1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hi, hum trc mới đc xem ảnh bạn sweet, xinh thế k bit
    A nhà tớ tháng 5 này cũng đi du học rùi
    Đi 2 năm... chẳng bít sẽ như nào nữa, đến lúc về lại vác theo 1 e xinh xắn thi vui
  2. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe chuyện mọi người cũng có nhiều điều phiền muộn ghê ha. Tớ cũng vậy cũng hay có cảm giác buồn chán không vui mà nhiều khi nó cứ âm ỉ vậy thôi chứ cũng không có lý do gì đặc biệt. À còn đây là chuyện mình vừa đang trên tvty mấy hôm trước ấy. Nhiều khi tớ cảm giác bế tắc lắm mà chưa biết phải làm gì cả. Nhà mình có ai có nhiều kinh nghiệm không cho tớ lời khuyên với
    Thực sự bây giờ nhiều lúc tớ cảm thấy rất buồn, không biết tình cảm của mình đang như thế nào nữa. Chuyện của tớ như thế này:
    Tớ và anh yêu nhau cũng gần 2 năm rồi, nhưng phần lớn thời gian là yêu xa vì mình đang học ở nước ngoài. Mình quen và yêu anh qua ttvn, và sau khi yêu thì tụi mình mới gặp nhau có 2 lần, mỗi lần gần 1 tháng. Về phía hai gia đình thì đã đều biết và ủng hộ mối quan hệ của tụi mình. Lần về nước trước thì mình đã giới thiệu anh là người yêu với gia đình mình. Và trong 1 năm xa tiếp theo đó hàng tháng giỗ chạp anh đều qua nhà mình cả, mối quan hệ giữa anh và gia đình mình rất tốt. Còn mình thì lần về nước gần đây mới chính thức ra mắt gia đình anh (vì nhà anh ở xa, nhưng anh sống và làm việc ở HN), dù bố mẹ anh cũng đã có nghe kể nhiều về mình. Và mình nghĩ hai bác cũng ủng hộ mối quan hệ của tụi mình, và giờ thì mình vẫn gọi điện đều về cho hai bác. Mình nói về chuyện này trước để các bạn đánh giá phần nào mối quan hệ của 2 đứa bọn mình xác định là rất nghiêm túc. Mình cũng đã 25, còn anh 26 tuổi, và ở tuổi này thì suy nghĩ cả hai cũng không còn bồng bột trẻ con nữa.
    Về ngoại hình thì anh là người cao ráo đẹp trai và độc lập. Và mình cũng đánh giá anh là người nghiêm túc và chân thành nữa. Tất nhiên là nếu không có những cảm giác như vậy thì mình cũng không dám dấn thân vào một tình yêu xa như vậy. Còn mình thì nhỏ bé so với anh và nhan sắc thì chắc thuộc loại thường thường, chỉ là trông hơi baby chút so với tuổi.
    Và vấn đề của mình chính là tình cảm của hai đứa mà nhiều khi mình cảm thấy rất thắc mắc. Chúng mình vì công việc và học hành đều khá bận nên thống nhất là chỉ chat 2 tối trong 1 tuần, vào giữa và cuối tuần. Hồiđầu thì còn hay nhắn tin, offline mess này nọ nhưng dần dần thì cả hai cứ như quên bẵng đi vậy. Có lúc mình nhắn tin trước thì anh lại nhắn tin lại bảo nhớ mình, nhưng mình mà không nhắn thì anh cũng không luôn. Và mình thì vì ghét cứ phải chủ động nên mình cũng ko nhắn nữa. Trước đây cũng có lần mình nói chuyện với anh thẳng thắn về vấn đề này, vì mình cảm thấy thiếu thốn tình cảm, thì cũng chỉ được vài bữa rồi lại đâu vào đấy. Anh bảo vì tính cách anh vốn lạnh lùng như vậy, và từ khi yêu mình thì anh đã thay đổi rất nhiều rồi. Anh nói thực sự anh rất nhớ mình nhưng cũng ko nghĩ đến chuyện là nhớ thì phải tìm đến nhau hay gì cả, thế nên cứ đúng ngày hẹn là anh online, còn không thì cũng không. Nhiều lúc khiến mình cảm giác tình cảm của bọn mình như một cỗ máy đã được vận hành sẵn vậy. Và nhiều lúc mình còn hoang mang không cảm nhận được tình cảm của anh nữa, vì anh cứ như thế. Dù thời gian mình về nước anh luôn đối xử rất ngọt ngào, dành hết tất cả thời gian ở bên mình, đưa mình về quê, gặp bạn bè thân của mình, bạn bè thân của anh. Hay khi xa nhau vẫn đều đặn đến thăm bố mẹ mình, mùng 8/3...lễ lạt, anh đều nhớ đến gia đình mình cả, nhưng tình cảm thì mãi cứ thế này. Nhiều lúc mình thấy tủi thân lắm, và còn không biết tình cảm thực của anh như thế nào, có nhớ mình nhiều không? Nếu nhớ sao anh có thể duy trì Ty như một cỗ máy như vậy...
