1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a haft" ở xa (part 2)........

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smile84, 19/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Huhuhuhu
    Trời ơi, tớ mừng chảy cả nước mắt khi thấy nhà bọn mình hoành tráng cỡ này Mà ko hỉu mọi người có cho tớ vào nhà ko khi tớ...bỏ nhà đi bụi mà ko một lời cáo biệt!
    Đầu tiên là internet chập mạch, sau đấy là quãng thời gian mệt mọi và bận bịu và...bực dọc và cả mối quan hệ cũng hơi hơi bế tắc cho nên tớ vắt khăn lên vai, quyết định tu tỉnh. Đến giờ, khi tớ lò dò quay lại, thì tớ vẫn hơi mệt mỏi, hơi bận bịu, chẳng tu tỉnh được tí nào, nhưng mối quan hệ đã bình thường hoá (và còn có phần thắm thít hơn xưa )
    Mọi người ui, cho tớ xin lỗi nhìu nhìu, tớ nhớ mọi người cực kì! Nè, thân tớ đây, xin tha hồ mà...mổ xẻ!
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nhà mình sắp qua tầng 3 rùi, có keomut vô vui quá
    Mệt mỏi bận bịu nhưng tình cảm khắng khít là tốt rùi keomut à.
    Nhà mình dạo này có 2 đám cưới của chcy và smile rồi đó. K bít tiếp theo là bạn nào đây
    @smile: tuần sau anh về rùi mà sao vẫn còn ăn chay thế . Còn phi vụ địa đạo Củ Chi với bố chồng thì có được thực hiện k hả nàng
    @chcy: thuê khách sạn trên đừơng Trần Phú rồi đi tàu ra Vinpearl (free) chơi cũng được chcy à, nói đến đây tự nhiên thèm chăn êm nệm ấm ở Vinpearl wá.
    @bébé và Pu: tội nghiệp chưa, thèm cơm tấm mà phải mua hành về phi ăn . Mà sweet thấy cơm tấm ngon 1 phần lớn cũng là do hành phi xơm xơm và nước mắm pha ngon (thèm quá). Còn chả cá thì nhà bébé với nhà sweet giống nhau đó.. Sweet k thích chả cá k vì sẽ dai lắm nên mẹ hay mua chả cá quết chung với thịt xay. Ăn chấm nước mắm, rau sống thì k chê vô đâu được. Với lại nấu canh nữa, các thác lác nấu canh với thơm và cà chua, cắt vô miếng ớt và cần tây, ... ngon phải biết
    @uyen: Uyen ơi, bạn ở HN khoảng mấy ngày vậy. Dạo này chắc HN đỡ rét rồi phải k?
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    cạp cạp, Sweet làm thèm chảy nước miếng hết trơn, ha ha. Uh hồi đó mẹ Bebé hay chiên cá với thịt băm kiểu đó xong cái trộn gỏi xà lách son với dầu giấm, tỏi phi và cà chua, cái măm măm măm
    Còn cá thát lát thì mang ra nấu canh với rau tần ô, trời ơiiiiiiiiiiiii
    Bữa giờ ăn bò viên mà dở ẹc hà bà con. Mua 3euros thì phải đâu được chục viên, toàn bột ko nhão nhoẹt dở òm, ăn hai ngày nay chưa hết
    Tối nay về kho thịt gà với gừng ăn cơm nào
    Keomut: Gì cũng được miễn tình cảm nồng ấm là có năng lượng làm mọi chuyện hà. bebé cũng vậy đó.
    Nguyên ngày nay mệt bở hơi tai mà nhờ ko cãi cọ gì nhau nên cảm thấy yêu đời dễ sợ. Mọi việc cứ chạy ào ào
    Không hiểu như vậy có phải mình bị tình cảm chi phối nhiều dữ có tốt ko nữa. Chỉ thấy khi mà vui vẻ thì nhiều năng lượng, thấy yêu đời lắm, khi mà cãi cọ thì như chết rồi, lê la lê lết...
