1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a haft" ở xa (part 2)........

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smile84, 19/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cái chiện tế nhị phòng the mọi người mang lên đây nói làm gì. Các anh chồng mà vô đọc đc thể nào cũng giận cho coi đó.
    Răng cỏ bébé thì vẫn đau như cũ. Bữa qua chạy lại nha sĩ phát nữa, bác kêu về tống thuốc giảm đau vô. Ngày 6 viên (bữa giờ ngày bébé chỉ dám chơi có 3 viên hà sợ ko tốt cho sức khoẻ). Thành ra giờ chăm chỉ uống thuốc chứ biết sao giờ. Mỗi lần ăn vẫn y như bị tra tấn.
    Spam đặng xây nhà 3 nào
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @smile: bữa nào YM đê
    @bébé: Vậy là mới nhổ 1 cái mà đã đau suốt mấy ngày vậy rùi hả bébé. Đúng là uống thuốc giảm đau nhìu quá k tốt thiệt, đành phải ráng cầm cự thôi, cố lên. Mà bébé với bạn Ky hết giận nhau chưa
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hi, hết giận lâu gòi Sweet. cơ mà Ky là tên ở nhà của Bébé á, hổng phải của ngy Bébé đâu, ở nhà bébé tên Lucky, mà thường gọi là Ky cho nó ngắn gọn.
    Còn Ngy Bébé ở nhà tên Misha, Bébé gọi là Gấu ú :D Ny Bébé tên thật là Tuệ.
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    hihi, sori bebe nha, sweet nha^`m
    Hnay nha` mi`nh sao di`u hu thi''a na`y
  5. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Mình đã ra Hn rồi. Thời tiết này thích thật, đi làm mà cứ muốn trốn việc đi chơi cho đã
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Bận quá bận quá ko vô tám được với cả nhà. Mai típ tục bận rộn...
    Bébé ăn cơm được từ hôm qua rồi. Thèm cơm dã man í. Vậy mới nói, ăn phở mãi phải nhớ cơm chứ
    Tự nhiên thèm cơm tấm quá trời, ai ở SG gởi cho bébé đĩa cơm tấm điiiii. Thèm quá nên ra chợ Tàu mua bó hành lá hết 2euros có chút xíu về làm mỡ hành ăn đỡ thèm á, với bò viên nữa, mua dìa nấu súp với giá, y như ăn cơm tấm có thêm súp á. Coi đau khổ hông. Hic.
    Thôi chúc cả nhà thứ 5 vui vẻ nha
  7. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Hiểu cảm giác này của bé bé, vì uyên cũng từng như thế, nhưng khá hơn là ở trong HN. Hì hì, Uyên thèm ăn canh chua cá thác lác quá chừng, lúc ấy đang đói, nước miếng cứ ứa ra. tự nhiên nói ra lại thèm mất rồi
  8. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Sweet: tớ đang ở Phan Thiết, tuần sau anh tớ về rồi tha hồ ym nhá!!! Cho đến hôm nay vẫn ăn chay, hihí, không tin thì thôi! À hôm cưới tớ mặc áo dài ABC sweet ơi, ai cũng khen, hum nào rảnh tớ post hình nhé! Hoặc nhờ nàng post, vì tớ resize mãi không được! À, buôn bán thế nào rồi?
    Chcy, mí ngày nữa cưới rồi hen! Tớ nhớ lại hồi cách đây mí tuần, đi phát thiệp cũng đứt hơi, rồi ngày cưới, cứ lo bị dư bàn, ai ngờ cuối cùng lại thiếu, cũng ngại với khách khứa ghê!!! Nàng định đi Nha Trang huh? Nàng thích ở resort hay khách sạn trông ra biển? Nha Trang thì ở Resort bèo nhất cũng $90 1 đêm, hôm tớ ra Vinpearl hỏi thì giá là $250, lòi mắt, thế là chỉ mua vé cáp treo và vô công viên nước của nó chơi thôi! Nàng ở Trần Phú đi, mua vé ra Vinpearl chơi cũng vui! À, đặt vé máy bay trước đi nhé, không lại không đi được đấy!
    Chào cả nhà nhé, tớ lại đi chơi tiếp đây!
  9. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Ui tội nghiệp Bebe ghê mua xí hành lá mà mất 2e Ở đây bc ra đg xí là có cơm tấm roài, đi xa khổ thiệc
    Bạn Uyên ra HN lại thèm canh chua cá thác lác ah, ngoài HN canh chua cá gì còn đc chứ cá thác lác thì chịu nhỉ Pucca thix ăn cá thác lác cho thì là vào rồi đánh lên sau đó chiên, ngồi 1 tí mà có khi lủm lủm ăn cũg hết cả kg á
    Smile sướng nhé đi chơi tít mít, nhanh nhanh up ảnh đi. Khi nào anh iu đi rảnh thì ọp ẹp nhá, thèm off wá thèm off wá
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Người yêu bebé tối qua dẫn 1 đám bạn gái từ bên Berlin qua Madrid chơi. Khi đi về mới nói ra ngoài mới thấy con gái giờ đanh đá quá đi. Cứ mắng chửi người khác xơi xơi ấy (vì mấy cô nàng này nói xấu chủ khách sạn, nên ngy bebé nghe được, cảm thấy sợ), rồi thì model son phấn này nọ tùm lum... thành ra nhìn họ mới thấy người yêu mình sao mà hiền thế, dịu dàng thế (còn thường ngày toàn gọi mình là Khmer đỏ bắt nạt anh)
    Thế là vừa đi chơi với đám bạn vừa nhớ người yêu quá, ba chân bốn cẳng chạy về nhà bảo nhớ em. Yêu thế không biết.
    Mọi người bàn trăng mật nghe xôm quá, cạp cạp. nào giờ bebé chỉ có một ưóc nguyện là đi trăng mật ở Hàn quốc (đảo Cheju á), nên chắc nữa sẽ tranh thủ đi ở đấy. Còn người yêu thì thích đi Ý. Mà bebé thì ngại đi Ý sợ bị móc túi. Mà Ý thì nhiều khả năng hè này sẽ đi rồi, nên thôi cứ típ tục ước mơ đảo Cheju cho honeymoon vậy Hôm nọ chị gái bebé mới đi Ý về, thấy hình cũng đẹp quá trời. Mà ngặt nỗi người yêu Bebé đi Ý rồi, giờ đi lại nữa thì phí quá. Để nghĩ coi hè này sẽ đi đâu Mà chắc ăn là qua Đức cả tháng rồi đó, còn đi đâu nữa thì chưa biết.
    Sắp tới mùa xuân bên này rồi, nhớ tháng 4 năm ngoái lượn lờ với anh yêu ở Đức và Áo, hic. Năm nay hi sinh oanh liệt, ở nhà học bài thi Mà sao cũng ko thấy tiếc lắm, cố lên để hè còn Đức tiến nữa mà.
    Pu với Uyên nhắc cá thát lát làm thèm quá, huhu. Mấy món đó thực ra bên này cũng có, nhưng nó bán thịt cá đông lạnh cả cục nửa kí lô nên bebé chả biết làm ăn kiểu gì cho hết. Chứ thịt cá mà trộn với thịt heo băm rồi mang đi chiên lên là ngon lắm. Hồi ở nhà mẹ hay làm thế. Trời, nước miéng chảy tùm lum dồi, đi ăn trưa thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này