại mấy trang trước nghe Bébé hát Cứ ngủ say đi kìa
    Pu! nếu ko xem được để nữa Bébé đưa link cái entry đó cho nha. Sao bạn bébé coi được hết hé, lạ ghê.
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    bebe hình như avatar của bébé hơi nặng nên nó có chử picture too big kìa
  3. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Được em ạ nhưng để thư thư đi vì anh đang bận rộn với mấy kế hoạch chỉ sắp tới chụp cho bạn Tú ỉn vì bạn ý từ Hàn về cưới chồng bạn ý tình cờ quen và quý vì anh hay nói chuyện trên 1 blog khác của anh về thời trang. Hôm đấy đám cưới bạn ấy các bạn trên blog anh sẽ đi (có quen mà) em thích xem ảnh cô dâu thì ăn cưới về anh post ảnh xem cho vui thôi.
    Hì hì, bài Cứ ngủ say đấy anh cũng thích, lần đầu nghe ở vỉa hè khi ngồi uống cà phê thấy có một cô bé bật mobile ấn tượng quá xin em ý cho nghe lại 1 lần nữa anh cũng thích câu Lắng nghe từng con phố ồn ào, hát lên lòng vui sướng biết bao, đến lúc thức dậy anh yêu em biết mấy... lòng anh nhớ em thật nhiều nhưng bài này Phương Linh hát với Nguyễn Hải Phong em ạ
    @Trifo: Bài thơ của ấy hay quá, tớ đọc 3 lần rồi đấy, thích lắm cái khổ cuối Tớ xưa đi học văn thề có Chúa chưa bao giờ vượt nổi 6,5 từ bé đấy nên tớ thích những bài thơ thế này lắm... vì cô giáo văn cấp 2 của tớ bảo "ko đẹp trai mà muốn tán gái thì cứ học thuộc thơ" thế nên tớ bắt chước
    @Chsy: Mới thấy có 3 cái ảnh áo cưới mà chả thấy Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn ... Đính Hôn đâu cả, post đi ấy
    Cũng hay vào nhưng ko post ko phải vì bị khóa nick mà vì tớ thất bại kế hoạch chụp ảnh với em nên ngài ngại
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Sweet: Ừa ttvnol cho có 20kb nhỏ xíu bực quá, cái ảnh bữa để 65kb mà bị mod phản ứng dồi, Bébé mới sửa lại xong.
    Mặt hôm nay sưng như Hà bá rồi. Hết xinh đẹp dồi Muốn đi chợ mà cũng ngại luôn. Ra đường bà con lại tưởng mình bị chồng (ngy) đánh thì quê lắm. Thế là nằm nhà vậy.
    Sweet tìm đc cách ghi âm lại đoạn voice chat chưa Sweet, hôm qua thấy Sweet hỏi trên f69 ấy.

  5. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người. Thực sự là chcy vẫn chưa biết cách resize ảnh để post lên đây, cho vào blog cũng không biết nốt, ngố quá chừng, anh thì bận chẳng thèm bày cho mình, cho nên mới lọ mọ để được mấy cái lên avatar thôi, hic
    Trifo làm thơ hay nhỉ, đọc bài thơ ấy, tớ nghĩ Trifo và anh rất hiểu nhau đấy. Nàng chắc là con gái Hà Nội gốc, dịu dàng, tinh tế và rất yêu Hà Nội.
    Khổ thân bébé, chắc cái răng mọc khó quá đây. Kiếm sữa hay cái gì đó về tẩm bổ, kẻo không ăn được lại gầy yếu đi đấy
    Sweet à, con trai lúc nào cũng lo lắng cho sự nghiệp của họ, ai cũng thế thôi. Con trai họ đánh giá thành công của cuộc sống trước hết là ở sự nghiệp, có được điều đó, họ mới tự tin khi đứng trước mặt bạn bè, gia đình, phụ nữ... Có lần chcy chát với 1 chị bạn của anh, hồi anh còn ở bên Đức, chcy nói rằng em không cần anh ấy phải làm ông nọ bà kia, phải đạt được cái này cái nọ, chỉ cần anh ấy dành thời gian cho em. Chị ấy nói rằng có thể em không cần, nhưng anh ấy cần, gia đình anh ấy cần,... Chính sweet cũng đã từng ấn tượng vì sự phấn đấu của anh đấy thôi. Tất nhiên cái gì quá cũng không tốt, thử để ý xung quanh thêm xem anh ấy có đam mê công việc quá hay không, mình có sống chung được với điều đó không? Vì biết đâu nếu sweet gặp người khác họ cũng như vậy thì sao
    Phải về rồi, chúc cả nhà vui vẻ
  6. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    thanks cả nhà khen thơ tớ, thích quá . Con gái học tự nhiên toán lý hoá từ bé nên chỉ viết thành thật vậy thôi
    Hik, tụi mình chênh 8 tiếng, học về 7h tối thì anh 3h sáng, ngủ rồi . Sáng anh dậy 8h thì mình 12h đêm cũng sắp gật gù. Chán chả buồn nghĩ, huhu
    BB đỡ đau chưa, Trifo chưa đi bác sĩ bên này bao giờ
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Trifo: Đắt đỏ lắm, tốt nhất là mong cho mình đừng ốm.
    Thì qua đây 3 năm trời Bébé có đi bác sĩ mỗi lần này đó chứ.
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Sweetie ơi, hồi đó làm răng xong bao nhiu lâu thì Sweet đánh răng lại vậy?
    Sáng nay bébé súc miệng nước muối rồi, mẹ thì kêu súc bằng Listerine. Mà giờ kêu oánh răng oánh ko nổi, ko dám đụng vô đâu.
  9. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Cũng mấy năm rồi nên sweet k nhớ rõ lắm. Hình như là sáng hnay nhổ thì sáng ngày mai là đã đánh răng lại được rồi bebé ạ. Dù sao thì cái răng nó cũng nằm sâu tuốt bên trong mà. Sweet thấy trường hợp của sweet cũng đơn giản lắm, nha sĩ chỉ rạch nướu rùi lôi cái răng ra thôi. K hiểu sao bebé lại đau dữ vậy.
    Hôm trước sweet cũng mới đi khám răng, cũng may là k bị sâu cái nào, chứ phải trám răng thì ghét lắm . Ở nước ngoài cái gì đụng đến sức khoẻ với răng cỏ thì đắt quá nhỉ, hèn chi các anh chị em nhà ta mỗi lần về VN là ùn ùn kéo nhau đi khám răng
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Thôi bébé ko đánh đâu, vài bữa nữa hẵng đánh vậy. Ừa bên này đắt lắm nên cùng cực lắm mới phải đi. Bọn bạn toàn về VN làm răng mà.
    Chúc mọi người ngủ ngon.
    Bébé đang làm bánh flan ăn, mà làm bậy làm bạ, nghi là thành sữa tráng hột gà quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này