    Pu ơi, để tối bebé up bài tiếng pháp ấy lên cho Pu nghe nhe, tại giờ đang ở trong trường ko up được, về nhà rùi up sau. Mà sao ko nghe được lạ vậy, chắc mạng của Pu bị gì đó, bạn của bebé vẫn nghe đc bình thường mà
    Ai sắp ngủ thì chúc ngủ ngon, ai chưa ngủ thì vô tám tiếp đi. Xong bữa nay thấy nhẹ người đi nhiều ghê cơ
  4. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ díp mắt mà nghe các nàng tả các món ăn cũng phát thèm, dang cố hình dung món cơm tấm với món canh thác lác mãi mà chưa ra, món của miền Nam, tớ chưa được ăn
    Smile đi chơi tít mít nhỉ, thèm được như nàng quá. Tớ cũng bắt đầu đi gửi thiếp mời, cũng đang lo lắng chuyện cỗ bàn đây. Hôm nào cũng tranh thủ chạy đi mấy nhà, hôm nào cũng 10 h đêm mới được ăn cơm tối. Đợt trước lại hứng chí lên đăng ký đi học, thế là mấy hôm nay đi học liên tục, còn 2 ngày nữa mới xong, đi học với sếp nên không chuồn được, mệt mỏi qúa, chẳng có thời gian chăm sóc da dẻ nữa, hic. Anh ốm rồi, bảo là anh chỉ cưới 1 lần thôi và không dám ly dị đâu, cưới mệt quá
    Bé bé ăn được rồi à, khổ thân. Tranh thủ ăn uống tẩm bổ bù lại. Mà nhìn bé bé đi du lịch hết nước nọ sang nứớc kia thèm quá. Anh chcy cũng bảo ở Ý hay bị mất cắp lắm
    kẹo mút ơi thắm thít hơn là tốt rồi
    Spam xây tầng 3 nèo. Chúc cả nhà ngủ ngon
  5. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Trùi đón chào bạn kẹo mút nồng nhiệt nào, cả nhà đều lo bít bít bạn thế nào rùi mà lâu wá ko thấy mẹt nũi Nhưg thui h tình cảm khắg khìt hơn là tốt gòi, côg việc bận rộn để thấy ngày ko dài wá kẹo mút ah
    Chcy ngoài Bắc ko bít cá thác lác là fải gòi, để hum nào nhà Pu nấu Pu up hình lên cho xem ha
    Cá đó ăn fải dai mới ngon chứ sao Sweet ko thix ăn dai ah. Thu mỗi nhà mỗi khác, hum nào Pu cũg thử trộn với thịt xay rùi chiên lên ăn xem sao. Mẹ Pu lần nào mua cũg fải đừg canh ngta nạo cá ra tại chỗ chứ hôg mua sắn, mẹ bảo mua nạo sẵn rùi ngta fa cá khác lẫn vào về nàh làm ăn ko dai và ngon nữa Bên Bebe có nhưg đừg mua, mua hàg đôg lạnh ăn đâu có ngon mà nửa kg ăn 1 mình bao h mới hết
    Mấy hum nay ở nhà rảnh rỗi wá Pu làm bánh tùm lum Làm bánh Flan, bánh gato, bánh táo. Bánh nào cũg ngon chỉ trừ bánh gato làm đc cái đầu tiên ngon lành cón mấy lần sau bánh ko đc nội xốp tức chít đi đc COn pé e đag kiu hum nào làm thử Pizza ăn nhưg chưa mua nguyên liệu, để mua rùi làm up lên cho cả nhà xem có đẹp nhu của tieuconuog ko
    Ko bít mạg nhà Pu làm sao nữa vào nghe bài hát đó hôg đc, lúc trưa vào 1 lần hôg đc tối thử lại cũg hôg đc lun ghét ghê Bebe về nàh rảnh up lên cho cả nhà nghe heg, up cả lời dịch nữa
    Mọi ng lo đám cưới sao thấy bận rộn mệt mỏi thươg wá đi, ko bít đến bao h mình mới bị thế nhỉ
  6. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Nghe Bebe bàn tính chuệyn hè đi đâu chơi mà thèm wá Di du học cũg có cái lợi nhỉ, hè đến đi các nc lân cận chơi tít mít, ở VN mún đi cũg khó khăn mà chưa kể đến tiền bạc fải đầy túi mới dám đi. Pu thix sag Ý chơi, sag Pháp, thix cả Madrid nữa. Thix đi nhìu nơi wá nhưg chắc chỉ đi đc trog mơ thui Ng iu bảo thág 9 chắc sẽ đi cùg mấy ng bạn wa Ai Cập chơi, miệg bảo là anh đi với bạn đi còn có 1 năm nữa đi chơi cho vui nhưg trog bụg thì mún sau nì đi với e cơ
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    hihi, nhỏ bạn học cấp 3 của bebé mới cưới xong, vậy là bạn cùng cấp 3 có cả thảy 4 em đã qua phà rồi . Ai cũng kiu năm sau mày nối gót đi Uyên. nhưng mà ko thích nữa. Giờ thấy đang yêu nhau dữ lắm, nên thích được yêu được chiều hoài, anh yêu cũng vậy. Sợ cưới rồi leo nheo con cái mệt lắm, he he.
