1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a haft" ở xa (part 2)........

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smile84, 19/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    1
    Trifo 4 ngày rùi hôg chat ah, Pu cũg đã từg bị thế Bùn, ấm ức rùi chuyển wa chán nản im lặg lun Hiểu tâm trạg của Trifo bi h lắm lắm, thui cố gắg xem thế nào rùi bỏ wa cho anh iu đi ha
    Sắp có nhà mớ roài, lần nì hôg bít ai sẽ xây nhà mới nhỉ
  2. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Hehe Pucca xây cho roài!
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    hélo cả nhà, đi ngủ chút, có gì tối đi thi về sẽ hẹn hò ọp ọp. Nàng nào có tâm sự tâm tình gì thì cứ chuẩn bị tinh thần hết đi keke
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Đi nha sĩ đây, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Pu xây nhà mới điiiiiii, tí bébé về sẽ vào góp gạch nhá, hihi
  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @bébé: đi nha sĩ tiếp tục hả, chúc bébé may mắn
    Cả nhà mình có thích nghe nhạc xưa k? Lâu lâu sweet nghe lại mấy bài hồi xưa thấy hay quá
    Dạ khúc cho tình nhân
    (Lê Uyên Phương)
    * Ngày em thắp sao trời
    Chờ trăng gió lên khơi
    Mà mưa bão tơi bời
    Một ngày mưa bão không rơi
    Trên đôi vai thanh xuân
    Ướp hôn nồng bên gối đắm say
    Ánh sao trời theo gió rụng rơi đầy
    Cùng rót bao nhiêu ngày hoang
    Cùng đếm bao nhiêu mộng tàn
    Ru người yêu dấu trong vùng trời đêm
    Vừa hoa nở tươi môi
    Tình nhân đã xa xôi
    Đời ngăn cách nhau hoài
    Một lần thôi đã không thôi
    Yêu nhau trong lo âu
    Biết bao lần tha thiết nhớ mong
    Lá hoa rừng màu xóa đường quay về
    Làm ánh sao đêm lẻ loi
    Màu tối gương bên đèn soi
    Ân tình sâu vẫn trong đời thủy chung
    ĐK:
    Đời mãi mãi mãi cách xa
    Dòng nước mắt nóng tiễn đữa
    Xin cho lần cuối
    Tình ấy đắm đuối thiết tha
    Vì qua bao nhiêu điêu linh
    Xót xa đắng cay trong đời
    ** Màn đêm mở huyệt sâu
    Mộng đầu xin dài lâu
    Một vì sao lạ rơi, nghe hồn tê tái
    trên dòng hương khói bay
    Ái ân ơi đừng phụ lòng ta
    Nhớ thương sâu xin gởi người xa
    Khóc nhau trong cuộc đời
    Giấc mơ xưa khăn phủ vành sô
    Có yêu nhau ngọt ngào tìm nhau
    Chết bên nhau thật là hồn nhiên!

  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bít nhà anh có chuyện gì, cứ tưởng hnay sẽ ngủ ngon sau 1 tuần vất vả ai ngờ nóng ruột quá chẳng ngủ được
  7. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ chặa xÂy nhà mỏằ>i à?
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Nàng smile bấm vô than phiền rùi nhờ mod lock cái topic này lại luôn đi.
  9. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    post thử xem có hết post đc chưa, chưa hết sao wa nhà mới òi
  10. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Khoá topic với lý do: ĐỦ 100 trang
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này