    ...Mình không biết phải làm thế nào để cải thiện tình trạng này vì mình sợ nếu cứ mãi như vậy thì đến một ngày, một trong hai đứa sẽ xao lòng mất...
    Và có phải những đòi hỏi của mình khi mong muốn bạn trai quan tâm và thể hiện tình cảm nhiều hơn có phải là quá đáng không?

    @ Puca: Hi`, tớ ko ở SG cậu ạ. Nếu có dịp nào tớ vào SG nhất định sẽ off với mọi người nha.
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Pu và Sweet sang box Tác phẩm văn học đọc đi. Đang có 1 bạn type truyện PS I love you tiếng vịêt lên đấy, bébé đọc đến chương 9 rồi, rất hay. Có điều đọc vèo vèo mà người post post chậm rì, khó chịu. Nhưng vì đọc chùa nên chịu thôi. Mua sách chi cho tốn tiền
    Noinhomd: Chuyện của chị bébé cũng hiểu được. Cũng giống bébé vậy, tuy là tình hình b ébé khá hơn, mỗi ngày đều chat cho nhau. Nhưng khoảng 1 năm đầu yêu nhau thì ngoài việc chat chit hàng ngày, anh còn hay nhắn tin chúc đi ngủ này nọ, nhưng 1 năm sau này thì ko nhắn nữa, ĐT cũng ko nạp tiền luôn. Hỏi thì bảo ko dùng mấy, nên tiết kiệm ko nạp. Ban đầu bébé cũng mặc kệ, cứ nhắn tin hoài mặc dù ko nhận đc reply. Nhưng giờ nản rồi, cũng vất đt đấy ko dùng nữa. Anh bảo ngày nào cũng chat với nhau, nên ko nt nữa.
    Đến khi nói chuyện thẳng thắn nhiều khi bébé bực quá đấy, anh mới bảo là bây giờ ko như hồi xưa đc, hồi xưa mới yêu tình cảm nồng cháy. Bây giờ thì lửa ko bừng bừng nữa mà cháy êm dịu, cháy dài lâu. Nghe thì hay lắm nhưng tủi thân vẫn là tủi thân. Đôi khi có hôm nào mình ốm mình nằm dài trên giường ko online đựơc, anh cũng ko nhắn tin để thăm hỏi vì máy có tiền đâu mà nhắn với ko nhắn, còn ko thì cũng chắc mẩm mai mình sẽ onl để mà lại gặp nhau. (!!!). Nhiều khi nghĩ quẩn ko hiểu lúc nào đấy ko may mình ko online nữa, thì liệu anh có biết để mà lo ko nữa.
    Nhiều khi buồn, bảo anh nếu như anh nói, thì giờ chúng mình nhạt rồi, đâu còn nồng ấm như xưa. Anh cứ cãi. Nhưng mà có lẽ là thế. Bây giờ đang còn yêu mà như thế, sau này cưới nhau chắc cũng như mẹ mình hay các bà cô già, than thở mọi việc. Đàn ông căn bản là thế mà. Bíêt làm thế nào. Mình nghiệm ra rằng, đàn ông nào cưới vợ xong mà chăm chăm nịnh bợ vợ, thì 90% ra ngoài léng phéng với ai rồi, muốn vợ ko suy xét hoặc cảm thấy có lỗi nên mới nịnh bợ mà thôi. Còn bình thường thì vì ung dung tự tại, nên chẳng thấy cần để nịnh, để chiều chuộng.
    Càng nghĩ càng chán.