    Mà buồn cười lắm, bữa ba bebé kêu 27 con cưới đi nghe, cái bebé nói thôi 28,29 con mới cưới, con ko khoái cưới sớm đâu, 30 có em bé nha, chời, nói chiện xa xôi mà tưởng như gần lắm, giờ mới 24 mà, lo xa ko
    Hồi trước thấy bà con cưới thì mê quá, mà giờ hết mê rồi là tại vậy đó. Thích như thế này. Còn bao giờ cưới sẽ tính sao, tình cảm chủ yếu là do mình và trong lòng hai người đó mà. Tư tưởng tây hoá quá chăng?!?
    Hứa với anh yêu rồi, 30 mới có em bé, đặng cưng anh yêu hoài, anh yêu là con một nên sợ bị chia sẻ tình cảm dữ lắm, nên mình cứ cưng suốt, càng ngày càng giống con mình !!!
    Pu: Thì bởi tới nửa kí lô mà nếu rã đông thì rã cả đám ra, ăn đời nào mới hết, he he, nên chịu chết, mà vài bữa thèm quá dám mang về làm lên chiên sơ để tủ đá ăn dần quá, uh nhểy, tự thấy ý tưởng hay, để làm thử coi
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Ừa công nhận về vn thì đi lại khó khăn thật, ở bên này dù sao ba mẹ cũng ko có cản được, hic
    Thành ra tính hè này ko về, mà giờ lại kẹt rồi đây, mới gặp thầy thầy bảo ko cho về VN thực tập, nghĩa là nhiều khả năng hè này vè VN lắm, hi vọng nào... Tại trong năm ko về được mà nếu năm sau ko về thì 3 năm ko về rồi, hic. Ba định cho mẹ sang thăm mà muốn về ăn đồ vn quá rồi, chịu hết xiết
    Bebé chưa đi Ai cập nữa, anh yêu đòi đi hoài mà bebé ko thích, qua mấy cái xứ đó ko phải là nơi bebé mún đi mặc dù đàn ông thì họ thích cái gì đó huyền bí để khám phá. Thành thật mà nói là bebé sợ bị mấy pharaon ám sát cạp cạp. Nên anh yêu rủ đi hoài. Lần trưóc xem cái tour giảm giá cũng đòi đi nữa, mà bebé chỉ thích luẩn quẩn châu âu thôi cho nó yên lành, chẹp.
    Pu ơi, cuộc đời còn dài lắm mà, sau này sẽ có dịp đi thôi. Bebé thật ra cũng ko khoái đi du lịch gì cho lắm, mà tại anh yêu mê đi quá, cứ lôi mình đi theo hầu hạ phục dịch (hay ngược lại ko biết) nên phải lót tót theo giữ chân thôi. Đi du lịch cũng đòi hỏi phải có nhiều sức khoẻ nữa đó, mệt lắm. Lần nào đi mệt quá cũng giận dỗi hết
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Spam nốt quả này đặng sang trang: Bữa nay shock lắm nhé.
    Trưa bebé ngồi ăn cơm ở nhà ăn sinh viên, cái theo như thói quen, lia mắt ngắm...trai đẹp
    Cái chộp được 1 bàn 5 thằng zai đẹp ngất ngây, cái vừa en vừa ngắm ngắm ngắm, nghía nghía... mọi chiện diễn ra hết sức bình thuờng. Mà thằng zai đẹp này thì bebé biết mẹt, nhìn nó manly lắm, hay đi bus cùng
    Cái cuối buổi tụi nó ăn xong chuẩn bị về. Cái đột nhiên 2 đứa manly nhất nó quay sang nhau; nói chiện cười đùa lả lơi, cái 1 thằng tựa vô thằng kia, nói chiện dí dí cái mồm vô mồm thằng kia, ban đầu bebé tưởng đùa bình thường.
