1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, bài này tên gì vậy bebe
  2. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Ui mới mấy tiếg ko vào mà nhìu bài để đọc wá Pu thấy Bebe nói đúg đấy, nàh mình là nơi để mọi ng vào tâm sự chia sẻ chuệyn tình cảm vui bùn của mình nên nhữg bài spam sẽ làm lõag ko khí và làm mất cảm hứg của nhữg ai vào đọc và mún chia sẻ. Mog kể từ h nhà mình sẽ lại nhu trc, vẫn tiêu chí chia sẻ, tâm sự và cùg nhau vượt wa khỏag cách thời gian
    Bài hát Bebe post nghe bùn cười wé
    Tuần mới vuiv ẻ nha cả nhà, mog noinhomd và acloundyday sớm vuiv ẻ
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, bài đấy dạo này bébé khoái lắm, nghe suốt. Dạo này hâm, thích mấy cái hâm hâm như thế cho nó hợp tâm trạng, he he. Bài đấy đang nổi trên mạng lắm, do 1 band các bạn ấy tự viết lời và ghi âm trên sannhac ấy, được hâm mộ cuồng nhiệt lắm, ha ha Tên là Chuyện tình lan can! hihi
    Còn bonus cho cả nhà bài này, 1 trong nhưữg bài người yêu bébé thích lắm nè, bảo bébé là nghe nhạc của em chán, phải nghe những bài như anh nghe mới gọi là nghệ thuật. Mọi người xem "trình độ" nghệ thuật của anh ấy thế nào nhé hihi. Bài này tên là Dear *****, mà hem có gì bậy đâu, đừng lo nhé, hihi
    Hông hỉu sao ko post bài ấy đc, mọi người vào link này xem nhé
    http://youtube.com/watch?v=WnAUs5yyFhI

  4. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    @acloudyday: 8 năm thật sự là khoảng thời gian chờ đợi rất dài đối với 1 người con gái, em nghĩ chị có tâm trạng như vậy cũng là hợp lí thôi!!! Nhưng chị viết "tớ không muốn mất anh, vì tớ biết trong đời tớ tớ sẽ chẳng yêu ai được như tớ đã yêu anh, và cũng chẳng ai có thể yêu và hiểu tớ nhiều như anh yêu và hiểu tớ. Thế nhưng, con tim tớ xem ra đã trở nên "hờ hững," và tuy tớ có cố gắng, anh có cố gắng, dường như tớ vẫn không sao tìm lại được tình yêu khi xưa. "...Em nghĩ, có thật 2 người đã hết sức cố gắng chưa? Đã đặt tình yêu của mình lên trên hết tất cả các chuyện khác chưa?....
    Em và chồng em, yêu nhau cũng 5 năm rồi mới cưới, và khi vừa biết nhau thì bọn em đã phải xa nhau rồi...Em học ĐH, rồi xin việc làm, anh cũng vậy, cũng tất bật với sự nghiệp, công danh....Có thời gian, do gia đình thúc ép, em cũng hỏi dò anh ý về chuyện cưới, anh nói là nhưng anh chưa có gì vững chắc để dành cho em, em hiểu do anh ấy nghĩ anh ấy không phải là người thành đạt, đàn ông nhiều khi chưa có gì cũng ái ngại, lo sợ về hôn nhân nữa...hay anh của chị cũng như vậy? Lúc đó, em nói với anh rằng, sự nghiệp thì mình có thể có cả đời để phấn đấu, nhưng khi bên nhau mình có thể cùng nhau chia sẻ mọi chuyện, từ công việc cho đến những thứ vặt vãnh trong cuộc sống!! Sau đó em cũng không nói gì nữa, cho đến 1 ngày, khi 2 đứa co dip ở bên nhau, anh ấy tự trao nhẫn cầu hôn em ....
    Tình yêu sau khi cưới nhau nó là 1 tình yêu khác lắm chị ơi, là niềm tin cho nhau, sự trao hiến không tính toán, cho nên cái cảm giác nghĩa vụ mà chị đang cảm thấy có lẽ sẽ không còn nữa, thay vào đó là sự quan tâm và cố gắng vun đắp cho gia đình, cả tình yêu thương dành cho gia đình của nhau cũng làm cho tâm hồn mình đầy hơn nữa đó chị!!!
    Em nghĩ chị cứ thử hỏi anh về chuyện cưới xin xem sao?
  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai sweet phải xa nhà mình vài ngày để thứ 3 làm chuột lên bàn nhậu rồi . Bác sĩ chẩn đoán là sweet bị u xương sọ, còn lành tính hay ác tính thì sinh thiết xong mới biết, sweet hy vọng sẽ là lành tính vì mình bị nó từ hồi còn bé, nhưng chủ quan, k để ý đến nó, đến giờ thì bác sĩ bắt phải mổ rồi hichic.
    Cảm ơn Pu và smile mấy hnay đã đi ăn chơi cùng tui, Pu thì cho tui mượn 1 đống film, smile thì đảm đương việc buôn bán của tui , nàng cố lên nhá
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chiều này sweet đi cắt tóc, mái tóc dài của mình giờ cụt ngủn, tóc tém như con trai, chẳng dám nhìn vô gương nữa . Chẳng biết đến bao giờ mới được như trước đây
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng vừa cắt tóc hồi chiều..cụt ngủn...hehe..thế cho mát..việc rì mà k dám ngó vào gương
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    @vt:hì..cả nhà hầu như toàn con gái...bia rượu sao được..còn nếu bà con đồng ý..bia cũng sẵn sàng...thé ăn thua rì so với niềm vui sắp có
  9. vtssgn

    vtssgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Sory cả nhà, tại em mới vào nên hơi "qua khích", từ giờ em ko dám spam nữa ạh..
    Chúc cả nhà tuấn mới niềm vui mới, chúc sweet chóng khỏi.
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Sweet ơi, nghe mà lo thế Cố lên nha. Đừng chủ quan nữa, bệnh tình thì phải trị cẩn thận. Bébé cũng có 1 bệnh mãn tính, mà giờ cũng chủ quan quá ko chữa. Với lại cũng ko có đk để chữa. Mong sớm học xong để có tg về VN chữa cho dứt đây.
    Cố lên nhé. Chúc Sweet may mắn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này