1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vtssgn

    vtssgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    @Gấu: cà phê thôi áh, bear hay beer nhở
  2. acloudyday

    acloudyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sweet đã chia xẻ với tớ nhé. Quả thật càng lúc tớ càng cảm thấy mệt mỏi hơn vì cứ phải chờ đợi mãi. Lúc trước 2 đứa tưởng tới năm nay thì có thể đến với nhau được, bây giờ xem chừng sớm nhất cũng phải 2 năm nữa. Ngoài lý do gia đình từ phía anh thì một phần cũng vì 2 đứa chưa tìm được cách nào để ở gần nhau hơn. Hai đứa bọn tớ đều là du học sinh, mỗi đứa ở một nước. Lúc đầu một năm nửa tháng mới gặp nhau một lần, bây giờ 3-4 tháng mà chưa được gặp nhau là tớ cảm thấy đuối sức. Bây giờ bọn tớ chỉ mong anh sớm tốt nghiệp rồi sẽ tìm chỗ làm gần tớ, còn tớ thì còn lâu nữa mới tốt nghiệp nên tớ cũng ko có ý định chờ.
  3. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nhưng một tình cảm để đến 8 năm mà không có gì thay đổi tớ nghĩ sẽ đến lúc nó bão hoà mất. Dù cưới nhau mà mỗi người một nơi thì nó vẫn có một mốc thay đổi đó bạn à. Và tình cảm sau cưới và trước khi cưới chắc cũng sẽ có nhiều thay đổi đó. Hi vọng lúc đó bạn sẽ thấy ấm lòng hơn bây giờ.
    @ cả nhà: Tối qua tớ và anh zai đã nói chuyện hết với nhau. Bây giờ thì cả hai đang tạm xa nhau để suy nghĩ 1 thời gian vì có lẽ vấn đề đó đã tồn tại trong cả hai đứa từ lâu lắm rồi. Mình thì có cảm giác anh lạnh lùng và tủi thân, còn anh thì lại luôn nghĩ anh yêu bình thường, nghĩa là không hề có ý thức anh là người hờ hững hay gì cả...và đó là trở ngại lơná nhất của bọn tớ. Mình thài tủi thân, cô đơn, còn anh cũng mệt mỏi vì cảm giác không mang lại hp cho người yêu... giờ tạm xa một thời gian mà chẳng hiểu sao tớ cảm giác cái ngày tồi tệ của bất cứ đôi yêu nhau kia đang tới gần. Tớ cảm giác mình đang sắp ngã quỵ...
    Tớ yêu anh nhưng bản thân tớ lúc này thấy mình thật bất lực...
  4. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    @Acloudyday & noinhomd:
    Buồn ghê, hình như những cảm giác này ai cũng sẽ gặp phải khi yêu xa. Lâu không gặp nhau, xa mặt cách lòng mà, đó là những thử thách lớn nhất. Mình với anh cũng xa nhau 7 năm rồi, lẽ ra còn thêm 2 năm nữa nhưng tụi mình chịu hết nổi nên có lẽ anh sắp về rồi. Dù thế nào cũng phải luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau để tìm hướng đi tốt nhất cho cả 2 người. Xa nhau thế này, con gái phải chịu thiệt thòi và hy sinh , còn con trai thì phải cố gắng rất nhiều. Các bạn cố gắng lên nhé, Chúc cả nhà mọi chyện tốt đẹp.
  5. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    @ noinhomd: thời gian này nên thư giãn mình 1 chút, nghĩ mọi chuyện thóag hơn 1 chút. Nếu cả 2 thật sự đều cảm thấy áp lực thì nên tạm xa 1 thời gian để cả 2 cùg bình tâm lại. Đàn ông ai cũg vậy, bao h họ cũg cảm thấy mình thể hiện tình cảm như thế là wá tốt nhưg thực chất họ ko bít chúg ta cấn nhìu hơn thế nữa No`i rõ tất cả, cho nhau thời gian nhìn lại nhưg đừg bỏ rơi tình cảm của mình lun noinhomd nhé Chúc ấy sớm vui vẻ
  6. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    @ acloundyday: 2 bạn xa nhau đã 8 năm, tình yêu cho dù có nồng nàn đến thế nào cũg fải đến giai đọan bão hòa. Nhữg đôi gần nhau mà 8 năm chưa cưới còn xảy ra vấn đề nói chi đến nhữg đôi yêu xa như chúg ta Mình cũg nghĩ như Trifo, 2 bạn nên thu xếp để cưới nhau sớm, dù xa nhau nhưg đã là vợ chồg thì tình cảm và nhữg suy nghĩ dành cho nhau cũg khác lúc yêu nhau nhau. Lúc đó 2 ng sẽ có trách nhiệm với nhau hơn, cố gắg cùg vun đắp để cùg nhau xấy dựg 1 tố ấm.
    COn gái có thì, 8 năm ko fải là thời gian ngắn mà nếu fải chờ thêm 2 năm nữa thì mình e là ấy sẽ ko chờ đợi đc nữa. Ấy nên nói rõ anh nghe cảm giác của mình, nhữg gì ấy nghĩ cả 2 cần fải làm lúc này. Mog là ấy sớm có tìm ra giải pháp tốt
  7. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    @ Pucca: Tớ ko muốn bỏ rơi nhưng ta đã đọc được sự mệt mỏi trong từng lời anh nói. Anh mệt mỏi vì cảm giác không thể mang lại hạnh phúc cho người mình yêu, vì hai năm trôi qua mà vấn đề kia vẫn tồn tại . Rồi công việc, cuộc sống... chẳng hiểu sao mình có cảm giác sắp mất anh thật rồi. Thực sự lúc này mình đang cảm thấy rất tuyệt vọng, không biết nên làm thế nào nữa...ko biết phải suy nghĩ gì nữa...
  8. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Hội có "a half" ở xa là : 1 sở thik ???? Thik có người yêu ở xa ???? Chẹp ...
  9. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    K biết an ủi chị như thế nào, sweet cứ tưởng mọi việc của chị đã giải quyết xong rồi. Cho cả 2 thời gian để suy nghĩ cũng là 1 điều nên làm . Chii dung bu`n qua'' nha
  10. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Có ai muốn iu mà cách xa nhau đâu hả bạn, chẳng qua nhà mình được thành lập trong cái box này và đã tồn tại 3 năm rồi, chẳng ai mún chuyển đi nơi khác cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này