1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a haft" ở xa (part 2)........

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smile84, 19/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giovagoiom

    giovagoiom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    chi bebe ui...ađ nick e voi de e xin bo emo..dep qua chi a...:D...
    ma hum naye ngoi tu suong thubai Hoang Mang,baiday hat kẩ hay fet :D hehe..
    @ca nhà : mồng 8-3 vui vể nhá cả nhà mình..:x..chuíc chị e fụ nữ nhà mình sẽ sớm găp lại và hạnh fúc với các aiu...
    Hum qua aiu em co gửi hoa nhờ thằng bạn e đén lớp học...:x...thấy vui vô cùng...^^...lâu lắm rùi e mới đc tặng hoa cả nhà ạ..hihih...tự dưng thấy ty như trở về lâu lắm rùi..:x..dạo này e và aiucũg iu nhau ghê gúm..:x..hehe
  2. giovagoiom

    giovagoiom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    cái ảnh này đẹpthế nhỉ...ma`u ra^t'' haynhé..:D..:x..kết..mà trio cũg ở Pháp ạ..:D..trio ở thành fố nào thế..có ở lyon ko
    Được giovagoiom sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 08/03/2008
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chị ấy ở Strasbourg xa chỗ người yêu em lắm, hihi.
    He, ra là Keo_mut sinh 87, okie.
    Em Gió cứ tải cái bộ ấy về qua link chị đưa là được mà. nhớ chọn yes to all khi set up ná
    Ở Pháp mùa xuân có cả hoa mai hoa đào ná. Mà hoa mai vàng là vì nhìn giống thôi, nó là 1 dạng hoa nhỏ nhỏ màu vàng hoe rất đẹp. y như hoa mai ấy. Còn hoa đào cũng đẹp vô đối luôn, vườn nhà bébé đang nở quá trời đẹp, tiếc ko có máy ảnh.
  4. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Bùn wá cả nhà ah, mọi ng hum nay 8-3 hình như ai cũg vui cả. Có bé gió chắc vui nhất nhỉ Còn Chcy thì hạnh fúc khỏi nói roài, đc ở bên cạnh anh iu rùi 1 tuần nữa là đc làm cô dâu
    Hum nay SG mưa từ 12h trưa tầm tã đến 8h tối, ah ko tầm tã đâu do bùn nên nói wá chút ấy mà ANh iu chẳg thấy đâu, đt cũg chẳg nhận đc, tn cũg ko nốt, nói chug chẳg có điều bất ngờ nào cả Hình như năm nào cũg thế, có lẽ cũg wen rồi nên ít bun hơn Nằm nhà mãi cũg chán thế là 9h tối đi cùg con pé bạn uốg sinh tố, chạy xe ngoài đg lạnh buốt tay chân, nhìn bên cạnh ai cũg có ng chắn gió cầm cành hồg cười tíu tít. Fóg xe cho nhanh để ko fải suy nghĩ gì nhìu Đến nơi ngồi tám mãi mà ko hết ngày, 11h30 lọ mọ về nhà thì thấy anh để offline bảo ko nt đc vì mạg đt thoại bị sao Chán! Nhìn wanh chỉ thấy mỗi mình và anh hay bị trục trặc gửi tn đi ko đc ko bùn nghĩ nữa. Thôi ol cũg là tốt rồi, cũg vui trog bụg Nhưg nói đc zăm câu lại bảo đêm nay e thức đc thế thì chờ anh nhé, anh đi ăn sau đó xuốg dự 8-3 cùg mọi ng ở KTX Đau lòg, Mình fải chờ đợi anh cả ngày trog khi bi h anh đi ăn mừg 8-3 cùg nhữg ng fụ nữa khác........ Họ wan trọg hơn mình.......... Cả câu chúc dành cho mình dườg như chưa có............
    Sorry cả nhà nhé, 1 chút cảm xúc trog lòg ko bít nói ra thế nào đành mượn tạm chút đất của nhà mình bộc lộ
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Pu ơi ko phải mình Pu vậy đâu. bébé cũng vậy. hôm qua khóc nguyên buổi tối vì tủi thân đó.
    Tối qua người yêu hẹn đám bạn gái Vn từ bên đức sang chơi đến nhà người yêu ăn tối với mấy anh bạn vn ở TBN nữa. Vui vẻ lắm, mình đợi mãi 11 rưỡi mới onl bảo nhớ em, yêu mình em thôi. (Nhưng đi vui với người khác). Chúc 8/3 mình. Buồn...
    Thấy người ta đc hoa được quà, mình thì mỗi lời chúc suôn, mà có lẽ lời chúc cũng do bọn họ nhắc đến thì anh ấy mới nhớ mà chúc mình.
