1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe mọi người bàn chuyện ăn uống thèm quá
    Mình chưa tham gia vào đây nhìu nên cũng không bít ai với ai cả. Nhưng mà đều là yêu xa thì chắc ít nhiều cũng có đồng cảm nhỉ. Không biết mọi người có hay tâm sự với nhau không? Còn tớ thì nhiều khi cứ thấy buồn buồn vì cảm giác anh zai vô tâm quá à? Không biết đấy chỉ là trường hợp của mình hay các đôi yêu xa một thời gian lâu lâu thì bị rơi vào tình cảnh thế nhỉ
  2. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    noinhom ah nếu bùn hay vui ấy cứ tâm sự, mọi ng ở đây đều giốg nhau nên zễ chia sẻ cùg nhau Còn câu hỏi ấy đag thắc mắc thì tớ cũg đag mag trog lòg, tớ bùn nhìu vì chuyện ấy vì tớ là 1 đứa sốg nội tâm nên rất cần sự wan tâm từ ng khác nhưg anh của tớ thì rất vô tâm
    Ah noinhom ớ đâu thế??? Nếu ở SG thì thứ 5 nàt ọp ẹp cùg bọn tớ nhé
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, tình hình chung sweet thấy vô tâm là bản tính cố hữu của con trai. Nếu muh k vô tâm chắc hok phải là con trai nữa . Đi đến đâu cũng nghe chị em than phiền về các vấn đề này.
    Bạn Pu: sweet có ebook P.S I love u. nhưng là bản tiếng Anh vì tiếng Việt thì chưa có e-book mà cũng chẳng có tiền mua nữa, hình như là 100 mấy k lận hichic.
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    tớ đề nghị vấn đề này phải được xem xét kĩ..nhiều k phải là tất cả..con trai có cách quan tâm của con trai chứ
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 19/03/2008
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hê lô cả nhà. Mấy bữa rày bận rộn+ nhiều chiện phải lo nên ko chat chit với cả nhà được, nhưng ngày nào cũng vào đọc cả đấy .
    Vụ VÔ TÂM ấy, thì bữa bébé cãi nhau với người yêu, anh ấy bảo em nói thế thì anh nhận anh sai, nhưng thật sự mà nói anh thấy anh quan tâm em nhiều kinh khủng, chu đáo kinh khủng rồi, đối với anh thì anh thấy như thế. Yêu cũng nhiều kinh khủng, lúc nào cũng nhớ đến, kể cả đi toilet cũng nhớ ...
    Nghe nói xong mình cũng hết hứng để bắt bẻ luôn nữa. Mà Sweet nói đúng rồi đó, phụ nữ thì hay chi li, mà đàn ông thì họ có cách nghĩ riêng của họ, đôi khi mình thấy tệ quá, mà họ lại nghĩ thế là ok rồi. Chịu thua.
    Dạo này ngy bébé tiến bộ rồi, đi đâu cũng hay mua mấy món quà xinh xinh ý nghĩa cho bébé kỉ niệm. Dễ thương đột xuất nên ko nỡ mắng nữa. Cứ kệ cho tự tiến bộ.
    Haizzz, yêu xa thì ai cũng thế mà. vui vẻ đấy rồi buồn bã đấy, nhanh như chong chóng. Mà vì năm nay nhiều việc quá, nên cố gắng ít giận dỗi lại cho tâm hồn thanh thản, thì công việc mới chạy được. Thành ra cố gắng như thế nên thấy tình cảm tốt lên.
    Cả tuần nay nước pháp nở hoa, đẹp lắm, chuẩn bị vào xuân rồi còn gì. Nôn nao đến hè. đúng 2 tháng nữa sẽ gặp nhau rồi
  6. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói "đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu" mà noinhomd (nỗi nhớ mùa đông?)...Mà cái sự vô tâm của con trai nhiều khi khó hiểu lắm, có những lúc mình cho rằng họ hờ hững thì lai không phải như vậy, đơn giản là họ có cách của riêng họ mà bày tỏ thôi, chắc phải nhờ anh greatghost giải thích trước nhở!
  7. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    tớ thấy là tất cả đấy bạn gấu ỉn ah. CÁch wan tâm của con trai là thế nào bạn gấu ỉn thử nói ra cho pà con nghe xem nào Tớ thấy có lẽ sự wan tâm của họ là wá vô tâm để ng kia fải nghĩ nhìu về mình thế thôi
    Tối wa hơn 3h ság Pu mới ngủ, nàm lăn lóc mãi cứ nhìn lên trần rồi nhìn ra cửa sổ mãi mà ko thấy trời ság Ság ra thì 6h30 đã mở mắt zậy rồi Đêm wa nằm bùn wá nt than thở với con bạn ai ngờ đâu nhắn nhầm cho anh, anh nhắn lại 1 tn đọc xog thấy thươg wá nhưg mà mình vẫn còn bùn nắm nắm
    @ Sweet: P/S I love U chưa có tiếg việt hả Sweet Tiếg anh chữ có chữ ko làm sao mà đọc đc Nhưg thui vẫn mún zạo wanh nhà sách 1 đợt để tìm vài wuyển truyện gối đầu giườg khi rãnh rỗi lôi ra đọc
    SÁg nay trời mát wá. Đc cafe cóc thì thix nhỉ
  8. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu, nhà tớ có cafe này!
  9. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @Pu: tớ thấy đùng như bébé và con ma bự nói đó, con trai có cách quan tâm riêng của họ, con gái cũng vậy. Khi yêu thì cả 2 đều phải tự điều chỉnh để làm sao mình cảm thấy thoải mái nhất.
    Anh của sweet cũng vậy, nhưng lúc nào cũng nghe bảo anh thấy anh quan tâm đến em nhiều, dành hết tgian rảnh cho em rồi. Uh, thì nghe thế thì bít thế chứ sao giờ.
    Tâm trạng của sweet đang cũng k được vui. Thấy bực bội trong lòng quá. Lần này đi phải kể cho 2 nàng nghe hết những nỗi ấm ức trong lòng mới được. Sáng nay đang chat rất là vui, tự nhiên mình phát hiện ra, anh học Ph.D đến 7 năm, mà giờ chỉ là năm thứ 3 thôi, tức là còn 4,5 năm nữa. Vậy mà lúc đầu bảo với mình là đến 1/2010 sẽ xong. Thật ra đó chỉ là cái mốc Thành phố cho phép anh đi, và nếu như anh cố gắng hết sức (+ gặp nhìu đk thuận lợi, may mắn) thì mới có thể hoàn tất đúng thời hạn đó. Mà cho đến bây giờ thì tình hình k có khả quan mấy để anh về được 1/2010. Rồi lại nói đến chuyện học của sweet, thấy anh áp đặt quá nhiều thứ cho mình, thấy nản quá. Sweet muốn học cái này cái kia, nhưng anh k cho bảo từ từ suy nghĩ, trong khi tính sweet thì nóng vội, muốn có 1 quyết định cuối cùng và mình đi theo quyết định đó. Chẳng muốn dở dở ương ương như bây giờ. Thế là đâm ra k vui vẻ với nhau, mặc dù chẳng cãi nhau câu nào . Giờ đang tức tối, bực dọc, khó chịu quá đi mất
  10. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Pu mua đi, có gì cho sweet mượn, dạo này đang thất thu ngân sách quá . À có cuốn suối nguồn fountainhead nghe nói cũng rất hay, nhưng hơi khó đọc, Pu lượn lờ xem thử thế nào nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này