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    vững tin nào^^
  5. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Noinhomd sn 83 fải ko? Thế thì bằg tuổi Pu rồi. Đọc nhữg gì noinhomd viết Pu thấy cứ như chuyện của chính mình vậy Chúg mình cũg yêu nhau gần 3 năm rồi nhưg cũg mới gp nhau đc 2 lần mỗi lần ở bên nhau đc 1 thág. Mọi việc cũg như noinhomd vậy, anh dành hết thời gian cho mình, wan hệ với gđ mình rất tốt, mọi ng ở nhà mình rất thix anh. Nhưg mình ko may mắn như noinhomuad ở chỗ mình ko bít thật sự gđ anh có thix mình ko nữa. Ngoài bố mẹ anh thì các cô bác dườg như ko tán thành chuyện mình và anh Nhưg mình cũg ko nghĩ đến điều ấy nhìu vì h mình chưa có cơ hội chính thức ra mắt cả gđ anh mình chưa xác định đc rằg học wí hay ko wí mình, điềi mình xem trọg là tình cảm và sự wan tâm anh dành cho mình. Đôi khi mình thấy rất hạnh fúc vì nhữg điều anh làm cho mình nhưg đôi khi nhữg vô tâm nhỏ nhặt của anh lại khiến mình bùn. Mình mâu thuẫn rất nhìu nhưg khi tâm sự đc với mọi ng, có nhữg lời độg viên, bình tĩnh lại mình thấy thật sự anh iu mình rất nhìu do đó mình bỏ wa mọi chuệyn va tự hứa sẽ ko dằn vặt mình bằg nhữg vô tâm nhỏ đó nữa. Nhưg ko fải vì thế mà mình lúc nào cũg bỏ wa hết, nhữg lúc chúg mình vui vẻ mình lại nhỏ nhẹ góp ý với anh rằg anh làm như thế như thế mình bùn lắm. Anh cũg hứa cố gắg sửa đổi cố gắg ko vô tâm nhưg h thì chưa thấy tiến triển nhưg mình mog dần dần sẽ có. CHúg ta ở đây ai cũg iu xa, ai cũg thiếu thốn tình cảm nên dù có chuyện gì đi nữa cũg hãy cố gắg rộg lượg bỏ wa, đừg xem trọg mọi việc wá sẽ tốt hơn cho mối wan hệ của cả 2. Mog là noinhomd sẽ sớm bít mình ênn làm gì Khi nào có chuyện noinhomd cứ vào nhà mình trút ra hết, nhận đc lời khuyên từ nhà mình ấy sẽ cảm thấy tâm trạg khá hơn. Chúc ấy sớm vui vẻ trở lại
    Nếu ko sắp xếp đc thời gian chat với nhau hàg ngày thì 2 ng nên cố thu xếp bỏ ra 15'' cuối mỗi ngày viết e mail cho nhau đi Mình và anh iu mỗi ngày đều chat chit nhưg vẫn viết thư cho nhau, h bận rộn rùi ko chat nhìu và thư đa số toàn mình viết nhưg mỗi khi viết thư cảm thấy vui vui vì nghĩ đấn lúc anh mở thư ra đọc và mỉm cười
    Mog sớm nhận đc tin của noinhomd
  6. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Oài hình như nhà mình ai cũg gặp vấn đề về chat chit và nt hay sao ấy, ng iu của Pu cũg lười nt lắm nhưg mà lại cứ mún mình nt cho suốt thôi. Mình thì ko thix cứ nt đi ko mà ko nhận đc reply nên có lúc nhắn nhìu có lúc wăg đt nằm 1 góc lun. Đàn ông sao lại thế nhỉ, nhắn 1 cái tin đầy đủ 160 ký tự mất có 3'' chứ mấy thế mà họ lại lười Trog khi đó thì mấy ông ngoại tình lại siêg năg nt nhí nhố ghê gúm
  7. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn bạn gấu ỉn độg viên tinh thần cho mọi ng nhé Iu bạn gấu ỉn xế cơ chứ
  8. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Định post bài hát thay đổi ko khí nhưg chẳg post đc, chán
    Được pucca_pucca sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 19/03/2008
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    tớ thì tớ đứng trên lập truờng quan điểm trung lập tại tớ cũng chưa hẳn yêu ai hay phải rơi vào hoàn cảnh thế này bao h,dù rì thì tớ vẫn bảo vệ ý kiến con zai cũng rất biết quan tâm.tất nhiên la mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh,ai cũng có nhu cầu riêng của mình~_~..hi vọng mọi nguời sẽ có cách khắc phục khó khăn chứ tớ chả dám múa rìu qua mắt thợ..hãy còn gà lắm
  10. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Oai, thần tượng của sấp nhỏ mà bị ê sắc à hichic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này