    Cả ngày hôm nay thì đưa đám bạn gái đi chơi, ngày mai cũng thế. Miìh ngồi nhà cảm thấy buồn lắm. không phải ko biết thông cảm, ko muốn anh đi chơi. Nhưng anh đi với đám bạn gái, vui vẻ với họ, trong khi ko biết thế nào là chu đáo với mình. Cũng ko phải mình cần quà cáp gì, nhưng 1 chút gì đó thật sự quan tâm, chỉ cần 1 món quà nhỏ thôi để có thể khoe với bạn bè là mình rằng 8/3 mình cũng đc ngy gửi quà đó. Nhưng mà tiếc là không có.
    Dường như anh ko chịu hiểu, rằng phụ nữ dù cố gắng mạnh mẽ, cố gắng thông cảm đến đâu, thì cũng có những lúc so sánh trong ngoài, cũng có những lúc thấy tủi thân, thấy mềm lòng...
    Hôm qua đã nói chuyện, giải thích nhiều lắm nhưng chắc đấy là bản chất của anh ấy rồi.
    Lúc nào cũng chỉ một câu ngày nào anh cũng yêu em...
    Thế nhưng thực sự mình cần cái gì đấy để chứng minh, không chỉ là những lời nói suôn.
    Không biết mình có sai lầm ko nữa.
  6. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    2 đứa mình cug tâm trạg wá Lúc nào cũg bạn bè, lúc nào cũg tiêc tùg. Bao h cũg bảo là lâu lâu chơi cùg mọi ng tí, ko fải mình ko thôg cảm, có fải mình mún giữ anh khư khư đâu, mình vẫn lun mún anh đc cùg bạn bè thoải mái nhưg dù sao anh cũg nên nghĩ đến tâm trạg mình 1 chút chứ
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Pu thức chờ anh đến khuya vậy sao?
    Sweet rất thông cảm với Pu và bébé. Những ngày này tâm trạng của tụi mình rất là nhạy cảm, k được ở gần anh đã là 1 nỗi buồn lớn, k được anh quan tâm như mình muốn lại còn buồn hơn.
    Bản thân sweet nè, từ khi quen anh đến giờ hình như chưa nhận được 1 cành hoa nào hết đó. (chỉ có ex và nhóc bạn thân tặng thui hichic). Những món quà nhỏ nhỏ của 20/10, 14/2, 8/3 sweet đều k có. Ngay cả 14/2 anh ở SG mà sweet chỉ đi chơi với anh được 1 chút, 2 đứa đi vòng vòng nói chuyện lung tung rồi về chứ cũng k nhận được lời chúc hay lời yêu thương nào hết đó. Anh bảo trc giờ anh chưa tặng hoa cho ai hết, mà hoa mau tàn lắm, anh sẽ dẫn sweet đi mua 1 cái cây nhỏ nhỏ cho sweet trồng trong phòng, nó sẽ sống hoài lun. Sweet thấy vậy cũng hay, nhưng rồi chờ mãi đến ngày anh đi, anh vẫn k có tgian dẫn sweet đi mua cái cây đó. Mà hình như anh cũng quên luôn rồi :(
    Thật ra anh cũng có tặng quà cho sweet nhưng toàn những cái thực tế để sweet sử dụng, nhưng sweet lại thích nhận được những món quà bé bé xinh xinh nhìu hơn, mà do tự tay anh làm thì còn quý hơn nữa. Nhưng có vẻ chắc k bao giờ được đâu.
    Hôm trước nhắc anh 1 ngày đặc biệt của 2 đứa nhưng anh có vẻ k hào hứng lắm huhu, làm mình hụt hẫng dễ sợ. Hwa cho anh mấy đường link tải nhạc, và viết email động viên anh học mà sáng nay thức dậy chẳng thấy anh trả lời gì cả. Buồn tập n nữa....
    Riết rồi tình cảm hình như chai sạn mất rồi . Hwa sweet phải làm buỗi sáng, trưa đến chiều thì lang thang café học bài, tối thì đi thi. Về đến nhà là 8h mà còn bị mưa gió bão bùng. Về nhà gọi dt chúc mừng má anh thì được bác chúc lại là chúc con học giỏi, dễ thương, ngoan, ... nghe sướng quá chừng. Vậy là xong rồi 1 ngày 8/3 .
    Nhớ lại cách đây vài năm, 8/3 14/2 Sinh nhật, ngày kỷ niệm nào cũng có hoa có quà, có thiệp nữa, có cả những cái flash ex làm nữa. Còn bi giờ thì ....
    Hichic, lâu lâu có dịp tâm sự cùng mọi người xả xì trét. Hóa ra chị em mình đều cùng cảnh ngộ hết thôi. Đúng là người cùng 1 nhà
  8. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Các nàng cũng khổ tâm wá nhỉ!
