1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. acloudyday

    acloudyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, bảo tớ cưới đi là lại động đến "nỗi đau" trong lòng tớ đấy. Nào có phải tớ chưa muốn cưới đâu. Tớ đã muốn cưới từ rất lâu rồi cơ, nhưng hoàn cảnh chưa cho phép, trở ngại từ phía anh nhiều hơn từ phía tớ. Bọn tớ đã nhiều lần bàn chuyện đám cưới, cũng nhiều lần tớ bảo anh tớ muốn cưới lắm rồi, muốn được bên nhau lắm rồi, nhưng anh lại phân tích ngọn ngành, lại bảo tớ đợi. Tớ thì phần cũng hiểu cái khó của anh, phần quả thực cưới nhau rồi mà mỗi đứa vẫn mỗi nơi thì liệu có thay đổi được gì không?
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Nếu hoàn cảnh chưa cho phép 2 bạn cưới nhau thì 2 bạn nên suy nghĩ để tìm 1 cách nào đó ở gần nhau trước đã. Xa nhau đã 8 năm mà cứ tiếp tục thế này thì k ổn lắm rồi, tớ xa anh tớ vài năm mà đã kêu toáng lên rồi đây này
    Tớ nghĩ trường hợp của bạn là do mệt mỏi vì thấy mọi việc cứ như vậy, k tiến triển được gì thêm, nên từ từ lửa trong lòng cũng nguội vì cả 2 giờ đây k có 1 mục tiêu xác định để hướng đến.
    Cho tớ hỏi ngoài lề 1 chút nha, anh của bạn ở đâu vậy? Bao lâu 2 bạn gặp nhau 1 lần, có khó khăn để gặp được nhau k?
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Welcome ấy, dù hơi muộn 1 chút
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    conmabu nhá, tớ k online mí hum là cậu làm loạn lên hết rùi.
    Nói tớ nghe nào, nàng nào xấu số thía
  5. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Gà ...gà biết nà, đó là cô chíp
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    ui ui chia bùn cùng chip chip
  7. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    cái câu này swẻet phải vào nghĩa trang nói mới đúng
  8. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    gà hok thấy chip bảo lão gấu nói điêu à.lão ý đang tự đánh bóng mình.lôi chip vào làm giè chứ
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    mọi người bình tĩnh..k phải cứ muốn là đuợc đúng k nào..rồi tớ sẽ khai mờ hok dám nói truớc ngày nào..thờigian ngắn thôi..tớ đảm bảo đấy..lúc ý mà thành công tớ mời cả nhà cafe bét nhè luôn
  10. vtssgn

    vtssgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Cái bài hát ở chữ ký đúng tâm trạng tớ lắm đấy, 1 đứa xa nhà, lần nào về nhà cũng vội, quáng quàng vài bữa rồi lại đi, rồi lại vài tháng sau đó mới lại về, có khi cả nửa năm. Từ khi Ba tớ mất, tớ biết rằng có rất nhiều điều tớ đã không kịp làm, và rất nhiều điều tớ đã không dành đủ thời gian để làm...
    [/quote]
    TỚ rất tiếc.
    "đứa" kia của tớ thì mỗi năm mới về 1 lần, vừa học vừa làm cả năm, may ra mới đủ tiền vé. Năm nay chưa biết thế nào nũa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này