1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cả nhà nhé. Hum qua anh luộc thịt gà, rán cá, làm ngô chiên với salat Nga. Có cả mấy đứa em đến ăn cùng. Mình thì chén từ đầu đến cuối còn anh thì mọc răng khôn nên không ăn được, hic. Ăn xong lại xung phong dọn dẹp. Thấy không ăn được mấy nên tớ nấu cho anh nồi cháo. Anh kêu 1 mình anh không ăn đâu, bắt cả tớ ra ăn nữa, no quá hic hic
    Sweet bị sao vậy, phải lấy máu mà thấy bình tĩnh ghê, quả là anh hùng . Chồng người nước ngoài thì nói chuyện và ăn uống có khó không smile? Anh nói tiếng Việt giỏi không? Chắc nàng đã phải cố gắng nhiều vì ngoài chuyện xa nhau như hội mình thì 2 người còn phải vượt qua rất nhiều những khác biệt, phục nàng thật đấy, chúc 2 người mọi điều may mắn nhé.
    Pu ơi làm cái gì khác ngày thường chút đi, không online nữa, đi đâu ngó nghiêng mua sắm, hoặc ngồi vẽ, thêu thùa hay nấu món gì đó rồi chụp ảnh post cho cả nhà xem. Đừng để thời gian thừa mà lại nghĩ ngợi linh tinh
    Bébé thi thật tốt nha, xong rồi vào tám với cả nhà và làm bánh nhé. Tớ thích bánh bébé làm lắm
    Trofi dạo này đâu không thấy nhỉ, cả Gió và Marki nữa
  2. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Vậy Anh Chcy nhổ răng chưa? Phải nhổ đi nhá, không thôi tháng nào cũng đau 3 -7 ngày đấy! Anh Smile nhổ 1 phát 4 cái, lúc đó thì phê thật, nhưng giờ rất thoải mái!!! Chcy ơi nói ra chẳng biết có ai hiểu cho không...Như Sweet và Pucca ấy, 2 nàng ấy kể là có nhiều người cứ khích bác 2 nàng là tại sao quen xa chi cho khổ, hoặc có người vô duyên hơn, nói là bỏ thằng đó đi, hoặc kiếm 1 thằng nào sơ cua nữa!!! Tớ thì khỏi nói rồi, đi đường thì thiếu gì những ánh mắt nghi kị, "chắc con này lấy thằng này vì tiền", rồi "con này ngày xưa là bị đem đi bắn vì phản quốc", thậm chí những chuyện vợ chồng họ cũng đem ra bêu rếu!...
    Được cái bố mẹ chồng tớ thương tớ lắm, dịp lễ Tết cũng hay cho tớ cái này cái nọ, tớ qua kia tham thì chăm tớ từ miếng ăn đến giấc ngủ, đến tháng của tớ bị đau bụng kinh lắm, mẹ chồng cứ ngồi cả tiếng trên giưòng và xoa bụng cho mình...cảm động rơi nước mắt...Cho nên thiên hạ muốn nói gì mặc họ thôi!!! Lời nói gió bay mà, tình cảm mới là thứ quí giá nhầt, nếu được chọn lại, tớ vẫn chọn anh và cả gia đình anh!!!!
    Chcy và anh có nôn có baby không? Tớ nôn lắm nhưng ở xa thế chồng tớ bảo sợ tớ nghén mà không có chồng bên cạnh chia sẻ (thật ra là hành hạ chồng, hehe) thì tội nghiệp lắm, phải chờ đến lúc qua Canada thôi, hic, ít nhất cũng 7 tháng nữa!!!! Chắc Chcy đi trước mình quá, hehe vụ có baby ấy! Thoai ráng sinh con trai, tớ sinh con gái mình làm sui đi!!!!
  3. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Vì 2 ly trà xanh uốg lúc nữa đêm thế là 6h ság Pu mới đi ngủ, ngủ đc chút lại bị réo đi cafe h mới zìa nè
    @ chcy: cũg mún kiếm việc gì đó làm cho wa thời gian lắm chứ, nhưg việc gì cũg làm cả rồi, mua sắm thì có lúc thui chứ sao mà ngày nào cũg lag thag mua sắm đc, chít tiền ah Còn làm bánh hay nấu ăn cũg chán, bẩm sinh ko thix vào bếp muh Xem sách cũg ko có hứg thú Chán lắm nên tòan nằm nghĩ linh tinh ko thì ra đg cùg mấy đứa bạn cafe cho hết buổi trưa Chcy hum wa chắc hạnh fúc lắm nhỉ, chồg iu nấu hết tất cả rùi lại còn ngồi ăn cháo cùg nhau tình củm nữa chứ Ko bít đến bao h mình mới đc hưởg cái hạnh fúc ấy
    @ Smile: nghe nàg bàn với Chcy chuyện baby rùi còn sui gia này nọ ui sao mà Mà nếu 2 nàg làm sui thì các cháu nó ạậi fải iu xa như đời bố mẹ ah Cái này gọi là tiếp nối truyền thốg đấy hỉ
    Đói wá, thèm ăn đủ thứ mà lười ra đg Cả nhà đi hết rùi nên mò đâu cũg ko thấy đồ ăn
  4. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, Pucca phát minh ra nếu smile với tớ làm sui gia thì các cháu lại phải yêu xa giống như bố mẹ, đọc xong phì cười, nhưng mà bít đâu đấy, nếu con cái cùng cảnh ngộ thì chắc tớ để dành tiền cho con đi học gì đó để gần người iu thôi