    Tớ cũng có "a haft" ở xa nè. Mà trước giờ toàn là thế (ngu thế k bít )
    Hôm wa cả ngày chả nhận đc lời chúc nào. Trưa gọi điện thì bảo đang đi ăn 8/3 với cty, cũng chả thèm chúc 1 câu. Mình nghĩ đang đi với đông ng k nên mè nheo trách móc, hoặc có thể đông ng nên k tiện chúc chiếc.
    Đến tối gặp nhau online cũng chả thấy đả động gì, cũng k hỏi 8/3 có gì vui k? Qua 12h đêm mình nhắn tin bảo hết ngày 8/3 rồi mà chưa nhận đc lời chúc hay quà cáp gì cả, reply lại 1 câu chưng hửng: "Anh k hiểu" Bó tay toàn tập luôn!
    Cũng buồn nhưng biết làm gì bây giờ? Chỉ biết trách là mình k tốt số
  9. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    @chcy: đúng là mình đi công tác, nhưng anh ấy của tớ ở Hn mà, chả hiểu nổi nữa. Tớ không biết tình cảm mà anh ấy dành cho tớ là tình cảm gì, hoang man quá
    @Thuý Hằng: y chang như tớ, anh tớ cũng thế
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Thú thật với cả nhà là mình hỏi 2 người bạn thân của mình, 1 nam, 1 nữ, thì cả 2 đều y hệt như chúng ta.
    Đứa bạn gái mình hỏi thì nó bảo sáng nay (tức sáng 8/3) em hỏi anh ấy anh đã gửi ecard cho mẹ anh chưa, anh ấy hỏi lại em "Tại sao phải gửi???", em trả lời rằng hôm nay 8.3 mà anh. Thế là anh ấy bảo ok, vậy anh gửi cả cho em gái, cho mẹ với cho em luôn . => Vậy là ko nhớ, 1 người ha.
    Đứa bạn thứ 2 là thằng bạn thân mình. Cũng có người yêu ở xa, nó mới về VN, người yêu vẫn còn ở Pháp. hôm qua mình bực quá mình than với nó "Mày xem, ngy tao chỉ chúc tao suôn, tao giận nên đã la lối om sòm..." nó bảo "Thì chúc là quá tốt rồi còn gì. Mày coi đó, tao với vợ tao ở cùng 3 năm nay, mà năm nay là tao tiến bộ còn chúc rồi đó, mọi năm thì never" . Nó còn trích dẫn đoạn chat giữa nó với vợ, vợ nó bảo người yêu mình có nhớ mà chúc mình là tốt rồi, còn đòi hỏi gì nữa...
    Thế đó. Ban đầu bébé tưởng chỉ có mình mình trong hoàn cảnh oái ăm như thế. Cũng như Sweet, anh chưa tặng hoa cho bébé bao giờ từ hồi mới yêu tới nay đó. Cũng bảo là hoa mau héo úa vả lại bên này hoa đắt lắm, mua cái gì thiết thực hơn đi...
    Nên có những lúc thấy tủi thân kinh khủng. Mà giờ thì nghe mọi người chia sẻ, hình như đa số đàn ông đều như thế thật đó. Sau khi đã khẳng định chắc chắn ngừoi phụ nữ này là của mình rồi, thì dường như họ ko có sợ bị mất mình nữa. Không cần ve vuốt yêu chiều như hồi mới yêu nữa thì phải.
    Hôm kia nói chuyện anh mới bảo bébé Đúng là anh tin tưởng em tuyêt đối, ko bao giờ sợ mất em cả (!!!). Như vậy mình có thiệt thòi quá ko, khi họ ko sợ mất mình, thì cũng ko cố gắng để giữ mình lại. Không biết có chịu đựng tiếp đc ko, hay đến ngày nào đó, cảm thấy uất quá mà buông tay ...
    Đêm qua bébé đợi anh đến 11h (thì là do anh dẫn đám bạn gái từ Đức sang đi chơi với cả hội VN ở 1 tp khác đó), bébé ko đợi nữa, sign out rồi vào phòng xem phim rồi ngủ. Sáng nay thấy anh offline kêu khóc om sòm, mà thôi đi. Cứ như vậy đi. Đêm hôm trước bébé cũng nói rồi, thôi từ giờ em không ôm chặt anh nữa. Để nếu thấy cần mình thật sự, thì hãy biết cách mà ôm lấy mình vậy.
    Từ giờ cũng ko để anh lấn chiếm quá nhiều trong đầu nữa. cho nhau 1 ít không gian, để cùng suy ngẫm lại vậy. Nếu thật sự cần mình, sợ mất mình thì phải biết cách mà giữ lấy. Còn ko thì thôi vậy. Chán rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này