1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Nghe Chcy kể về cuộc sống hôn nhân như vậy, Sweet còn sợ lấy chồng không nè? Chồng nấu ăn cho đấy nhá!!!
    Đúng là tự bản thân mình thấy cần có nghĩa vụ (nói đúng hơn là tình cảm) nhiều với gia đình chồng, tự nhiên cảm thấy yêu thương cha mẹ chồng như cha mẹ ruột của mình vậy. Tớ không phải ở với bố mẹ chồng Chcy ạ, mai mốt cũng chỉ có 2 vợ chồng trong 1 nhà thôi, vì bố mẹ anh ấy ở 1 nước khác và cũng không muốn rời xa quê hương xứ sở của 2 cụ!!!
    Tớ cảm nhận được là Chcy đang rất rất hạnh phúc, cái hạnh phúc mà làm cho người khác cũng ấm lòng lây luôn nhá! Cảm ơn Chcy cũng nói lên được cái tâm sự xa chồng của tớ, nhưng mà thôi, tớ cũng mong còn ở bên bố mẹ ngày nào hay ngày ấy, mai mốt đi rồi thì nhớ bố mẹ nhớ Việt Nam chết mất thôi!!!
    Hồi Chcy cưới tớ chưa kịp chúc mừng, thui hôm nay lại chúc muộn nhé, chúc 2 bạn sống đến bạc đầu và răng rụng hết nha!!!
  2. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Smile nhé. Nàng cũng phải thật hạnh phúc cho đến khi răng rụng đấy . À mà đợt trước xem ảnh nàng có théc méc mà chưa hỏi được, chồng nàng người nước ngoài đúng hông? Tranh thủ cuộc sống với bố mẹ đi nàng ạ. Xa bố mẹ luôn là 1 thiệt thòi, dù cuộc sống của mình có đầy đủ sung sướng đến đâu. Kinh nghiệm của 1 đứa xa nhà như tớ đấy.
    Thực ra cuộc sống như thế nào là do 2 người, chứ bản thân hôn nhân không quyết định điều đó, nên ai có ý định kết hôn đừng có sợ, nếu cảm thấy người đó là người cần cho cuộc sống của mình thì cứ thế mà cưới thôi
  3. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Hum nay SN Chcy ah??? Chúc mừg SN nhé, năm nay có chồg mừg SN cùg lại còn nấu kum cho măm, nhất nàg ròai đấy Nghe Chcy kể chuyện sau khi cưới thấy đc nàg đag rất hạnh fúc, mog nàg và chồg sẽ mãi đc như thế nhé. Sớm có baby cho cả nhà cùg vui nào
    Tuần này Pu rảnh cả tuần, thời gian sao mà trôi wa chậm thế ko bít Ở nhà chỉ mún ngủ cho wa hết ngày nhưg lại chẳg đc, chán thế chứ
    Trog lòg zạo này cứ làm sao, hụt hẫg, cô đơn, trốg rỗg........
  4. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Uhm chồng tớ người Hung (ác), giỡn thui!!!! Hungary, Chcy ạ!!!! Cảm ơn nàng đã chia sẻ kinh nghiệm xa nhà nha!!! Mai mốt tớ đi rồi chắc sẽ bán than nhiều lắm đây!!! Cả học về món ăn nữa!!! Cái này cũng phải học cả bebechance, mà không thấy bebe đâu nhở, hay bận học quá?
    Thế hôm nay anh nấu gì cho Chcy nào, nhớ share với nhà mình nhé!!!
    Happy Birthday Chcy nha!!!
  5. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nhớ đến Sweet, thương Sweet quá đi thôi!!
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Ặc, thương gì mà
    hnay bị rút 1 ống máu rùi, nhịn đói muốn xỉu lun, mai lại bị rút thêm 1 ống nữa, chán quá
  7. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    BỊ rút nhìu máu vậy nhớ ăn uốg nhìu vào nha Sweet
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Sinh nhật chị Chcy
    Ủa sao Sweet phải đi lấy máu vậy, Sweet bị bệnh gì à?
    Hic, dạo này bận như điên, nhất là tuâầ này, thi cử tùm lum, phỏng vấn nhập học này nọ nữa, bla bla. Mai lại thi, học bài mấy bữa nay hoa cả mắt.
    Cuối tuần vào nhà mình tám típ nha, chúc cả nhà vui vẻ.
  9. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Bebe thi tốt nha rùi vào tám với cả nhà
    Mún bận đc như Bebe má ko đc á, cả tuần rảnh rỗi chẳg bít làm gì cho wa thời gian đây Nửa đên uống 2 ly trà xanh báo hại đến h mắt vẫn thao láo
  10. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Pucca dậy sớm hay thức trắng đêm vậy?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này