    Cái bít seo hem, cuối cùng tụi nó hun môi nhau
    Đú đởn từa lưa, thì ra hai thằng đẹp nhứt nó là gay má ơi. Làm cả buổi uổng công mình ngồi ngắm. Khi thấy tụi nó hun, tí nữa sặc cơm luôn, thiệt á
    Giờ cảnh giác cao độ dồi, loại trai đẹp từ từ ra khỏi tầm ngắm cho khỏi bị thất vọng nữa grừ grừ
    Thế đấy, thôi an toàn nhất là từ giờ chỉ ngắm hình người yêu thôi cho nó lành mạnh, cạp cạp.
    Đó, chiện sốc hôm nay là dzậy đó Pu
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Pu ơi đây là bài ấy nhé. Cho mọi người nghe tiếng Pháp chơi nè. Vì bạn bè ít người bít tF nên bébé ít hát nhạc pháp lắm, với lại kiếm ko ra nhạc karaoke tiếng pháp nữa nên lại càng hiếm hoi mới hát. Bài này là sau bao năm ko hát hò tiếng pháp ấy, ngứa nghề quá nên thế.
    Bébé cũng cực thích melody của bài này luôn á, mọi người có ai thấy nó da diết lắm hông? Đại ý là nói về nỗi nhớ, sự cách xa trong tâm hồn.
    Lời dịch do bébé dịch
    Depuis que je suis loin de toi
    Je suis comme loin de moi
    Et je pense à toi tout bas
    Tu es à six heures de moi
    Je suis à des années de toi
    C''est ça être là-bas.
    Từ khi em xa anh, dường như em cũng xa chính em.
    Và em nhớ anh, nghĩ về anh thật nhiều.
    Ở cách nhau 6 giờ, và cách xa nhau về tuổi tác. Và như thế đó, ở nơi đó...

    La différence
    C''est ce silence
    Parfois au fond de moi.
    Tu vis toujours au bord de l''eau
    Quelquefois dans les journaux
    Je te vois sur des photos.
    Et moi loin de toi
    Je vis dans une boite à musique
    Electrique et fantastique
    Je vis en "chimérique".
    Điều khác biệt nhiều khi chính là sự im lặng này, đôi khi ẩn chứa trong sâu thẳm của chính em.
    Anh quá khác biệt em, dường như anh có tất cả mọi thứ. Và em chỉ ở đó, lặng lẽ ngắm nhìn anh.
    Và rồi cảm thấy xa vời quá. Hai thế giới quá khác nhau.
    Em sống trong "ảo tưởng", phải chăng là vậy?

    La différence,
    C''est ce silence
    Parfois au fond de moi.
    Tu n''es pas toujours le plus beau.
    Et je te reste infidèle
    Mais qui peut dire l''avenir
    De nos souvenirs
    Oui, j''ai le mal de toi parfois
    Même si je ne le dis pas
    L''amour c''est fait de ça.
    Điều khác biệt nhiều khi chính là sự im lặng này, đôi khi ẩn chứa trong sâu thẳm của chính em.
    Có thể anh không hoàn thiện, và người ta có thể cho rằng em không hoàn toàn thuộc về anh.
    Nhưng, ai mà biết trước được mai kia thế nào,
    tương lai nào cho những kỉ niệm này của chúng ta?
    Đúng vậy, thỉnh thoảng anh khiến em đau lòng, cho dẫu em chẳng nói ra,
    Nhưng mà tình yêu, biết làm thế nào, được sinh ra từ những vướng mắc này.

    Il était une fois
    Toi et moi
    N''oublie jamais ça
    Toi et moi !
    Ngày xưa đó, anh còn nhớ không...anh và em...
    Đừng bao giờ quên anh nhé, có môt ngày anh và em...

    Depuis que je suis loin de toi
    Je suis comme loin de moi
    Et je pense à toi là-bas.
    Oui j''ai le mal de toi parfois
    Même si je ne le dis pas
    Je pense à toi tout bas...
    Và em vẫn nghĩ về anh, vẫn nhớ về anh. Cho dẫu có những khi lòng đau nhói vì anh...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này