1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    chị là ai
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Hnay là 1 cái ngày xui xẻo vô cùng tận
    Chiều nay dù con tim mách bảo rằng, cúp học đi chơi đê nhưng lý trí đã thắng con tim và cuối cùng sweet đã lê lết bò vô lớp. Ngồi chờ thầy chờ miết chờ miết chờ miết đến 6h30 thì đựợc thông báo là nghỉ học . Thế là về đi lang thang, hnay chẳng hiểu sao lại thấy buồn buồn, lòng trống trải .Buồn mà chẳng hiểu vì sao buồn nữa mới ghê [:D]. gọi cho mấy đứa bạn, đứa thì k bắt máy đứa thi bận rùi, ngay cả thằng bạn chưa dám từ chối lời rủ của mình bao giờ mà nó cũng đang tâm từ chối. Muốn gọi cho Pu và smile lắm mà thấy tội lỗi với Pu quá, htrc dụ Pu cúp hc 1 bữa rùi, hnay hông lẽ cúp nữa . Nên đành thất thiểu về nhà .
    Tự nhiên lạc vô cái cư xá Bắc Hải, đi trên mấy con đường mà lần trước nữa trước khi đi anh chở sweet trên con đường đó rùi dặn dò tùm lum. Giờ nhìn lại mình đi có 1 mình bùn ghê gớm, nhớ ghê gớm
    Trên đường về nhà cái xe đang chạy ngon lành tự nhiên tắt máy, đề hòai k nổ, làm mình dắt 1 đoạn xa ơi là xa, rùi trời xui đất khiến sao á, đề 1 phát tự nhiên nó nổ máy típ. Ui trời ơi mừng húm, mau bay về nhà chứ giữa đường nó dở chứng lại mệt.
    Chẳng bít là ngày gì mà xui quá là xui huhu
  3. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi hôm nay ngày thứ 6 thôi nàng ạ! May mà không phải ngày 13!!!
    Nhưng khổ nhỉ, xe ý mà dắt nặng lắm, sao lúc ấy không qua nhà tớ tớ phụ sửa xe cho!!! Hix!!!
    À mà hum nay mình lại may gần chết nhá, đi Big C, quăng xe ở ngoài vô lượm mí chai nước, ra ngớ người không tháy nón bảo hiểm đâu, thẫn thờ 1 lúc mới nhớ ra là mình ra đường mà quên đội mũ BH. Mô phật, phúc 18 đời, không thì toi 200k rồi:D Đường về sao mà nó dài thế không biết!
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0

    @smile: Tắt máy ở gần nhà tui cơ, chả nhẽ dắt bộ ngược lên nhà nàng. Nàng may thía, hnay chắc mấy anh công an bận chở người iu đi coi fin roài
    @chị noinhomd: Đang nghe bài Nỗi nhớ mùa đông của chị. Hồi nãy làm mình nhớ anh iu dễ sợ, giờ đang ngồi xem lại ảnh cho đỡ nhớ
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    làm rì mà thê thảm thế..chắc lại làm rì sai trái hở/??sau hỏng hóc rì gọi tớ..tớ chỉ chỗ sửa cho
  6. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Sweet đừng giành chức danh số con quạ của mình .Mình đen lắm . Ko đi đâu đc như giam lỏng thía . chả đi đâu đc ra khỏi cái phòng lại ở lầu cao nhất .Toàn đc tiếp tế lương thực
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cậu, cậu làm tớ cảm động quá
    Ơ mà sao gold của cậu lại đi đấu mất rùi nhỉ
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    H hnay vẫn chưa đi lại dc à, khổ thân thế, Sweet k giành chức với H đâu, nhường cho H đó
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    cờ bạc là bác thằng bần mà...ai giàu bằng cờ bạc đâu
  10. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    trùi ui thươg cho Sweet ghia, Pu cũg hay bị thế. hnay Pu cũg đc cho nghỉ nhưg mà có thôg báo nên ko fải đến lớp ngồi đợi Cả buổi tối đi thog dog với con e cũg chẳg bùn cầm theo đt lun Dạo nì Pu lại trở lại bện cũ ko thix mag đt theo bên mình
    Hum nay nàg Smile hên wá ta, chạy lên big C xa thế àm nàg ko bị CA bắt tài thật, có lẽ mấy chú CA lúc đó đag bận ăn kum gòi
    Ui sắp hết 1 tuần gòi thời gian ngẫm thế mà nhanh nhưg vẫn mog nó nhanh hơn nữa cơ, tham lam wá nhỉ Nhưg nàh mình đâu fải mỗi Pu thix thế đâu fải hôg
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này