1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. acloudyday

    acloudyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Sweet ơi, chúc ấy mọi sự tốt lành, sớm khỏi bệnh và nuôi lại mái tóc dài nhé Sweet. Our thoughts are with you.
    To all: Cảm ơn tất cả mọi người vì những lời động viên chia xẻ của mọi người. Tớ thấy ấm áp hơn nhiều sau khi đọc bài của các bạn. Tớ sẽ suy nghĩ và thử nói chuyện với anh ấy thêm một lần nữa về chuyện cưới xin xem sao. Tớ đồng ý với mọi người dẫu sao đó cũng sẽ là một cột mốc.
    @noinhomd: Tớ chẳng biết nói gì để động viên ấy, chính tớ đã nhiều lần có tâm trạng như bạn. Có lẽ con trai cần nhiều không gian cho bản thân hơn con gái chúng ta chăng? Mong là tình yêu của hai bạn sẽ mạnh hơn khoảng cách, và 2 bạn sẽ sớm quay về với nhau.
  2. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    @ Sweet: Cố lên em nha, chắc là u lành tính thôi. Hi vọng Sweet sớm mạnh khoẻ để quay trở lại với nhà mình nhé. Tặng hoa em
    @ acloudy: Cám ơn bạn vì những lời chúc đó. Giờ mình sẽ cố gắng để không nghĩ nhiều nữa, "cái gì là của mình thì sẽ là của mình, còn cái gì không phải của mình thì dù có cố cũng không được" cứ nghĩ thế cho thanh thản nhỉ
    Hi vọng chuyện Acloudy sẽ sớm có kết quả tốt đẹp
  3. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt Sweet, hẹn gặp lại bà nhen!!!
  4. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Pu say rồi cả nàh ah Hôm nay SN bạn thân, tất cả đều là bạn bè cấp 3 cả, chơi với nhau thân thiết fải nói là tất cả đều có thể chia sẻ. Ai cũg có đôi chỉ có Pu là 1 mình, cả buổi Pu cười suốt, cười còn nhìu hơn nhân vật chính. Mọi ng ngag wa có thề tưởg hum nay SN Pu cũg ko chừg Nhìn ng ta có đôi nhưg mình chẳg dám ganh tị, chẳg dám bùn, chẳg dám than thở..... Vì là bạn thân mà, chúg nó sẽ xối xả nói nhữg câu mình chẳg mún nghe nên thôi cứ vui thật vui để chúg nó ko nói gì Ra về, 1 mình 1 xe, 1 đoạn đg dài, 1 mình nc mắt chợt lăn dài trên má
    Ngày mai sẽ là 1 ngày mới. 1 ngày SG đầy nắg và hối hả....
    Chúc nàh mình cuối tuần vui vẻ
  5. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Pu ơi cố lên nào...hãy nghĩ nơi xa kia anh lúc nào cũng nhớ đến Pu, đang chờ từng ngày từng ngày về bên Pu đó. Với lại, ở nhà Pu còn gia đình, những người bạn thân...còn bên kia anh chắc còn cô đơn hơn Pu nữa cơ...hihi...nghĩ như thế hok biết có bớt buồn không Pu nhỉ. Con gái chúng mình thật khổ, sao ai cũng đa cảm qua đỗi...
    Tớ hôm nay đã cố ngủ sớm hơn, 12h đã lên giường đi ngủ rồi. Cầm lấy điện thoại rồi nước mắt lại nhoè đi, giờ đang là thời gian tạm xa nhau của hai đứa mà. Nhưng lần này hơn ai hết MĐ hiểu không chỉ đơn thuần là giận nhau nữa, có lẽ...có lẽ cái ngày đó đang đến gần rồi. Lên giường nằm khóc một lúc rồi cũng cố đi vào giấc ngủ. Thế rồi cũng chỉ chập chờn được một lúc, rồi hơn 2h tỉnh dậy...lại nằm khóc...không thể nào dỗ mình ngủ lại được nữa. Một mình nhìn bốn bức tường, tự dưng thèm có một đứa bạn thân bên cạnh quá...tự dưng muốn trở về gia đình những lúc này, nằm ôm mẹ ngủ, thèm một bữa ăn không phải là một mình trong cái phòng nhỏ cô đơn này... Anh cứ bảo mình là một người tình cảm mà cá tính, nhưng những lúc này đây chẳng thấy mình còn đâu là cá tính, để rồi khi trở về với đúng thật con người mình mới thấy mình thật yếu đuối làm sao...
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    @sweet:chóng khoẻ^^...về spam mí tớ
  7. acloudyday

    acloudyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thương Pu và noinhomd quá. Những tâm trạng như thế tớ cũng đều đã trải qua. Các bạn phải cố lên. Hãy nghĩ rằng vì tình yêu của mình đã trải qua nhiều thử thách nên nó sẽ càng mạnh mẽ, càng sâu đậm hơn. Lửa thử vàng gian nan thử sức mà.
    Mong Sweet mau hồi phục
  8. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Mãi chưa ngủ lại được. Lang thang trên 360 một lúc thì thấy blog của Pu. Hoá ra anh nhà Pu cũng là mem trên ttvn à, vì tớ thấy quen quen, hinh như bên hội Tiểu long hay Khủng long gì đó, ko biết mình có nhìn gà hoá cuốc không...hihi
    @ Acloudy: Cám ơn bạn đã chia sẻ với mình nhiều nha. Tại đêm về hay nghĩ bậy bạ vậy thôi, mai bắt đầu một tuần mới, những bận rộn sẽ cuốn mình đi, chẳng còn thời gian để mà nghĩ nữa...hihi, ah nhưng chắc vẫn dành thời gian vào tám với nhà mình
    @ Sweet: Chúc cho ngày mai ca mổ thành công tốt đẹp. Mong em chóng khoẻ nhé
  9. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tặng nhà mình bài thơ này nhé. Để mọi người gửi tặng anh yêu
    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Đi qua những đông buồn
    .
    Đừng ngần ngại nụ hôn
    Nào có gì xa xỉ
    Đời nhiều dông bão thế
    Ai chẳng thèm thương yêu?
    .
    Có gì đâu mà nhiều
    Ôm em, người yêu nhé
    (Hiên nhà - bầy chim sẻ
    Chẳng bao giờ bay đi)
    .
    Em sẽ chẳng tị suy
    Chẳng so bì, lo lắng
    An tâm và yên lặng
    Trong vòng tay của anh
    .
    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Bên nhau đến tận cùng...
  10. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    chúc sweet mau chóng khỏe mạnh[​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này