    Nói đến vụ con cái, anh với tớ thích quá trời, anh thích trẻ con lắm, đi đâu thấy trẻ con cũng xông vào nựng, lại thích con trai nữa, bố mẹ chồng cũng thích con trai, nhiệm vụ khó khăn đây, hic hic. Nếu mà được như Smile nói tớ mừng lắm . Nhưng mà mong quá là cũng khó có baby đấy, phải thoải mái mới dễ. Thực ra Smile bi giờ vẫn đang ở gần bố mẹ, nếu có baby cũng có người giúp đỡ, nhưng ở gần chồng, làm nũng và đặc biệt thấy con lớn lên từng ngày hạnh phúc lắm
    Cái vụ mọi người nói ra nói vào tớ hiểu lắm, đã từng trải qua mà, kể cả những đứa bạn thân nhất, kể cả những người thân của mình, đôi khi thấy cô đơn lắm. Nhưng mình là người hiểu rõ nhất tình cảm và con người của người yêu, chỉ có mình mới quyết định được thôi. Yêu xa cần thật nhiều tình yêu và niềm tin
    Bố mẹ chồng nàng tuyệt thật đấy, nhất nàng rồi, ghen tỵ quá
    Số mình đúng là số con rệp. Đi họp cái gì cũng bị làm thư ký. Hôm nay tưởng chỉ đi nghe cho biết cuối cùng cũng phải làm thư ký, ong hết cả đầu, mệt quá
    Tớ tưởng răng khôn chỉ phải nhổ khi nào nó mọc không đúng thôi chứ. Anh kêu đau cả 2 hàm, tối qua cứ ngồi bần thần, sáng bảo đỡ hơn rồi, nhưng vừa nãy lại kêu đau quá, hic, mai phải bắt đi khám thôi. Về nấu cháo cho chồng thôi, hic
  5. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Mí cái răng khôn í nó là răng không cần thiết, muốn nhổ là nhổ thôi, nha sĩ của anh tớ nói thế, nhổ sớm lại càng tốt!!! Nó mọc cũng là sự phiến phức rồi!!!!
  6. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Chcy kiu anh iu đi khám đi xem răg mọc thế nào, nếu mọc lệch thì mới fải nhổ chứ mọc bt thì nhổ làm gì
  7. vtssgn

    vtssgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Oài thì ra là ở đây, thế mà mình cứ tìm mãi trong Tình bạn- tình yêu chứ. Tớ tham gia với.
  8. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    HI, mấy hôm nay bận quá không vào tám với nhà mình được, nên chỉ loanh quanh vào đọc rồi đi ra thôi.
    @ Pucca: Nàng đang đói à. Tớ cũng rứa, cơ mà hỏi bà chị rủ qua ăn bà ý không qua, ăn một mình thì lười, thôi cố nhịn đến ngày mai vậy
    @ Sweet: Sweet bị sao mà phải lấy máu thế. Hic, những lúc này thì cố ăn nhiều vào nhé
    @ Smile: Chồng Smile không phải người Việt Nam à. Bạn thân chị gái tớ cũng lấy người nước ngoài, chị ý kể nhiều chuyện thú vị lắm. Thỉnh thoảng hai vợ chồng văn hoá cũng khác nhau này nọ nhưng mà anh ý rất chi là dễ thương. Đang nghĩ vợ chồng Smile sau này cũng thế há
    Một ngày nữa là đến cuối tuần rồi. Dạo này tớ đang quyết tâm F5 cuộc sống mới được, không muốn nghĩ ngợi buồn phiền nữa
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới vào ttvnol được, mạng bị gì ấy!!!
    Vừa thi giữa kì xong 1 môn quan trọng. Căn bản là nội dung bài làm cũng ổn có điều chỉ có 1h để viết nên ko có thời gian đọc lại để ... sửa lỗi chính tả, hi vọng thầy ko quá khắt khe, hic hic.
    Có mỗi môn này mà nó chiếm 1 tuần của mình đầu óc căng thẳng như dây đàn, học ngày học đêm đến nỗi mấy đứa bạn kêu mắt mình quầng thâm quá, huhu.
    He, hồi xưa bébé cũng có 1 anh bạn thân người Pháp nha, cũng vui lắm, nhưng ko qđ đi đến cùng bị vì vẫn thích người việt hơn. Mặc dù anh í rất đẹp trai na lại yêu VN cực kì í.
    Mà thôi, relax cúôi tuần đây, để vào chiến dịch học bài thi cuối kì nào. Thi xong cái là allez đến hè rồi đó. Hội ngộ và tương phùng, chấm dứt chiến tranh lạnh, chuyển sang chiến tranh đàm phán, đối diện và giáp lá cà
    Nói chung tuần này bébé khá là mệt mỏi, stress nhưng mọi việc có vẻ xuôi chèo mát mái cả, làm việc gì cũng tốt. Dạo này hay coi horoscope, thấy phán đúng kinh dị, hi vọng tới lúc mình thi cuối kì nó ko phán mình rớt, he he he.
  10. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Wellcome bạn vtssgn
    Chúc Bebe thi thật tốt để nhanh nhanh cùg ng iu đòan tụ vui vẻ
    Đc mấy nàgy tự do nên tòan thức đến ság xem fim
    tối nay đi cùg mấy đứa bạn thân cũg vu vẻ, h về nàh 1 mình đối diện máyt tính và tivi lạii nghĩ lug tug Tự dưg mún mình nằm trên 1 chiếc bè thả trôi bềnh bồng giữa dòg sông im ắng hiền hòa
    @ noinhomd: giốg Pu wá, ăn uớg tòan fải có ng ăn cùg mới ăn. Ăn 1 mình thì thui, thà nhịn đói còn hơn
    Hum nay ko bít sẽ thức đến mấy h đây
    Cả ngày ko thấy Swêt nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này